1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để làm 1 cupin hoàn hảo, Mọi ng` ý kiến giùm cái ạ :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hurricane_of_fire, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hurricane_of_fire

    hurricane_of_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để làm 1 cupin hoàn hảo, Mọi ng` ý kiến giùm cái ạ :D

    Thế này các bác à
    Em có thèng anh, hắn đang kết đứa bạn của em và bắt em tạo cho hắn và nhỏ đó 1 cuộc hẹn ( Gặp mẹt ở quán nước nào đó chẳng hạn )
    But khổ một nỗi, em là em ko có bít hẹn với hò đứa bạn đó thế nào để nó chịu đi gặp mặt anh em
    ( Nhỏ đó mà nói toẹt ra chân tướng sự thật thì thui zùi, cứ gọi là từ chối thẳng thừng nhá )
    Mà gặp rồi thì em rút sao cho êm thấm để thèng anh với đứa bạn ở lại
    Bác nào cao kiến viết cho em cái kịch bản
    Em mà thắng vụ này thì
    ....
    Hà hà hà
    ?
    Thui túm lại là trăm sự nhờ các bác vẽ đường chỉ lối ạ


    Ah mà quên, sớm sớm cho em nhá các bác, em cần trước hôm mùng 8 tháng 7
  2. hurricane_of_fire

    hurricane_of_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Oái sửa kiểu gì nhở
    Viết nhầm Cupid thành Cupin roài :">
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Rủ đi ăn uống ở đâu đó. Nhớ là bạn phải qua đón bạn của bạn đây nhé. Sau đó "tình cờ" anh của bạn đến. Ngồi một lúc, phím một người gọi điện cho bạn -> bịa ra lý do không đi không được. Sau đó nhớ anh bạn chở bạn kia về.
    Việc còn lại là ở anh bạn
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    theo tớ thì ko nên mai mối này nọ, kết cục có hậu thì ko sao chứ nhỡ chuyện xảy ra theo chiều hướng ko tốt thì khó nhìn mặt cả hai lắm, nếu bắt buộc phải làm thì tốt nhất là phải thật là "tình cờ" , "vô can" , như ý bạn shadowy là tốt đấy
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Các cụ có nói có 2 nghề cần phải tránh là nghề gác cu và làm mai.
  6. hurricane_of_fire

    hurricane_of_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Em có mai mối gì đâu
    Em chỉ là ng` tạo cơ hội thui, còn đến đâu là do duyên của 2 ng` đó
    Đơn giản em chỉ là chất xúc tác đặc biệt còn fản ứng hoá học xảy ra thế nào là em mặc kệ
    Thui bác nào có cao kiến thì bảo em cái, em cần làm vụ này mà :D
    @shadowy: Thanks bác, tặng bác 5*
  7. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Bạn bà anh em phải biết giúp nhau chớ
    kịch bản cũng chẳng có gì là phức tạp cả vì mọi chuyện có gì đâu mới chỉ muốn gặp mặt thôi mà
    mà gặp mặt thì quá là đơn giản rủ ban đó đi ăn hay đi uống nc hay đi dạo tán gẫu rồi phím với ông anh là hẹn ở chỗ này này nhá anh ra và tình cờ gặp
    nhưng mà buổi đầu mà mai mối lại rút đi thì ko đc phải chờ đến lần sau ko là nghi ngờ ngay và lại tạo sự tin tưởng nơi cô bạn gái.
    dần dần tình cờ như thế mấy lần rồi xem mọi chuyện thế nào
    nếu ko thik thì thôi
    nếu nta thik thì chỉ buổi thứ 3 là tự hẹn nhau ý mà
    chúc thành công
  8. hurricane_of_fire

    hurricane_of_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hix thật à bác
    But thèng anh em nó fán cho 1 câu " Mày mà chường mẹt ở đó thì anh tán thí nào được, nhớ rút cho êm đó "
    Đó đó việc là thí đó
    ....
    Thui cũng thanks bác, vote cho bác 5 * ạ
  9. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Cái ông anh của bác đúng là chán thật. Ai đời chưa quen biết gì mà buổi đầu gặp đã đòi tán.... Thử nghĩ xem con bé kia nó nghĩ bác như thế nào.
    Theo em bác cứ mời em í đi uống nước đi cùng vài đứa cũng chả sao. Sau đó tạo để cho anh bác ra mặt thật tình cờ rồi tất cả cùng nói chuyện cho ông anh bác quen con bé đã. Rồi ổng muốn cưa thì tự mà hẹn chứ....
  10. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nói với ông anh em là em giúp được thế thôi. Tuy thuộc vào anh của em. Nếu lần đầu làm ăn không ra gì thì chắc chắn không có lần thứ 2 đâu.

Chia sẻ trang này