1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để "làm quen" với một boy?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Dioxyl, 10/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuLap

    TuLap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Các kiểu mấy bác phía trên nói công nhận là hay, phương pháp thì tiến tiến, tổ chức thì hiện đại nhưng nhỡ may mà không thành công ý mà, thì chỉ còn mỗi phương pháp..lăn xả thôi Hãy tìm về cội nguồn, "dâng hiến" tuy là phương pháp cổ nhưng vẫn có giá trị..truyền thống của nó. Chúc em thành công!
  2. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    bác có đùa không thế......
  3. Viethuy80_hubm

    Viethuy80_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Dioxyl .
    Tôi nghĩ để làm quen với chàng trai khoa Lý kia rất đơn giản thôi, tại sao bạn phải nghĩ cách này hay cách nọ làm gì .
    Bạn hãy gặp chàng nói với chàng rằng :
    -tôi tên Nguyễn Thị Thắm học khoa Hóa,Tôi đã gặp cậu vài lần và tôi muốn làm quen với cậu .
    Nghiêm túc và chân thành , có gì mà không làm quen được hả cậu .
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cách làm quen tốt nhất với con trai là cho boy..vay tiềnhế hế cái này hiệu quả lắm đó
  5. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản !
    Em thấy chàng nàp hay .....hay ......cho hắn cục gạch vào đầu
    Đảm bảo làm quen ngay .... "phải đánh nhau mẻ đầu" mới thành duyên được !
  6. queen_of_rain

    queen_of_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    "Cậu bạn học cùng lớp T.A có ý định giới thiệu", vậy cậu ấy chạy đâu mất rùi! Đơn giản để cậu ấy làm trung gian tạo ra buổi gặp mặt chung cho hai người, và cả cậu bạn ấy cũng ở đó... Nên tạo một tình huống tự nhiên, hơi tình cờ một chút... Dù sao nếu để cậu bạn nói với người ta rằng "có cô bé muốn làm quen" thì mình ở thế không được đẹp lắm...
    Kể ra trung gian trong trường hợp này mà là một cô bạn thì sẽ dễ dàng hơn trong việc tạo tình huống...
    Sau khi đã để người ta biết tên, nhớ mặt rồi thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    ............................
    Không thành công là thế nào, cái bác này lạ . CHỉ cần em ý xinh xinh 1 tí, cá tính 1 tí là chết hết ( ko xinh có thể makeup cho xinh, ko cá tính thì cố mà giả vờ cá tính ). Nói cho bác biết cái kiểu " dâng hiến " của bác có mà làm hỏng hết con nhà người ta à ??? Còn như tớ, tớ vạch chiến lược đàng hoàng, tình báo cài đặt khắp nơi...vấn đề victory chỉ là thời gian thôi...
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào . Muốn làm quen với anh nào các em gái cứ chìa mông cho họ véo 1 , 2 cái là xong chứ cần gì phải quá mộng mơ với lại lãng mạn
  9. Viethuy80_hubm

    Viethuy80_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Làm quen là việc nghiêm túc , tdna lại chìa mông ra , đến lúc cần chìa mông thì cậu còn chìa cái gì ra nữa .
    Cậu đã chả giúp người ta thì thôi lại còn ....hihihihi .
  10. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hì, dễ quá còn gì. Tớ thấy banh có cái lợi thế là cậu bạn học Tiếng Anh cùng bạn cũng định giới thiệu bạn với anh chàng kia, vậy tại sao ko kêu bạn ý làm cầu nối nhỉ. Tớ hồi xưa làm quen dễ lắm, nhất là lại có cầu nối thì quá thuận tiện. Ban đầu cứ nói chuyện hỏi han bt ( lúc mói nói chuyện với nhau ý), có 3 người thì thuận tiện, bạn, cậu bạn học Tiếng Anh cùng và anh chàng kia. Sau đó khi đã có vẻ hết cái ngại ngùng ban đầu rồi thì tớ tin bạn vẫn có thể tiếp tục mối quan hệ bạn với anh chàng kia. Đúng ko nhỉ?? HỒi xưa tớ cũng ngại lúc ban đầu thui, sau đó thì tớ tự thân vận động. Nói chung là bản thân mình fải tự tạo những câu chuyện hay để mà bàn luận. Khi nói chuyện hợp rồi thì người ta sẽ tự tìm đến mình mà nói chuyện thui. KO khéo lúc người ta tìm, mình ko có, người ta lại nhớ ý chứ Lúc đó là bạn thành công rùi đó

Chia sẻ trang này