1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để "LUỘC" 1 chàng gà (mà mình ko thích) :-)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhmy5, 24/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thôi em nghĩ lại rồi, chẳng luộc liếc gì sất, muốn gặp cho gặp, rồi ra sao thì ra. Có gì khó xử em lại chạy lên đây hỏi mọi người.
    Cuối tuần rồi, chúc cả nhà tận hưởng 2 ngày thứ 7 - CN vui vẻ bên cạnh người yêu thương nhé!
    "Cố ý trồng hoa - hoa không nở
    Vô tình cắm liễu - liễu đơm bông"
    hic hic....
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Dù sao quen với ng < tuổi hơn cũng cãm thấy khó chịu lắm
  3. toanhspc

    toanhspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn được luộc
  4. smth2hope

    smth2hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhớ bạn gái vào đây đọc chơi. Mình cũng tin bạn chủ topic, nhưng chỉ một phần thôi. Phần còn lại mình sẽ tin nốt nếu bạn giải thích được nội dung này:
    http://www8.ttvnol.com/f_153/977816.ttvn
    Cái nào đúng với hoàn cảnh của bạn, cái nào ko đúng thế??
    Được smth2hope sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 26/10/2007
  5. smth2hope

    smth2hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu thế này có đúng ko nhé? 19/10 bạn gặp 1 "con gà" với nhiều hy vọng để rồi thất vọng 2 ngày sau đó. Bây giờ (sau đó 3 ngày) bạn đang nói đến một "con gà" khác, phải ko?
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Đành phải phũ phàng nói 1 câu " Ai mà tốt em cũng nên yêu , thì chắc em phải yêu hết cái forum TTVN mất " .
    Mình thì nghĩ bạn cũng nên đi gặp 1 lần xem sao , cứ coi như gặp đối tác , nếu tính không hợp thì không chơi thế thôi , nhưng biết đâu anh ấy lại có anh bạn nào hay ho mà bạn muốn làm quen thì sao ? .
    Chẳng mất gì thì tội gì không đi nhi? ( coi như được khao bữa cafe miễn phí , vì hắn sẽ phải trả tiền )
  7. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    hay là hẹn với em(hí hí đọc 1 hồi mới biết mình là phi công trẻ) điem là gà to lắm,muốn luộc em kiểu gì thì luộc
    đã sửa chữa
    Được casauinlove sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 27/10/2007
  8. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hic, bạn ơi.
    Cái topic kia là dành cho người mà mình thích người ta, ngược lại ng ta chẳng coi mình là gì cả
    còn đây... là người khác. Bạn có đọc kĩ bài post đầu tiên của mình trong mỗi topic ko?
    bởi vậy mới nói, đời chẳng bao giờ như ta muốn
  9. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Làm trò quá , sắp ế mẹ rồi ngồi đấy mà hóng, phải coi cái già của mình là điểm yếu chứ sao lại....
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    ế mẹ cái gì
    ở giá cũng đâu có sao
    đâu có cần phải hóng hót
    có sao nói vậy
    thời đại gì rồi bộ cần có trai bên cạnh là sống hả
    vô spam, có gì nói đó
    lên đây có sao nói vậy bộ lên đây nói là để câu khách để cưa trai hả
    dek cần
    ế mẹ, thì kệ tui ai cần

Chia sẻ trang này