1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để "LUỘC" 1 chàng gà (mà mình ko thích) :-)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhmy5, 24/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để "LUỘC" 1 chàng gà (mà mình ko thích) :-)

    Tình hình là vào 1 ngày đẹp trời, bà chị làm chung cty bảo với em rằng: có 1 chú gà muốn làm quen với em, nó là người quen của chị, đọc blog của em thấy hay quá nên xin nick, số DT làm quen....
    Em cũng ko thể từ chối được, ok, thế thì có thêm 1 người bạn thôi!
    Nhưng mà hắn ta cứ nói chuyện với em như kiểu em quen hắn từ 80 kiếp rồi vậy. Làm em ngại gần chết!

    Bà chị kia thì ra sức tâng bốc hắn, khen là : tính nó được lắm em à, chững chạc, nói chuyện vui...v..v..
    Thế nhưng có điều em ko muốn: hắn nhỏ hơn em 1 tuổi (nhưng nếu tính chính xác thì chỉ nhỏ hơn 1 tháng thui), với lại chuyện tôn giáo (hắn theo đạo Thiên chúa, còn em thì no religion) nên em cũng ko thích !

    Em nói thẳng với hắn là : đừng có nhìn mấy tấm ảnh của em trong blog mà lầm chết, toàn lựa ảnh đẹp post lên khoe đấy... ... em là con người nhiều tham vọng lắm, đòi hỏi cao lắm...blah blah... nói chung cốt là cho hắn nản thôi !

    Giờ thì ko thể tránh khỏi 1 buổi gặp mặt hắn rùi, vì bà chị kia cứ nói thêm vào, với lại bảo là cứ như quen thêm bạn, việc gì em phải ngại.

    Hmm, các bác giúp em làm sao để "luộc" anh gà này mà ko mang tiếng chảnh chọe
    Chỉ sợ gặp xong hắn lại ôm quả dưa bở thì em cũng ko muốn.
  2. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    anh chấp nhận để em luộc(bà chị mình tốt quá hôm nào phải dẫn bả đi cảm ơn mới được),gặp nhau thôi có gì phải ngại,rồi em sẽ thấy bà chị nói rất đúng về anh,thế nhé.bi bi cưng
  3. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, em mong những ý kiến tư vấn nghiêm túc mà !
    Em biết là có nhiều bác đọc câu hỏi này chắc cũng thấy ghét lắm, nhưng mà em có cái khó xử là ko thể trốn chạy được khi hắn có liên minh là bà chị đồng nghiệp của em + thêm 1 bà chị khác làm ở cty đối tác , 2 bà ấy đều nói tốt về hắn.
    Chả hỉu sao đời nó cứ quen biết nhau lòng vòng
  4. quangthuy832003

    quangthuy832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Chuyện nhỏ thôi, vì theo tôi đàn ông có phong cách đó thì độ tin tưởng sẽ cần xem xét lại.
    Khi gặp người ta, thì hãy chú ý lắng nghe người ta hỏi và trả lời bằng những câu trái ngược. Tránh đưa ra chủ đề mới để kéo dài cuộc nói chuyện. Nếu người ta là người hay nói, gặp phải kiểu"Không quan tâm, bất cần để ý" thì sẽ nhanh chán thôi mà.
  5. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Tức là bà bạn sợ gặp xong ông anh kia thích bà bạn rồi tòng teng theo đuôi chứ j
    Cái cách bạn nói bóng gió blah blah thế chỉ càng làm nhà chú kia thòm thèm thôi
    Ờ thì tại mang tiếng với mấy bà chị, cứ gặp 1 bữa. Từ chối mấy bà chị kiểu này là dễ mang tiếng yết kiêu kén tàm lắm.
    Còn tùy bạn muốn ngta thích hay bình thường hay ghét mình mà liệu đường mà cứ xử.
    Để ng khác có thiện cảm thì khó, chứ để ghét thì dễ, lầm lì, thụ động tí, đừng thể hiện nhiều ưu điểm quá dễ ghi điểm...
    Sau này muốn rút đẹp thì bóng gió nói có ng yêu rồi.
    Tạm thế đã. Cần thì bảo, nói tiếp sau.
  6. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lợi thế thuộc về chú gà kia khá nhiều. Em chẳng biết tí ti gì về hắn cả, trong khi hắn có 2 bà chị làm việc chung với em, thông qua đó mà hắn cũng biết thực chất là em cũng đang alone, và tính tình em thế nào cũng rõ 1 phần.
    Em cũng ko muốn 2 bà kia bảo em chảnh , già kén kẹn hom ....
    tóm lại em cũng hơi tham lam : muốn từ chối nhưng vẫn để lại ấn tượng tốt nếu có thể ....
    Được thanhmy5 sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 24/10/2007
  7. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    pó chiếu,đọc xong bài này anh quyết định càng phải gặp mặt xem em thế nào mà kiêu thế,xem mấy bà chị anh khen đúng về em kô?
  8. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Vào bồ hóng vì tình hình bà chị mình cũng đang mang cho mình 1 con gà bảo mình luộc .Cơ mà chưa biét luộc kiểu j .Bà chị mình PR mình hơi nhiều nên làm mình thực ra cũng chả dám gặp anh ý lắm .Hik hik .Cũng có tý sợ anh ý thất vọng .
  9. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ko thích thì sợ gì người ta thất vọng nhỉ?
    Mình thì chỉ ko muốn ng ta nghĩ mình chảnh thôi, chứ còn nếu như ng ta cảm thấy mình ko đẹp , ko xinh như trong ảnh, nói chuyện ko hấp dẫn thì mặc kệ
  10. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Biết đứa nào luộc đứa nào nhỉ

Chia sẻ trang này