1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam the nao de lai nghi tot ve chong/vo?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi boomboo, 25/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boomboo

    boomboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Co ai giup minh khong? Minh dang be tac qua! Hai vo chong cuoi nhau 4 nam roi, con gai da duoc 15thang. Nhung bay gio ca hai vo chong deu nhin nhau voi day gat gong, thu han, khinh bi... Lam sao de co the nghi tot ve nhau? vi neu khong chac se phai li hon thoi!
  2. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    ly dị
  3. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tìm xem nguyên nhân tại sao và cố gắng dung hoà mâu thuẫn, nếu không còn cách nào thì té, mà té cũng phải biết cách không lằng nhằng lắm
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Thương đứa bé wa'''' àh, tìm nguyên nhân khắc phục đi anh/chị !! Nếu còn 1 chút yêu thương nhau thì hãy ... cố, mỗi khi ly hôn cha mẹ thì k sao lắm nhưng con cái thì, hic hic, thương trẻ con thui
    Được skid_row sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 25/05/2007
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Còn làm thế nào để nghĩ tốt ư ?
    Có lẽ giờ chỉ có ký ức là giải pháp. Anh/chị đã từng yêu nhau, rồi chung sống tới 4 năm trời, yêu thương kỷ niệm chắc cũng k ít. Hãy thử nhớ lại những giây phút mà 2 người cảm thấy rất vui và hạnh phúc, cũng như cảm động vì nhau ... Hi vọng những ký ức đẹp ấy sẽ giúp làm vơi bớt đi những gắt gỏng thù hằn khinh bỉ [như chủ topic viết] bây giờ ...
    Còn nếu k thì ...
    Ôi buồn nhờ
  6. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất đừng chấp nhặt nhau, càng để ý nhiều, càng tìm cách bắt lỗi nhau thì sớm xa nhau lắm.
    Bạn cứ để ý mà xem, ở nhà: bạn sống chung với anh chị em từ bé, có nhiều lỗi, tranh dành nhau đồ chơi, đồ ăn, đến việc tranh nhau sự ưu ái của bố mẹ, nhiều lúc đánh nhau, cãi nhau.... nhưng rồi lại thân thiết, yêu thương và đoàn kết với nhau => đó là vì sao??? vì là anh em ruột thịt không thể bỏ được??? vì bản tính độ lượng tự nhiên???
    Vậy đến khi lấy chồng, lấy vợ rồi thì sao??? tại sao không coi là người ruột thịt của mình khi hai dòng máu đó đã tạo ra 1 bé con. Bản thân nội tại của 2 vợ chồng bạn là không coi nhau như người ruột thịt đấy thôi, thấy người kia bị đau thì không thấy xót?? thấy người ta buồn mình lại dửng dưng???
    Để hai vợ chồng có thể gắn bó với nhau thì bản thân bạn nên coi đó là người ruột thịt, là anh em , là... thì mới có thể độ lượng bỏ qua lỗi lầm cho nhau, đơn giản là vậy nhưng cũng khó khăn để có thể là vậy, tất cả phụ thuộc vào bạn
  7. Thang98b3

    Thang98b3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng nhìn vào những mặt tốt của nhau để sống. Coi vợ/chồng mình như một người thật tốt nào đó mình từng biết, không so sánh với bất kỳ ai. ...
    Nói chung là có rất nhiều biện pháp, quan trọng là bạn có thât sự muốn nghĩ tốt về chồng/vợ của mình không mà thôi. Nếu như lúc nào trong đầu bạn cũng chỉ nghĩ mình đang sống thế này là vì con thì chắc là chẳng bao giờ mà lại có thể nghĩ tốt về đối tác được. Cũng giống như trong mối quan hệ xã hội nào đó bạn chỉ có quan hệ với người khác dựa trên lợi ích tiền bạc tài chính thì chắc chắn không có sự thông cảm hoặc giúp đỡ nào hết.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  8. Thang98b3

    Thang98b3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng nhìn vào những mặt tốt của nhau để sống. Coi vợ/chồng mình như một người thật tốt nào đó mình từng biết, không so sánh với bất kỳ ai. ...
    Nói chung là có rất nhiều biện pháp, quan trọng là bạn có thât sự muốn nghĩ tốt về chồng/vợ của mình không mà thôi. Nếu như lúc nào trong đầu bạn cũng chỉ nghĩ mình đang sống thế này là vì con thì chắc là chẳng bao giờ mà lại có thể nghĩ tốt về đối tác được. Cũng giống như trong mối quan hệ xã hội nào đó bạn chỉ có quan hệ với người khác dựa trên lợi ích tiền bạc tài chính thì chắc chắn không có sự thông cảm hoặc giúp đỡ nào hết.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  9. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đô Rê Môn đâu rồi? Cho mượn máy thời gian tí nào. Hay máy hàn gắn hạnh phúc cũng được. Đi mà...
    Đùa chút thôi. Nghe cũng thấy bi quan lắm, nhưng thôi, còn nước còn tát, vì con vậy. Nhưng cả hai đều phải cố, chứ đơn phương thì...
  10. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đô Rê Môn đâu rồi? Cho mượn máy thời gian tí nào. Hay máy hàn gắn hạnh phúc cũng được. Đi mà...
    Đùa chút thôi. Nghe cũng thấy bi quan lắm, nhưng thôi, còn nước còn tát, vì con vậy. Nhưng cả hai đều phải cố, chứ đơn phương thì...

Chia sẻ trang này