1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để lãng quên??

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi killedkiss, 09/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. killedkiss

    killedkiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để lãng quên??

    Có lẽ đây là chủ đề muôn thủa nhỉ? Khi gặp thất bại trong tình yêu, mọi người sẽ làm gì để lãng quên? Và có nên quên không?? đành phải tự làm một kẻ AQ vậy.

    "NGÀY MAI BAO GIỜ CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI"
  2. muakobinhyen

    muakobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố quên, vì càng quên càng nhớ
    Hãy sống bình thản thôi. Từ từ moi viec sẽ tốt
    Quên thì ko nên, tại sao lại phải quên. Những kỷ niệm dù đau xót nhưng nó là của ta, tại sao lai từ bỏ nó.
  3. captor_of_sin

    captor_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0


    Tìm việc gì đó mà làm sao cho mình bận rộn tối mặt tối mũi ấy. Chứ còn có tự chiều chuộng cho mình nhiều thời gian thì khó quên lắm, những lúc rảnh rỗi là những lúc hay nhớ tới chuyện đó lắm. Nghe thì thấy nực cười nhưng quả thật làm thế rất hiệu qủa đấy.
    Đừng qúa thất vọng, đừng đánh mất mình nhé! Hãy coi mọi thất bại là một bài học bổ ích, như vậy sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Hê, hê, có khi chỉ sau một thời gian ngắn gặp người khác bạn lại tự hỏi mình "Mình sẽ ra sao đây nếu không "được" cô/anh ta từ bỏ" ấy chứ, just joking [​IMG]
     
     
    You hear that? That is the sound of inevitability...
  4. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất để quên là kiếm người khác. Bận thì lúc nào cũng bận rồi. Mọi chỗ trống cần phải được/bị lấp đầy.
    Tội gì mà phải đày đoạ bản thân.
    thoáng em đến như trăng mùa cũ...thoáng em đến câu thơ vừa chữ...thoáng em đến ngỡ như muôn trùng...thoáng em ghé như hoa phù dung...đã chia sớt cho ta lửa ấm...đã nuôi lớn trái tim lặng câm...từ em qua có đêm bình yên...vì em đấy mà ra thiêng liêng... 
  5. captor_of_sin

    captor_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0



  6. killedkiss

    killedkiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Quên bằng một người khác ư? Tôi không nghĩ đây là một ý kiến hay. Vì như vậy là không có trách nhiệm với chính bản thân mình. (liệu lúc đó em sgh có cảm thấy hạnh phúc không nhỉ?) Chợt nhớ đến 1 câu của Hoàng Sơn: "Không biết thương yêu mình - đấy cũng là tội lỗi" Nếu như em có thể tìm được niềm vui trong cái sự giả dối (cho phép tôi được tạm gọi là như thế) thì em thật là giỏi đấy!
    Có lẽ muốn quên thì lại phải học theo cách cổ điển nhất trên thế gian vậy: cứ để gió cuốn đi, cứ để thời gian xoá nhoà mọi vết đau. và đến một lúc nào đấy, khi ngoảnh lại mình có tthể bình tĩnh nói về niềm đau ấy như một hồi ức;
    NGÀY MAI BAO GIỜ CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Lại nhầm chỗ rồi bạn gì ơi.Bạn quá bộ sang bên "Tình ******** yêu", hay "Tư vấn tình yêu" nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này