1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để mình hok sợ ai ( nhất là bon.. đầu gấu)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vet_con_0_0, 26/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vet_con_0_0

    vet_con_0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để mình hok sợ ai ( nhất là bon.. đầu gấu)

    làm thế nào để mình hok sợ ai ( nhất là bon.. đầu gấu)
    các bác biết võ thuật hay có mệo nào giúp em với
    em rất cảm ơn
  2. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Ta tư vấn cho con rùi đới, con nên kiếm Lão M mà khịa, kiếm bác Viên Anh mà xốp ! kiếm cô cô mà điêu ! đảm bảo công phu đáo thành !
  3. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    Tớ còn nhớ 1 câu trong phim Dare Devil "The man with no fear is the man with no hope"
    Tạm dịch là "người kô biết sợ là người chả có gì để mất."
    Tức là để hết sợ bọn đầu gấu, mình phải gấu hơn nó. Để kô sợ Chí Phèo, ta phải Phèo hơn nó. Cứ ra đường làm vài phát heroin, chơi vài con HIV, về nhà là chả còn sợ bố con thằng nào cả.
  4. talawas88

    talawas88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
    Em thấy người học võ cứ mong mong chóng chóng để chống được dao(nghĩ đến côn đồ là nghĩ đến thằng có dao), nhưng thực tế thì có 1 số khó khăn:
    -Khi đối diện sống chết thì mình ko thể thoải mái đc như tập
    -Những thằng đã dám dùng dao đâm người thì thường là những thằng dùng dao khá điệu nghệ
    => ko nên ảo tưởng quá vào việc học võ để tay ko chống dao ( nhất là mới học vài năm .... )
    => với cả đánh nhau với nó thì cùng lắm mình đánh nó vỡ mồm, nó đánh mình thì nó đâm chết / tàn phế mình, nó chết thì XH mất đi 1 thằng vô tích sự, mình chết xã hội mất đi thằng có tích sự
    => chả tội gì các bác ạ
    em ko nói các cao thủ ở box ta mà chỉ nhìn chung vào những người chưa đạt đến bậc dan, hoặc trình độ cao của các môn võ khác ( phần lớn người học võ đều ở cấp bậc này )
  5. binhjava

    binhjava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này vui thật: con người ta mà không có gì để sợ thì...
    Mỗi người đều sợ cái này hay cái kia.. sợ xếp, sợ bạn, hay ngay cả các bác học võ trên nay hay cả các cao thủ có khi lại sợ vợ..
    Nói chung mình sống đàng hoàng thì cũng chả sao.. còn bọn đầu gấu thì bác không làm gì nó thì việc gì phải sợ cơm nó nó ăn, cơm bác bác ăn. Mình cũng chả cần nó sợ mình, và mình cũng chả sợ nó. Võ thuật vào thời ngày xưa thì cũng có hữu dụng, nhưng thời đại mới thì nó cũng chỉ là một thú vui, một cái nghiệp của ai đã trót quá đam mê nó, hay chỉ là phương pháp rèn luyện sức khoẻ kiểm soát được bản thân, chiến thắng chính mình, để tự vệ. Bác không thấy đó hả có những người có học võ đâu mà nhiều người ai cũng phải sợ họ khúm núm với họ, đi đâu cũng có người bảo vệ..muốn ai hạnh phúc giầu có là người đó sẽ giầu, muốn ai vất vả thì người đó sẽ vất vả..
    Bà rice của nuớc mỹ đó chân yếu tay mềm mà sao em thấy không chỉ bọn đầu gấu mà ai cung khiếp bà ấy cả....
  6. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin được góp ý nghiêm túc, tớ nghĩ gặp bọn đầu gấu, nếu nhịn được thì bỏ qua, tốt nhất nên tránh đụng với tụi nó, dù cậu đánh nó vỡ mặt thì hôm sau nó trả thù cậu còn ác hơn, chỉ khi nào nó hạ nhục cậu quá đáng hay đụng đến người thân của cậu thì hãy ra tay. Ngay đến Lý Tiểu Long, một cao thủ rất giỏi về thực chiến còn phải khuyên nên tránh được nếu có thể, còn nếu đã đánh thì đánh cho nó vô nhà thương hẳn rồi biến ngay! Sử dụng bất cứ đòn nào thật hiểm độc, kể cả móc mắt, đừng nhân đạo vì mình phải bảo vệ tính mạng của m2inh chứ ko phải tỉ thí ! Còn tớ nghĩ nếu tập võ thì cậu đừng quá chú tâm tập quyền và hãy xin thầy dạy đối kháng thật nhiều, dạy thế tự vệ, tập đi tập lại cho nhuyễn, kêu bạn bè cùng tập, lấy 1 con dao giả tập thử , nó tấn công cậu tập phá dao nó, tớ cũng thường tập như vậy, cố làm sao cho giống ngoài đời,đâm thật, và cậu thì phải làm sao đ6ẻ nó ko đâm trúng. Nói vậy thôi chứ tớ chỉ tập chay, chưa gặp đứa xài dao thật bao giờ, tuy nhiên luyện tập như vậy giúp cậu có thể phá đòn chính xác, tự tin hơn, có thể bảo vệ mạng sống của m2inh trước tiên. Lưu ý là nó xài dao, cậu nên lùi xa xài đòn chân đá văng dao nó sẽ an toàn hơn, trừ phi nó bất ngờ lấy dao đâm cậu thì hãy xài tay!Chúc cậu thành công.
  7. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Ai nói bác là võ thuật ko còn thực dụng, chỉ tại ngày nay người ta tập võ quá phổ biến đại trà, và võ trở nên mang tính thể thao hơn là tự vệ, còn các chiêu thế thực dụng của Võ cổ truyền ngày càng mai một do luật thi đấu ko cho xài. Thực chất thì Võ vẫn còn thực dụng bác ạ! Đội đặc nhiệm của Mỹ vẫn mướn các võ sư Trung Hoa dạy võ cho nhân viên, có 1 anh đặc nhiệm trong lúc truy đuổi 1 tên cướp có vũ trang tiểu liên, bị hắn đánh lén từ phía sau văng luôn khẩu M16 trong tay, giữa lúc hắn đang chĩa súng định kết liễu đời anh thì anh này lập tức lách sang bên, ghì chặt khẩu tiểu liên xuống sàn tay kia chém vào huyệt đạo trên cổ hắn, sau đó anh dùng cầm nã thủ khóa tay đối phương đè chặt xuống sàn. Bác nghĩ xem nếu ko dùng võ thuật cận chiến thì anh đặc nhiệm này đã toi rồi! Võ thuật vẫn còn mặt thực dụng của nó, chẳng qua ngày nay ta tập võ vì ham huy chương, thành tích mà ko khai thác mặt thực dụng của no1 !
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thú vị đấy nhỉ? Bọn đầu gấu quả là đáng sợ thật, nhưng còn có những điều khác đáng cho ta sợ hơn .Phàm sống trên đời chỉ nên làm cho người khác nể mình chứ không nên làm người khác sợ mình.
    Có cách nào làm cho bạn không sợ được trừ khi bạn tự cảm thấy không sợ nhỉ?
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Theo mình biết thì "Đầu gấu" (bear) là:
    - Sự đầu cơ giá hạ (chứng khoán); sự làm cho sụt giá (chứng khoán)
    - Người đầu cơ giá hạ (chứng khoán)
    Nếu đúng theo những gì bác TLVN viết:
    Thì bác Thieulam_vietnam quả là một "đầu gấu" thứ thiệt rồi. Hok phải là "đầu bò" (người mong giá lên để bán ra).
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 26/04/2007
  10. bruce_pham

    bruce_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Dắt theo cây dao thái lan hoặc cây súng bên mình. Võ vẽ chi cho mệt người, lại chẳng đc tích sự gì ...! Học điền kinh đi ! Khỏi sợ ai.....Lời khuyên thật lòng của tui đó. Tui thì chả có cấp bậc dan với đẳng quái gì, tui bèo nhèo, tui chỉ muốn khuyên vậy thôi...! hì hì
    Chúc bạn một ngày vui !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này