1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để "LUỘC" 1 chàng gà (mà mình ko thích) :-)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhmy5, 24/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    thôi, gặp đi. Tớ cũng gặp trường hợp thía rùi, sau tớ bảo: "ông ý hiền lành thật thà quá chị ạ, em ngược lại nên sợ ko dung hòa được" và chuồn . Còn nếu bồ kết thì hé he.....
  2. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Voi "gà" đây
    @ Invi: Vậy khí không phải, bác cho tôi hỏi mục đích em ý là làm một cái show ?
    @ ThanhMy: Nên gặp em àh....Anh không hiểu em nói chàng gà rất "vồ vập" là sao? Hay đây là văn của mấy bà mối?
    Àh quên em cho cái đường link blog để mọi người còn có cơ sở để giúp em cái nhỉ
  3. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cảm ơn mọi người đã tư vấn cho em
    Rất nhiều lời khuyên chân tình, mà cũng có những lời trách móc là em kiêu quá mức !
    Thôi ko sao cả, chỉ người trong cuộc mới hiểu thôi.
    Có dịp em sẽ gặp anh ta, còn giờ thì em vẫn nói chuyện với anh ta bình thường thôi, nhưng ko tỏ ra nhiệt tình lắm.
    Hy vọng chàng gà ấy hiểu được, và sau khi gặp, nếu thật sự em hoàn toàn ko tìm đươc "1 chút gì đó " ở chàng gà ấy, thì chắc chàng cũng ko thất vọng, ko bùn bã gì đâu, vì trước hay sau khi gặp mặt, thái độ của em cũng thế mà thôi : ko nhiệt tình, nhưng ko lẩn tránh ! (hạn chế gặp gỡ thôi, nhưng online mà hắn nhẩy vào thì em vẫn nói chuyện đàng hoàng)
    Đây cũng ko phải lần đầu em gặp tình trạng này,
    Trước kia cũng có 2 lần rồi. Em thật sự ko thích, ko cảm thấy chút gì phù hợp ngay từ đầu, nhưng cũng vì cả nể mà đi uống cà phê với người ta. Sau đó thì lại ... ko biết phải làm sao !?
    Mà các bác có thấy cuộc đời vô lý lắm ko.
    Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo...
    Mệt !!
  4. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng hiểu ý bác Invi nói là thế nào !?
    Chàng gà này nói chuyện cứ như em quen biết hắn lâu rồi ấy, mới chat với em vài lần thì đòi qua cty đón em về, sáng nhăn tin chúc vui vẻ , tối nhắn tin chúc ngủ ngon, rồi ban đêm thì trương 1 cái status yahoo "Waiting for you", rồi hỏi em có biết hắn đang đợi ai đấy ko?
    Ôi giời ơi, nhức đầu lắm, túm lại 1 đứa con gái ngây thơ cách mấy cũng ko thể ko hiểu, nói gì em , cũng từng trải qua 1 mối tình rùi
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Vậy em hiểu ý của tên "gà" kia là gì?
  6. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    , Vàng 1: Công nhận chàng này "gà" thật( theo ý kiến của em Thanhmy nhé), nhưng mà ít ra cách ỡm ờ của anh ta cũng làm em phải suy nghĩ một chút...công nhận chiêu này hơi phô nhưng có hiệu quả
    Vàng 2: Nghĩa là em đang ngại yêu, đang cần thời gian
    Cho người một cơ hội cũng đồng nghĩa với cho mình một cơ hội
  7. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    em Thanhmy nên đổi tên topic thành"làm thế nào gặp gỡ với một người có vẻ kết mình mà mình lại kô kết,nhưng vẫn muốn người ta kết mình sau buổi gặp đó"
    nói chung: con gái thật là quái dị
  8. kongtonxach

    kongtonxach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Không việc gì phải nghĩ cách "luộc" anh ta làm gì...
    Bạn cứ để tự nhiên, ...bộc lộ tình cảm là quyền của người ta, chỉ không được phép nếu nó là "quấy rầy" thôi......
    "Luộc" người ta "tội" quá, iêu đâu có tội gì....
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    thôi cô chủ ơi, mặt cô hiền lành, cô chẳng luộc được đâu, muốn ở ác đâu có dễ, phải tập lâu lắm đó, giờ thì lúc nào phởn nhất, chả có việc dek gì làm, không có mẹ nào để tán phét, thì trét cái mẹt đẹp đẹp chút, cho hắn 1 cái hẹn, ra ỏng ẹo chút cho vui thôi, cho cuộc đời nó nhiều màu sắc ý mà, đến 30 thì chả còn cơ hội mà chơi trò này đâu
  10. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay ! he he, trước giờ cứ tưởng cong050 là con trai ko hà, giờ đọc xong câu trả lời này thì mình đoán chắc cũng là con gái ròi

Chia sẻ trang này