1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để "làm quen" với một boy?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Dioxyl, 10/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để "làm quen" với một boy?

    Ngày đầu tiên bước chân vào ĐH (mới hai hôm truớc) em đã bị "lúng túng" bởi một chàng khoa Lý. Nhưng lúng túng cũng mới chỉ là lúng túng, và em đã quên chàng ngay sau cái bánh một mỳ và một ly sữa đậu.
    Ngày thứ hai học Chính trị, khi em đang ngơ ngơ ngáo ngáo trước cửa nhà gửi xe thì chàng xuất hiện. Vẫn dáng người cao cao ấy, mái tóc bồng bềnh ấy và khuôn mặt cứng cỏi ấy, chàng làm em đang ngơ ngáo bỗng trở nên .... tỉnh táo lạ thường. Trời ạ, không thể là tình cờ khi cả hai ngày đầu tiên ở trường ĐH của em lại đều có dấu ấn của chàng cả. Thôi đúng rồi, đây hẳn là sự sắp đặt của Tạo hoá. Một sự sắp đặt mà em cho là có ý nghĩa nhất từ trước đến giờ. Rồi em càng tin tưởng hơn vào ý nghĩ ấy khi chàng lại cũng chính là nguời mà một cậu bạn học cùng lớp Tiếng Anh muốn giới thiệu với em. Qua cậu bạn ấy em được biết nhiều hơn về chàng. Chàng học giỏi, tốt bụng, đẹp trai và rất có bản lĩnh... Con gái ham tài, trước những điều ấy, hơn bao giờ hết em nhận thấy chàng chính là Dreamboy của em

    Trong chuyện tình cảm từ trước đến giờ em mới chỉ là người "chạy" chứ chưa bao giờ là người "đuổi" cả. Nhưng lần này đây, em biế rằng thời điểm đã đến. Em phải hành động!!!
    Hì hì nhưng em lại chẳng biết làm thế nào các bác ạ . Vậy các bác, những con người đã tùng ghi dấu trên Tình Trường có thế cho em mấy bài, hay một chút kinh nghiệm được không? Để em thử một lần làm Spider Girl.

    Cảm ơn các bác!
    (tặng các bác) và (tặng chàng của em!)
  2. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Em là một thứ hoá chất độc hại, em có thể gây sốc với chàng ta khi em tiếp cận mạnh. Hãy cho nó ngấm từ từ như dioxyl, chắc nó sẽ tiêu như " con Miêu"...
    Chúc vui
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hii:D đọc cái bài này mà cười vỡ bụng, định remove nó sang box tư vấn tình yêu nhưng xin trả lời cái đã.
    Em dioxyl có vẻ giàu trí tưởng bở quá nhỉ, đúng là những em bước vào cổng trường đại học một cái là đã lột xác ngay rồi, bây giờ em không còn là một cô học sinh ngây thơ mơ mộng trốn tránh tình yêu nữa phải không. Bây giờ em phải chủ động tìm đến hii:D, cái này thì anh ủng hộ, nhưng đừng có mà nóng vội quá, tạo hoá có sắp đặt thì cũng từ từ đã không lại vỡ mộng, Mấy tháng nữa lại có chủ đề "phải làm sao bây giờ" thì anh không tư vấn kịp đâu nhé. Chúc em vui vẻ và đón nhận tình yêu mới đầy duyên ngộ
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Cứ từ từ đã em ạ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, em cứ tìm hiểu về chàng cho chín kĩ đã rồi sau này muốn " luộc" thì có fải dễ hơn không?? Hồi trước chị cũng giống em, chị trong bụng thì thích điên lên nhưng mà ngoài mặt thì coi chàng như cục đá bên đường. Chị còn điên đến nỗi bất cứ ở đâu có chàng là chị cũng ở đó, trừ khi chàng vào WC nam thì chị .. fải vào WC nữ... , từ sân tập thể thao của trường cho đến hàng điện tử, bida, ăn uống, lớp học thêm....Chị join all activities và talk với all trừ chàng...he he. Tất nhiên những khi đó fải thể hiện mình thật special em hỉu không??? Chị còn đánh tiếng cho mọi người bít là chị thích chàng nhưng mỗi khi đối mặt với chàng thì mặt chị lạnh te.Mật thám mà chị cài vào đã nói rằng chàng rất thắc mắc về chị nhưng ko dám hỏi vì .. sợ ...và sau 1 năm mấy tháng chị nhận được thư làm quen của chàng....Và sau đó mấy tháng nữa chị đã cho chàng bay.
  5. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    chiêu của dumdum thật lợi hại, thế này thì bao nhiêu anh chàng từ cấp 3 đến những năm đầu đại học chắc rụng như sung , và cũng chỉ áp dụng với mấy anh chàng đó được thôi
  6. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    hãy đá lông nheo và cười thật tươi với hắn xem ! nếu mà hắn không sao thì chắc là có vấn đề .
  7. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hic, cách của anh (chị) không ổn đâu ạ. Tự nhiên chưa quen biết (thực ra chàng chưa biết em nhưng không sao vì học cùng nên cũng dễ) mà đi đá lông nheo, nháy nhó với người ta thì dễ bị bảo là hâm , là đò đưa lắm. Em chả dại
    Em chân thành cám ơn chị dumdum đã bày cách hay cho em. Hơn ai hết em biết cái cách ấy rất chi là lợi hại vì em đã thử một vài lần rồi. Kết cả rất khả quan.... Nhưng... đấy là những lần em thử trong tư thế không có gì để mất, không có gì để tiếc, được thì vui mà không được thì thui. Nhưng lần này thì khác, em không thể mất cũng không muốn thất bại nên cần phải rất cẩn trọng trong hành động các bác ạ.... Một lần nữa, nhờ các bác TƯ VẤN cho em. Nếu thành công em xin hậu tạ
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Gửi em gì :
    Đọc bài em anh lại nghĩ đến thời ấu thơ ngày nào khi lần đầu tiên cắp sách đến giảng đường đại học . Không biết anh có gì hay ho không mà nhiều em gái cùng lớp , khác lớp chết mê mệt . Có em còn viết thư dài ngoằng để tỏ tình nữa Tài thật , thế mà họ đâu có biết bên trong vẻ hào hoa phong nhã , thơ ngây ngạo mạn của anh là 1 tâm hồn gian ác và dâm tặc Thế nên anh khuyên bé là cẩn thận cưng ạ . Mới năm đầu hãy lo học hành đi cái đã , chưa gì đã mơ về trai rồi tưởng tượng đủ điều là hỏng be hỏng bét .
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha chết cười thật , cách kể chuyện và tự sự thật hài hước .....
    Em thật mộng mơ như đứa con nai tơ ý
    Hãy táo bạo và cá tính bằng cách đến bên anh ta và nói chúng ta có thể làm quen trong lần giáp mặt tiếp theo
    Hãy thể hiện mình chinh phục bằng vật chất bằng cách mua cho anh ta chiếc 9500 bước đột phá hoàn hảo của dòng Nokia
    Hãy thể hiện sự nữ tính của mình qua cách ăn mặc và nhìn anh ấy đắm đuối và tự tạo tình huống để anh ta biết em muốn gì .....
    Tạm thế đã .... Nói chung là thích 1 ai đó là con trai hay gái đều phải tấn công Pressing dồn dập như sóng vỗ bờ khắp mặt sân ..... Kết hợp phong cách tổng lực thì nhất định sẽ GOALLLLLSSSSSSS !!!
  10. cobiet

    cobiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này ngất tại chỗ

Chia sẻ trang này