1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để "LUỘC" 1 chàng gà (mà mình ko thích) :-)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhmy5, 24/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ! Bác Cá Sấu nói thế làm lộ hết bí mật của con gái hết roi` còn gì
    Nhưng công nhận đọc xong câu trả lời của bác , em ngẫm lại thấy cũng có khi ... đúng chứ ko sai
    mà câu trả lời của bác làm em cười đau cả ruột
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    ạc, đính chính lại phát, sai lầm trầm trọng, ảnh hưởng đến sự nghiệp, tớ là đàn ông (chả phải con gì cả)
  3. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghĩ tên này cũng ko " gà " đâu ạ !
    Hắn đang định chơi trò cưa cây giải khuây thì có. Chắc định nói mấy lời hoa mỹ, ngọt ngào như mật này là con gái đứa nào cũng khoái
    Hic, hôm qua em chat với hắn, em có bảo hắn rồi : " Đừng nói chuyen kiểu đó em nghe ko quen ! Vì em còn muốn giữ liên lạc nên em mới nói thẳng thế, nếu ko thì em đã trốn luôn vì ngại rồi. "
    Hi hi... xem ra nhờ nói thẳng thừng vậy mà hắn giảm bớt, ko nói năng kiểu mật ong pha đường phèn nữa.
    Em nói thật là ko thích "ăn ngọt" cho lắm ! Nhất là đối với mấy ông con trai mới quen sơ sơ mà ăn nói kiểu đó thì em có ác cảm ngay, hic .... (còn với partner đích thực đương nhiên là khác rùi ! )
    Được thanhmy5 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 26/10/2007
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đúng. Thực ra chú kia vồ vập không phải vì kết em nổ đĩa như em nghĩ mà là vì chú ấy cũng không kết em lắm. Chẳng qua chú ấy muốn nhân cơ hội này thử nghiệm một chút cho vui. Khi một người con trai thực sự kết em thì họ thường cân nhắc trước khi buông lời tán tỉnh. Một điều nữa: khác với con gái, 80% những gì con trai để trên Yahoo status là đòn gió.
  5. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    bác này bóc mẽ hết của anh em rùi,bác làm thế này thì chết emlộ hết cả thiên cơ
  6. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chính vì thế mà em nói muốn "luộc" hắn đấy !
    Em biết lượng sức mình chứ ! Hắn chỉ biết em qua 1 cái blog, chat với em dăm câu tào lao, làm quái gì thích em cho được !
    Em là em ghét cái kiểu tán tỉnh lộ liễu như vậy.
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Không cần luộc hắn cho mất công em. PM cho anh blog của em rồi thử sức với anh nè. Anh chắc chắn là hơn người đã không thèm reply tin nhắn của em nhiều.
  8. kongtonxach

    kongtonxach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ 1 phát nào...
    Đánh hội đồng vậy...
    Post cho tôi hôi với....
    Luộc cho thành "nhừ" luôn....
  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    còn hàng ko ??? Cho tớ luộc với
  10. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    haizzz..thế túm lại là cô chủ tô bíc có định luộc hắn ko để cho mấy chị/ em khác đang lăm le muốn luộc ai đó còn dzô chứ..
    Tớ ngồi hóng chút...chúc thứ 6 cả làng vui vẻ.....phé phé

Chia sẻ trang này