1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để "Kưa" đổ một chàng trai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi archmoonlight84, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhnhat

    binhnhat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    7

    Không đồng ý với style_8x , con trai có mất, đó là mất thời gian. Nếu bạn gặp người không thích bạn nhưng vẫn nhận lời thì đó cũng một phần do bạn chưa tìm hiểu kỹ và đặt tình cảm đúng đối tượng.
    Gọi con trai bằng " thằng " thì làm sao mà cua trai được
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Kưa con trai theo nguyên tắc bước lên phía trước từng bước một
    Nhắc lại: Người nào dám bước lên phía trước thì có câu trả lời là có hoặc không. Người nào không bước lên thì chỉ có câu trả lời là không.
    Vậy bước lên thế nào để...
    Ở đây chỉ nhắc đến kưa kẩm mấy thằng cha khá khẩm, tử tế chút :P Không tính mấy thằng cha mà em nào tán cũng ừ bừa.
    Điểm cơ bản của nguyên tắc này là... làm sao để nếu ta bước về phía hắn thì hắn cũng phải bước về phía ta. Đến khi hai người đến trước mặt nhau thì.... chussss. La la la! ^^
    Điểm đầu tiên cần lưu ý là tránh xa việc tỏ tình bừa bãi khi chưa biết đối tượng thế nào với mình.
    Nếu hắn đồng ý thì chắc hẳn đang cô đơn, buồn chán... nói chung là có nhu cầu tình cảm và các nhu cầu khác. Đến đây các bạn gái tự đi mà học khóa "làm sao để níu kéo một người không có tình cảm với mình".
    Nếu hắn không đồng ý thì việc hắn đối xử bình thường với bạn là một việc rất khó vì hắn sẽ phải không ngừng nghĩ thế này thế nọ về việc cho bạn cơ hội hay không etc... Các cảm giác khó chịu và phải suy nghĩ bắt đầu tăng lên... Trừ khi là hắn có một đống cảm tình với bạn từ trước và hơi phân vân chứ không thì bạn chắc chắn 100% là hết hi vọng rồi.
    Nhiều bạn gái rất dại dột là nhảy thẳng đến trước mặt hắn và phang vào mặt cái câu đấy + "em sẽ không bỏ cuộc đâu!!!". Phần lớn khả năng sau đó là đối tượng bắt đầu có các suy nghĩ không thực thà cho lắm (hèm! đừng trách) hoặc sẽ cao chạy xa bay :D
    Phù! :( Từ từ viết tiếp.
    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 16/03/2006
  3. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    to binhnhat : mất time áh ? đáng mấy chứ bạn .
    tui thì chẳng có ý định tán ai , ko quen àh

  4. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em thế này.Em có wen 1 anh,27 tuổi,đã tốt nghiệp ĐH và đi làm,người hiền lành,đàng hoàng,rất thích nghiên cứu phật pháp.Em wen anh wa 1 anh bạn.Đi uống café mấy lần(đi 3 người hoặc cả đám bạn của anh bạn em),chẳng có gì xảy ra.Cách đây 2 tuần anh ta tự nhiên nhắn SMS cho em và rủ em đi uống café,nhưng em bận 0 đi được,em hỏi anh ấy thế có muốn đi xem phim sau đó 0 vì bây giờ em 0 đi café được.Anh Ok ngay.Nhưng bữa đó vẫn chưa có gì đặc biệt,anh vẫn đánh đầu em như 1 đứa em gái.Mấy ngày sau em lại rủ anh đi chơi.Tuần thứ 2 em lại đi chơi với anh.Đã nắm tay,đã ôm nhau nhảy Salcha nhưng anh vẫn chưa nói câu nào.Anh cố gắng học nhảy Salcha vì nói rằng sợ em chán.Anh hay hỏi em đi học đi làm có mệt 0?Nhưng em nghĩ là anh thích em.Ngày nào cũng nhắn tin hỏi em học trên lớp có gì vui... Và luôn kết thúc bằng câu:Cố gắng học nha em.Nhớ phải trình điểm thi cuối năm cho anh xem.hic,em đã là SV ĐH năm cuối rồi mà anh xem cứ như trẻ con.
    Nhưng theo lời anh bạn em thì em wá ngây thơ,đừng tưởng bở rằng anh ta thích em, anh ta 0 thể chọn người bạn gái như em.Bạn gái anh ta phải là người thật hiền lành,ngoan ngoãn,thích đi chùa,nghiên cứu Phật pháp như anh ta.Anh ta có lần nói với em bạn gái cũ của anh ta hiền như trăng.Nhưng em 0 hiểu tại sao họ chia tay.Em nhiều lần muốn hỏi nhưng 0 biết hỏi thế nào.Anh ta nói rằng em ham chơi,cái đó đúng ,em lại là cô gái rất cá tính và khá cứng đầu.
    Anh là người bắt đầu mọi chuyện khi nhắn tin rủ em đi uống café.Nhưng anh lại 0 tiếp tục thực hiện mà toàn là em chủ động các bước tiếp theo và anh hưởng ứng.Em rủ anh đi đâu,làm gì anh cũng đồng ý.Em gần như chắc chắn là anh ấy thích em nhưng khi nói chuyện với anh bạn của em thì em lại hoang mang.Em phải làm gì đây?Em muốn biết tình cảm của anh ta dành cho em thế nào để có thể tiếp tục cuộc cưa cẩm này.
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ hiểu thì đây là những cái "cần":
    - Không được "hiền như trăng" (nghĩa là sao nhỉ???)
    - Không biết nhiều về phật pháp (đủ nhiều để hỏi anh í, đủ ít để ngồi nghe anh í giảng đạo). Đừng tìm cách giảng đạo lại cho anh í về Phật pháp (100% gameover nếu bạn vi phạm cái này).
    còn yếu tố "đủ" là:
    - ... more minerals are required... ý quên, cần có thêm thông tin
    Thêm một điều góp ý với bạn là đừng chủ động quá với người có khả năng chủ động như đại ca này.
    Chúc bạn sớm phá đảo!!!
    Được sulik sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 17/03/2006
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ anh ta đang suy nghĩ: À! Liệu mình có nên bắt đầu một mối quan hệ mới không nhỉ?
    Và tất cả những gì mà bạn nhận được chỉ là những hành động collect thông tin bước đầu. :| Gần như chưa cảm thấy gì về một ý định tiến tới một thứ tình cảm sâu sắc hơn cả. :P Đừng vội mừng ngây thơ như thế.
    Tuy nhiên là nếu bạn thích anh chàng thì công cuộc của bạn vẫn còn rất nhiều hi vọng. Hai người yêu nhau là vì có xu hướng muốn làm hoàn toàn bản thân mình, biến mình thành một vòng tròn đầy đủ. :D Cho nên việc những người có tình cách khác biệt hay yêu nhau là chuyện dễ hiểu, miễn rằng hai người có mong muốn bổ sung cho nhau.
    Ví dụ như bây giờ bạn nói bạn thực sự thích anh ta thì tớ cũng không thấy có gì lạ. Và chuyện đó cũng có thể xảy ra theo chiều từ anh ta đến bạn.
  7. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hic,thứ 7 vừa qua anh ta đã hẹn mình ra uống nước và nói chuyện.Anh ta bảo rằng anh ta nghĩ rằng có sự hiểu lầm giữa anh ta và mình.Anh ta chỉ có affectation với mình chứ hoàn toàn 0 có ý định đi xa hơn.Những hành động mà anh ta dành cho mình hoàn toàn là 0 cố ý và bình thưòng.Mình hỏi đối với anh ta nắm tay,ôm nhau thì gọi là bình thường sao.Anh ta bảo rằng :Đối với anh ta,chưa có hôn nhau nghĩa là bình thường.Mình nói rằng anh là người gây ra sự hiểu lầm và bây giờ anh ngồi đây xin lỗi em.0 thể hiểu được anh.Anh ta nói cho anh ta xin lỗi,rằng tối nay về anh ta phải tụng bài kinh sám hối thôi. Mình ra về và tỏ vẻ giận lắm mặc dù khi anh ta hỏi mình có giận 0 thì mình bảo rằng chẳng việc gì phải giận.
    Ngày hôm sau mình nhắn tin cho anh ta bảo rằng mình ghét anh ta,rằng anh ta có chút tình cảm gì với mình 0,rằng mình wá ngây thơ phải 0?Sau đó anh ta trả lời rằng :"1 chút tình cảm thì vẫn có nhưng anh nghĩ rằng làm bạn đi chơi bình thường ,thoải mái thì vui vẻ hơn là có bạn gái.Đâu nhất thiết cứ phải là boyfriend hay girlfriend.Khi nào em hiểu anh hơn thì em sẽ có affectation với anh hơn.Chúc em ngủ ngon nhe!".Hic,thế là công cuộc cưa anh chàng này sụp đổ,kế hoạch bước đầu tan biến.
    Mình 0 thể hiểu nổi tại sao anh ta có thể quan tâm mình thật nhiều,nắm tay mình thật chặt ,ôm mình vào lòng thật chặt để rồi nói với mình rằng đó chỉ là sự hiểu lầm,rằng anh xin lỗi.Rằng anh thích đi chơi vui vẻ với em như người bạn hơn là bạn gái.27 tuổi,đâu còn nhỏ đâu sao anh lại có thể suy nghĩ và hành động như vậy được nhỉ?
  8. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Teppy có người bạn thân,một dạo thấy hắn chăm sóc,rồi cũng ôm vai nắm tay (hehe ,chưa có ôm chặt vào lòng) an ủi lúc mình buồn.Teppy có tính hay vặn vẹo, "cầm tay tớ làm gì thế?",buông luôn.Hihi thấy thái độ và cử chỉ thế ,mình về nhà cũng nghi nghi,con gái là chúa suy diễn mà . Teppy ngó quanh thấy mỗi mình mình hắn quan tâm như thế ,hắn cũng chưa có người yêu,càng nghi nhé. Tuy vậy sau đó có một vài việc xảy ra và cậu bạn của tớ cũng đi dò hỏi hắn ,Teppy biết chắc hắn chỉ coi mình là bạn thân thôi, may mà mình chưa lăn tăn. Vì thân quá, lại quý mình ,tính hắn vô tư nên nhiều khi khiến mình hiểu lầm.
    Mà anh bạn của bạn ,quan tâm và vô tư hơi quá nhỉ ,nhất là cái khoản ôm chặt vào lòng ấy .Vô tư cũng có mức độ thôi nhất là ở tuổi của anh kia, có suy nghĩ và hiểu biết rồi, hơi lợi dụng đấy ,ko thích phải nạt ngay bạn à. Bực cái câu để anh ta làm bạn hiểu lầm rồi đòi tối đọc kinh sám hối ,để người ta hiểu lầm roài kêu chưa muốn có người yêu .Hic nhưng dù sao anh ta cũng nói rõ ràng với bạn, để bạn ko để tình cảm đi quá xa và ko phải phí thời gian về lão , Teppy nghĩ ngay lúc anh ta nói rõ ,crazymouse giận dữ hay muốn nói gì nên nói hết ra, cho anh ta lần sau chưa cài thói đấy đi và cũng để anh ta hiểu suy nghĩ bạn hơn.
    Teppy thấy ông ấy tính dở hơi ,thích ế thì quên đi bạn à ,trên đời này ko thiếu con trai đâu, đừng buồn nữa bạn nhé
    Được Sieuquay_Teppy sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 20/03/2006
  9. loanui

    loanui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã "cưa" được một chàng nhưng chưa "đổ". Yêu nhau được 2 năm, nhưng thỉnh thoảng (1-2 tuần), chàng rơi vào trạng thái chán nản bi quan (vì lý do sức khỏe, lý do công việc, hay cãi nhau với tớ,...). Những lúc như thế, chàng bỏ rơi tớ không thương tiếc (hờ hững , lạnh nhạt, không quan tâm, liên lạc). Tớ rất buồn và khổ vì nó cứ lặp đi lặp lại. Tớ rất muốn mình trở thành một người bên cạnh anh ấy, hỗ trợ tinh thần. Tớ không biết làm gì để giúp anh ấy. Vấn đề tớ cảm thấy ở đây là tớ vẫn chưa thật sự quan trọng với anh ấy. Tớ muốn mình trở thành người anh ấy không thể thiếu được trong cuộc sống. Bởi vì, đối với tớ, anh ấy là tất cả. Vì vậy, tớ cảm thấy rất buồn khi bị anh ấy đối xử như thế.
    Vì thế, tớ hỏi ý kiến các chuyên gia, làm sao để chàng "đổ" vì tớ đây?????
  10. tinhlacloi0000

    tinhlacloi0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Phải lòng em
    Năm học lớp 10.
    Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : ?oCảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Năm học lớp 11.
    Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : ?oCảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Năm cuối cấp.
    Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. ?oBạn nhảy của em bị ốm?, em nói, ?oAnh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.? Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : ?oEm đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Ngày tốt nghiệp.
    Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : ?oAnh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Vài năm sau.
    Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : ?oTôi hứa? và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : ?oAnh đã đến, cảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Lễ tang.
    Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : ?o Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó? Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.
    Em yêu anh em yêu anh em yêu anh??

Chia sẻ trang này