1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để làm quen gái trên xe buýt +.+

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ShadowDemon, 15/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chết cười các bác ah...lại nói đến chuyện làm quen trên xe Bus!!!
    ...Chuyện là thế này: E thì dạo này chăm chỉ vào trong cốc hóng truyện nên cũng tiếp thu được ít kn của các bác trên này.
    Nên bây giờ tư duy cuả em có vẻ mạnh dạn hơn trước và em đã chủ định cố gắng bắt chuyện, bla blo mỗi khi gặp cáo nào trên xe bus...

    2 lần ngồi xe bus gần đây em đều bắt đc 2 cáo ngồi nc...Nhưng chỉ dừng lại ở nói chuyện vui vẻ, cởi mở nhưng lần nào cũng ko xin đc sdt:(
    Em cũng ko hiểu sao khi lúc đầu bắt chuyện thì rất tự nhiên nhưng đến lúc muốn xin số đt thì chân tay lại luống cuống ko biết nói thế nào?:-ss
    ...Cảm giác đó như là khi mình muốn đòi hỏi thứ gì đó của người ta thì lại thấy ngại ngung vs như là lợi dụng vậy[:D]
    Demo 1 lần nhé:
    Em: đang đứng dựa cái cột ở giữa xe (mồm ngáp ngắn ngáp dài..muốn sleep).
    Cáo: Ngồi ở ghế ngay sau với 1 đứa khác
    ... đứa kia đến bến thì xuống xe (có chỗ ngồi dựa lưng rồi keke[:D])
    Em: giả vờ nhìn xuống ngó loanh quanh 1 tý rồi lướt qua mặt cáo.."Mình ngồi chỗ này được không?"
    Cáo: gật đầu lạnh nhạt..rồi lại đưa mắt nhìn qua cửa sổ
    Em: ngồi đc 1 tý rồi.."Bạn ơi cho mình vào ghế trong ngồi đc ko...mình đang buồn ngủ quá..."
    Cáo: nhìn sang rồi đứng dậy ra ngồi ngoài.
    Thế là em ngồi ở trong dựa vào kính quay sang nhìn cáo và ...2 lần bắt được ánh mắt...!
    Em ngồi im một lúc đến khi cáo nhìn thấy chuyện gì đó dưới đường...thấy mọi ng tu tập 1 đám.
    Cáo: "Ôi sao nát hết cả xe thế kìa, trời này mà tai nạn thì rét lắm.."
    Em: chen vào mấy câu cho rôm.. "Ờ, có vẻ...."
    ...
    Em: "Cáo hôm nay cũng về quê ah, nhà gần bến xe phải hok? "
    Cáo: "Vâng, nhà e cũng gần đây, tý nữa bu e ra đón "
    Em: "Bạn học trường nghệ thuật phải ko"?
    Cáo: "ko..E học kế toán bên ĐH TM anh ah...Sao anh lại..."
    Em: "ah! tại mình thấy bạn ăn mặc có vẻ giống dân nghệ thuật nên.. "
    ...
    ...
    ...
    Sau 1 lúc bla bla tới phần xin số (khi xe đã gần tới bến)
    Em: Bạn ở ngay đấy thì tết xuống khu trung tâm mình chơi...đông vui lắm, nhiều cửa hàng, quán bar...và mình bán quần áo ở đấy[:D]
    Cáo: Oh ngày trước em cũng hay xuống chỗ đó nhưng giờ lâu e ko xuống nữa...vs lại chả có ai đi cùng!
    Nói đến đây thì e có cảm giác như bế tắc và ko nói đc câu nào...xe thì lại sắp đến bến thế là e càng sốt ruột..
    ...Nhưng ko nói đc câu nào nữa...xuống xe và ngoảnh lại chào...
    Xuống đến cửa xe thì thằng phụ xe gọi lại..."Này chú e có xin được sdt của nó ko thế?"
    E tưởng gì hóa ra...mặt e hơi ngại nhưng vẫn vớt đc câu: "E nói chuyện cho vui tí thôi chứ có ý gì đâu anh:">"
    Hết
    ...Hơi tiếc:D
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Htrc đi xe bus, cứ bạn nào lân la bắt chuyện là mình lại lôi khẩu trang ra đeo =))
    Ko có ý j, chỉ là ko thik làm quen đường chợ thôi
  3. ShadowDemon

    ShadowDemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hehe , thank bác , nhưng nếu em vào cảnh của bác em cũng làm được như thế , trường hợp bác có biến cố rùi , vụ đụng xe làm em nó buột miệng đề ba , bác dễ dàng hưởng gió . Nhưng bác hơn em ở chỗ , mở miệng xin ngồi ở đây , với cả trò xin đổi chỗ , em chưa thử thế bao giờ hì hì
  4. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cách đơn giản nhất là làm nhiều lần.

    Làm nhiều lần tự khắc sẽ quen và thành thạo

    Nếu ngại k bắt chuyện với gái ngon thì tập bắt chuyện với gái xấu. Trường hợp tệ hơn nữa thì bắt chuyện với giai.

    Gái ngon gái xấu, hay giai đều là con người. Thông thường quen thêm 1 người bạn là việc tốt, nếu ng bạn đó đủ lịch sự, thông minh và hài hước.

    Đặt mình vào vị trí của ng khác để tìm ra câu trả lời, bạn nhé.
  5. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    ôi giời , hôm nọ lâu lắm mình mới đi xe buýt mà có 3 em khác nhau hỏi thăm
    em 1 nhón nhón vào vai : Bạn ơi xe này đến chỗ xyz này phải ko? ....abc.... ( có thể ko biết thật )
    em 2 va chạm nhẹ với mình trên xe , nói chuyện hỏi thăm vài câu.....
    em 3 : anh ơi cho em mượn điện thoại nhắn tin cho bạn, máy em hết pin...... ( :)) minh bắt vở ngay vì em ý đi cùng mấy đứa bạn nữa )
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Khiếp nhể, Bác chắc ở ngoài hen sờ săm lắm đây [:D], cũng gần giống mềnh rồi, Đi xe bus đc 3 năm quen gái cũng nhiều,chứng kiến cũng nhiều bài làm quen gái của mấy bố trên xe. Cứ thấy gái xinh,ngon là mắt lồi ra như mắt tôm,nước dãi chảy dòng dòng. Rồi tung mấy cái chiêu chuối đếu thể đỡ đc. !
    @cu chủ top: Kiểu làm quen trên xe cũng có rất nhiều bài, chỉ sợ chú mày tốt nghiệp khóa làm quen xong lại dớt phần thi chém gió và 1 chuỗi các công đoạn tiếp theo.
    Và khuyên chú 1 câu dư này: Làm quen gì cũng đừng để ảnh hưởng đến mng xung quanh, anh là anh rất dị ứng vs n~ kiểu làm quen tnay. Tốt nhất là nc ở điểm chờ xe bus thì tốt hơn, nói cười thoải mái chả ai cấm. Bước lên xe bus, người chen người,chân dẫm chân, Bịt mồm bịt mũi để cách ly vs 1 cơ số mùi xung quanh~
    Điểm chốt là chú phải có trình chém, Ko chém ra bão thì cũng phải thành 1 luồng khí độc !
    Như vậy nhé !
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ai nói thế nào :D hoa có nơi có chốn nhưng thích thưởng ngoạn viễn cảnh đấy chứ [:P]
  8. luca_blight

    luca_blight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn chủ top, mình có 1 vài lời khuyên, mong có thể giúp bạn. Mình thấy làm quen gái dù ở đâu cũng vậy, nếu ko có người giới thiệu cho (quen qua bạn etc) thì cũng đòi hỏi lòng tự tin rất lớn, nên tốt nhất bạn nên tập tự tin. Tập tự tin thì mỗi người mỗi khác, mình cũng ko biết khuyên làm sao :( Một khi bạn đã có tự tin thì chuyện nó cũng dễ dàng hơn. Cộng thêm 1 tí quan sát về gái là bạn sẽ kiếm được cớ nc với gái ngay.

    Cớ nc thì muôn vàng vô khối, chủ yếu là gái có cảm tình với "cái mặt" của mình ko thôi. Muốn biết gái có cảm tình ko thì... lại muôn vàng vô khối cách. Mình thì thường cứ nhìn gái, chờ đến lúc gái tình cờ quay lại thì nhìn mình, 4 mắt nhìn nhau, thì mình cười nhẹ 1 cái rồi coi phản ứng của gái, khỏi nói cũng biết phản ứng gì chứng tỏ gái cũng có cảm tình với mình, phản ứng gì ko.

    Nếu gái đã ko có cảm tình thì thôi, cho qua, đừng ráng cố đấm ăn xôi rồi mất mặt truớc tòan dân thiên hạ (nhiều khi gặp gái chảnh nó hay vậy). Còn nếu bạn thấy gái có chút cảm tình với bạn thì chỉ 1 câu hỏi đơn giản cũng đủ để bắt chuyện (vd: mình đi tới abc để làm xyz, bạn đang đi học/làm ah?). Vậy là có chuyện để nói rồi đó :D

    Đọc trên thấy có bạn đã bắt được chuyện, nc 1 đống mà cuối cùng ko xin được số, tiếc. Mình có cách này, khi đã bắt chuyện được, thăm hỏi vài câu, chit chat vài câu, thấy cũng có hứng, gái cũng phản ứng nồng nhiệt thì phải tìm cớ xin số liền và rồi sau đó "chuồng", ko nói nữa, đợi hẹn ra cafê rồi nói tiếp :P Có thể bạn nói "nc với T thấy hợp quá, mình muốn nc tiếp lắm, nhưng mình có cái presentation này chút nữa phải làm, giờ phải ôn bài, T có thể cho mình xin số đt, rồi bữa sau mình và T vừa ăn kem vừa 8 tiếp". Nếu mọi thứ ok thì gái sẽ cho và sau đó mình chỉ việc rút 1 khối tài liệu ra giả bộ đọc, tới trạm thì chào gái, hẹn gặp lại, xuống xe :P

    Tất cả những gì mình ghi trên đều đòi hỏi có lòng tự tin cao, vui vẻ nc, trình độ chém cũng phải ok tí, mấy thứ đó thì phải ra đời và đụng chạm nhiều, thất bại nhiều :(, thì mới có được, trừ trường hợp thằng nào bẩm sinh thì khỏi nói. Nhưng có số rồi cũng đừng vội mừng, nhiều khi số dỏm, mình gặp hòai hà :P Kệ nó, đừng nản, mai mốt rồi cũng gặp số thiệt thôi :))
  9. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Làm quen trên xe buýt cũng tương tự các cách làm quen khác, nhưng khác ở chỗ khó hơn. Đặc biệt với thời ngày nay các học thuyết phang phịch phổ biến khắp nơi nên gái cũng công thủ toàn diện hơn, tiến công càng khó
    Vây để làm quen thì tốt nhất phải để cho gái nảy sinh ý định làm quen với mình, thì việc tiến công mới dễ dàng.
    Gái chủ động làm quen, thì mình phải có dấu ấn đăc biệt : ăn mặc, gọn gàng sạch sẽ, mặt mũi sáng sủa đáng tin càng manly càng tốt.
    Cách bắt chuyện nhẹ nhàng tế nhị, và bao giờ cũng phải chọn lý do hợp lý. ví dụ "Em ơi mấy h rồi", câu hỏi này luôn nhận được trả lời. tự dưng phang một câu "Em học trường nào?"thì gái bảo chú biến ngay, lý do chưa gì đi khai thác thông tin riêng người ta thì tâm lý rơi vào trạng thái đề phòng, đứa nào quá quát thì bảo là thằng này hâm. Ta đổi câu khác "Em còn đi học hay đi làm", khi làm quen đặc biệt phải xu nịnh gái "Trời, sinh viên năm 2 mà như học cấp 3 ấy nhỉ...", Nói những câu chuyện lý thú, xác định là mua vui cho gái. thì sẽ đảm bảo gái lắng nghe, làm gì có gái nào trong thời gian chết mà không thích xem một bộ phim hay...
    Nói chuyện, tuyệt đối không nên dồn dập ngay, nên ngồi ấm chỗ 5 phút ngắm đường phố chán chê, lúc đấy bắt chuyện, gái sẽ thấy thân thiện hơn
    Làm quen phải giỏi quan sát tâm trạng gái,chú nào không giỏi nắm bắt mà cứ muốn làm quen, thì đừng trách làm quen không thành. Tự dưng thấy gái tháo khăn che mặt ra, đó là tín hiệu. Gái bắt đầu ngồi nghịch ngợm nhiều, có lúc giở điện thoại ra.. lướt hết cái này cái khác, rồi lại gọi cho bạn.. đó là tín hiệu. Tín hiệu rõ nhất là gái hỏi "Ạnh ơi mấy h rồi?" có nghĩa là gái muốn làm quen rồi. Bởi gái đã bị ấn tượng bên ngoài làm cho say sóng. Gặp gái mà cứ ngủ li bì mình lay lay dậy để làm quen thì anh chưa từng trải qua, biết đâu có chú nào đó giỏi hơn. Nhưng thường anh tránh làm quen, vì biết đâu nó đang mệt do cãi nhau với bạn bè nên tranh thủ nghỉ ngơi. Làm mất giấc ngủ của nó có khi bị nó mắng té tát.. nên an toàn thì tốt nhất là bố trí nghỉ
    Để việc làm quen thuận lợi thì luôn phải hỏi "Em xuống bến nào?". Nếu trả lời: "em xuống bến tới" thì tốt nhất,bố trí nghỉ, quảng đường quá ngắn để tạo ấn tượng
    Khi tạo ấn tượng xong rồi đến màn xin số điên thoại, để màn này có hiệu quả thì phải có một lý do hợp lý, để duy trì quan hệ lâu dài, ví dụ trong một bài viết trước đây anh đã từng nói khi nào đó mời em đi làm model
    Cơ bản là thế, còn cách tạo ấn tượng mỗi người mỗi khác, tuỳ các chú có khả năng đến đâu!
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chết cười, bác này chắc thợ săn chuyên nghiệp trên xe buýt [:D] gặp gái xuống trạm sau thì giải tán gấp, còn trạm gần cuối bến thì may ra. Đong đẽo cao thủ lắm cũng phải 10p mới có info, thế nên chủ thớt đừng buồn khi gái 30s đã bốc hơi qua cửa hậu.

Chia sẻ trang này