1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để "LUỘC" 1 chàng gà (mà mình ko thích) :-)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhmy5, 24/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ gặp, gặp thì mất gì nào, nghe bạn tả thấy bạn sợ như là người ta ăn thịt bạn ngay được ấy, ồi làm j phải lo lắng thế.
    Cứ gặp đi, biết đâu đấy, lại có thể thành đôi thì
  2. umisusi87

    umisusi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ làm quen với bà chị cơ quan thanhmy5 với. Chị ý tốt quá ah. Hỏi hộ xem còn mối nào không?
    Sosy đã ký.
  3. wildgoose

    wildgoose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao nữa, 2 topic gần đây nhất của bạn này, còn nói không biết Gà và Cáo là cái gì? Vậy mà giờ lại sử dụng từ lạ quá, tôi thì ít biết các từ thế này, thấy cũng lạ lạ. Tuy nhiên, trong đầu lại hiểu là luộc Gà thì có lẽ là làm thế nào để anh chàng đó đổ bạn (hoặc để anh ta có ấn tượng với bạn mà Kua bạn tiếp).
    Nhưng ý của bạn thanhmy là làm thế nào để thoát khỏi anh ta mà không mang tiếng là chảnh...
    Vẫn thấy có gì đó không ổn ở cái từ này, ai biết giải thích dùm tôi với?
    Mà sao bạn thanhmy lo xa quá vậy ta? Chỉ sợ khi bạn đi gặp anh ta về rùi lại có topic "Tại sao anh ta lại im lặng sau lần gặp đầu tiên...."
  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    sao bạn phải "kỳ thị" người kém tuổi thế nhỉ, chính mình cũng đang bị 1 chị hơn 2 tuổi làm cho cả tuần ko học hành gì được sau buổi đi chơi đầu đây này . Sắp tới sẽ đi chơi lần 2 cũng đang luống cuống ko biết chuẩn bị thế nào, sẽ đi những đâu đây . Chị ấy cũng ko dễ thương bằng trong ảnh nhưng mình vẫn bị ....
    Gặp nhau một lần thì có sao đâu, bạn cứ gặp đi rồi sau đó xem tính cách anh ta thế nào. Nói thật nhé con trai cũng chẳng thích yêu con gái hơn tuổi đâu trừ phi các "chị" quá hấp dẫn không thể cưỡng lại được thôi . Bạn phải vui vì sự hấp dẫn của bạn chứ . Cứ gặp đi đã rối cho mọi người biết anh ta thế nào, phải nhớ kỹ cử chỉ, lời nói, tác phong của anh ta rồi post lên đây để mọi người cùng mổ xẻ xem anh ta thế nào, có đáng để "luộc" không (sao mình ghét cái từ "luộc" thế không biết, động chạm vào lòng tự ái của anh em quá , nghe như thể mình cũng đang là "gà" bị chị ấy "luộc" ý )
  5. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    bạn có tin vào duyên số kô nhỉ?mình thì tin!hãy đi và cảm nhận
    hé hé mình cũng bắt đầu thấy thích những bà chị hơn tuổi rồi
  6. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình dùng từ ngữ như thế này chỉ là muốn cho nó có vẻ hài hước thôi. Với lại anh chàng kia cũng vồ vập quá làm mình hãi ! Mình ko thích kiểu như vậy.
    Có phải mình là người dại dột quá ko?
    1 người họ chẳng nghĩ mình là cái gì đáng để tâm, thì mình lại dành cho họ nhiều sự quan tâm và tình cảm, để rồi đón lấy sự thất vọng ??
    còn người này, mình đã xác định mình ko thích người ta chút nào, thậm chí sự theo đuổi của ng ta làm mình khó chịu, mình chỉ muốn làm sao để rút lui mà ko làm tổn thương người khác, cũng ko muốn bôi xấu hình ảnh mình trước mặt người đó, chỉ vì cái mục đích "trốn chạy"
    Buồn!!

    Được thanhmy5 sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 24/10/2007
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0


    Thật ra mình dùng từ ngữ như thế này chỉ là muốn cho nó có vẻ hài hước thôi. Với lại anh chàng kia cũng vồ vập quá làm mình hãi ! Mình ko thích kiểu như vậy.
    Có phải mình là người dại dột quá ko?
    1 người họ chẳng nghĩ mình là cái gì đáng để tâm, thì mình lại dành cho họ nhiều sự quan tâm và tình cảm, để rồi đón lấy sự thất vọng ??
    còn người này, mình đã xác định mình ko thích người ta chút nào, thậm chí sự theo đuổi của ng ta làm mình khó chịu, mình chỉ muốn làm sao để rút lui mà ko làm tổn thương người khác, cũng ko muốn bôi xấu hình ảnh mình trước mặt người đó, chỉ vì cái mục đích "trốn chạy"
    Buồn!!

    Được thanhmy5 sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 24/10/2007
    [/quote]
    em này có vẻ hơi bị tự tin quá mức
    bít đâu người bị tổn thương lại là em ! Cứ như gặp em , anh ta nhao vào ăn ngay cho nóng kô bằng !!!!!!!!!!
  8. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nếu em tự tin và đủ bản lĩnh, thì em đã ko phải post lên những câu hỏi thế này, em đã biết cách xử trí thế nào cho khéo rồi anh ạ!
    Vấn đề em chỉ là 1 người bình thường, nhưng cách cư xử, nói chuyện của "anh gà" kia đã rõ mồn một, ko lẽ em lại post lên đây cho mọi người nhận xét xem thế nào, xem anh ta có "gà" thật sự hay chỉ "đội lốt gà" !?
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái tit của toppic đã thấy cô bạn này tầm thường quá.Vậy mà cũng bảo có ước mơ cao.Uớc mơ cao và đòi hỏi cao lại đi luộc một con gà thì quá tầm thường.Nếu đủ bản lĩnh thì luộc hẳn con voi ý.Từ thích sang yêu vẫn là cả một vấn đề.Gặp mặt có gì mà phải suy nghĩ.Thanh niên cả rồi còn e dè mấy cái trò này thì ko thể nào nói ước mơ cao xa hơn được.Hãy nhìn vào thực tế đi trước khi muốn luộc người ta.Con người chứ không phải là con gà để mà luộc nhé.Thế mà!
  10. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chắc có lẽ bạn này chưa theo dõi hết topic của mình, nên mới nói thế
    mà thôi, có lẽ nên hạ cái topic này xuống vậy
    Mọi người reply nhớ đọc kĩ nhe, thật ra mình ko có ý coi thường đàn ông con trai hay gì gì đâu

Chia sẻ trang này