1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để mình hok sợ ai ( nhất là bon.. đầu gấu)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vet_con_0_0, 26/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói có lý , tập điền kinh đi để gặp tụi nó mình sử chiêu " Lăng Ba Vi Bộ" zdọt cho lẹ!
  2. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chẳng làm thế nào dc cả!
    Chẳng có ai ko sợ ai, quan sợ vua, vua sợ trời, trời sợ mây... đầu gấu sợ police, police sợ xyz....
  3. Hong_Vien_Anh

    Hong_Vien_Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.014
    Đã được thích:
    0
    Con người ta ai cũng có cái để mà sợ : Sợ sự hung bạo , sợ tính trung thực , sợ tình cảm chân thành , sợ cái chết vô nghĩa , sợ sống sẽ không mang lại lợi ích gì cho cuộc đời ..... Cái sợ đến với từng thời điểm , từng người , từng khoảnh khắc vân vân và vân vân !!!
    Bản thân tôi kể cả từ trước cho đến tận bây giờ thì việc cầm dao rựa hoặc bất cứ vật gì khác để gây thương tích cho người khác là chuyện quá đơn giản , kể cả không có thù oán gì - có khi chỉ là do người khác nhờ mà mình làm thôi . Nhưng trong cuộc đời tôi vẫn có cái để mà sợ , điều này tôi không dám phủ nhận !
  4. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    he..he...em sợ nhất là cuối tháng không có tiền đưa cho mụ vợ...khổ lắm các bác ạh....ai dạy dùm cái cách hổng sợ vợ cho em bít dới ...nhất là mấy bác đã có 1 vợ ,2 vợ càng là cao thủ ,3 vợ làm chưởng môn môn phái không sợ vợ được rồi..
  5. binhjava

    binhjava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Con người ta sợ nhất là không có cái gì để sợ.
    Câu hỏi này mình cũng tự đặt cho bản thân từ lâu.. nhưng mình không thiên về là sợ bọn đầu gấu hay ai cả.. mà mình nói chung vào là những nỗi sợ hãi trong cuộc đời. Mỗi người lại có nỗi sợ khác nhau mà đó là tuỳ thuộc vào tư chất và tính cách của người đó.
  6. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    chài, sợ à ?
    cái gì cũng có 2 mặt
    anh hùng cũng đã từng lạnh sống lưng
    người ko sợ gì là người có đủ bản lĩnh đối diện với thực tại !
    ví dụ khi gặp 1 đám du đãng, chọi ko hết thì chạy , vậy ko phải là sợ mà là ko có đủ bản lĩnh võ nghệ chọi hết. có đủ bản lĩnh phán xét thực tại và chạy là ko sợ XXX đó .
    gặp 1 con cọp. làm nổi như võ tòng thì làm ko thì chạy vì ko mún làm mồi cho cọp thui.
    tẻn tèn tèn
  7. smash_hit

    smash_hit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    4
    Bác nói chí phải. Chẳng có ai mà không có nỗi sợ hãi.
    Tất nhiên, trở lại chuyện topic này, để không sợ ai(nhất là bọn đầu gấu), theo mình, phải là người hiểu rõ về bản thân mình.
  8. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Ở đời nên biết sợ. Sợ là vũ khí tự nhiên ban cho ta, sao ta lại bỏ nó đi?
    Đừng dại làm anh hùng, thiệt thân có ngày.
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Đến 1 mức độ nào đó, quá 1 giới hạn của sợ thì sẽ hết sợ .
    Do đó mà phải tập bình tĩnh khi đang sợ ; Cách hành xử lúc này mới quan trọng
    Cái sợ hãi của 1 anh lính chiến là trước lúc nổ súng chứ không phải lúc đang và sau khi nổ súng .
  10. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... đã biết sợ, lại phải biết kính, còn phài biết nhường nữa cơ.
    Già rồi, đừng liều anh ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này