1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để loại bỏ những suy nghĩ xấu hả các bác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sn7btx, 06/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamdautramho

    lamdautramho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bạn. Bạn đã trưởng thành hay nói cách khác bạn đã lớn rồi. Từ nay bạn sẽ không còn những ý nghĩ ngây thơ dại khờ nữa.
  2. f3ja

    f3ja Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bạn là nguời có trí tưởng tượng phong phú ! Rất vứng vàng trong cuộc sống , Trước 1 tình huống nào đó bạn cũng ko bị bất ngờ vì bạn đã có những tình huống đó trong đầu rồi , thập trí là tình huống xấu nhất xảy ra mình cũng vậy ....!!!!
  3. sn7btx

    sn7btx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    7
    em đang muốn thoát ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn này mà các bác lại vào chúc mừng em là sao . Cách bạn koji1987 khuyên tôi chắc phải chờ thời gian mới thấy kết quả được. Em đã làm thử cách của bác su35 nhưng mà có lúc thắng được suy nghĩ xấu có lúc ko thắng được bác ạ, các bác có cách nào nữa chỉ em với, em quyết tâm loại bỏ nó nếu ko thì nguy hiểm quá .
  4. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Ngừng đọc công an nhân dân, an ninh thủ đô, an ninh thế giới, các báo mới nhất ra ngày hôm nay.
    Đọc mấy quyển sách sạch sẽ như kiểu hạt giống tâm hồn.
  5. quydede01

    quydede01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Đọc thêm Lê Nin, Các mác ăng ghen, HCM toàn tập nữa
  6. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Để loại bỏ ý nghĩ "xấu" thì chỉ có thiến mà thôi.
  7. kanonxinh

    kanonxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nếu đột nhiên như vậy thì nên đi khám xem mình có vấn đề ji về thần kinh ko bạn nhé. Mình lo cho bạn lém. Lỡ có 1 ngày những ý nghĩ đó lấn át cái sự lương thiện of bạn thì toi chắc rùi. Một ứng cử viên sáng giá cho trọng tội giết ng hàng loạt chăng, hihihihi. Sorry, em nói hơi quá
  8. lanhuyennt

    lanhuyennt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Một thời gian em cũng bị thế này, cảm giác như trong mình có 2 người ý, hơi quá tí nhưng mà thật là thế ạ, cố gắng không nghĩ j xấu nhưng càng cố thì càng nghĩ ngợi linh tinh. Tốt nhất là như bác Koji khuyên ạ, một thời gian sau sẽ bình tâm lại thôi bác chủ Topic ạ! Chúc bác sớm bình tĩnh trở lại!
  9. rambo6621

    rambo6621 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    bác nói đúng, đứng trước người lớn tuổi mà có ý nghĩ xấu xa thì còn việc gì ngoài cái việc mà ai cũng biết
    P/S: đừng xem thể loại đấy nữa
  10. sn7btx

    sn7btx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    7
    các bác đừng có trêu em nữa mà, em nói người lớn tuổi ở đây là con trai chứ ko phải con gái đâu, mà ý nghĩ của em thực sự ko phải là cái loại suy nghĩ đấy nhá, em có xấu cũng chưa đến mức đồi bại thế đâu.

Chia sẻ trang này