1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để mời nàng đi chơi bây giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Tuan_2pung, 06/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để mời nàng đi chơi bây giờ

    Trước hết em xin nói về em:cao to,đẹp trai học cũng ổn,thể thao môn nào chơi cũng khá nhưng......về chuyện tình cảm thì em quá gà.Em mới quen một cô nàng,theo nguồn tin mật thì nàng ta cũng đứ đừ như em từ lần gặp đầu tiên
    Khổ nỗi em đã nhát nàng còn nhát hơn(mặc dù cả em và nàng đều trên 20 rùi)mấy lần rồi em rủ nàng đi chơi nàng đều từ chối cảem biết là nàng cũng thích đi nhưng lại ngại.Cácbác ơi giúp em với.......

    You are not alone
    Iam here with you
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chú phải chọn cái cớ nào hợp lý để nàng có cái tiếng là đi chơi với chú vì việc đó.Chẳng hạn thăm người ốm........
  3. nguyenngocduc_bk

    nguyenngocduc_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hê hê Tui cũng chẳng hơn gì ông cả ! Vì là người cùng cảnh ngộ nên viết cho ông mấy dòng vừa là để an ủi chính mình cũng như nhưng ai giống anh em mình He he
    [marque] Im lặng là sự biện minh cuối cùng của nỗi buồn [/marque]Hê hê !

    nguyenngocduc

  4. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi nữa chứ ! Chính tôi cũng gà như bác nè ! Và Cũng biết viết gì hơn ngoài việc khi nào cậu thành công thì cho anh em biết là sẽ làm như thế nào nhá ! :D
    NONE
  5. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ là nhiều người có hoàn cảnh như em,thế là em cảm thấy đỡ tủi hơn.Nhưng chả bác nào có sáng kiến cho em cảBiết sao bây giờ,em nghĩ chỉ cần rủ được nàng đi chơi là tèn ten..bắt đầu sang trang mới.Nhiều khi em nghĩ nếu nàng là một bài toán dù khó đến mấy em cũng giải ra,một môn thể thao đòi hỏi tư duy,sức khẻo và sự khéo léo thì em nuốt ngon lành.Nhưng nàng là con người bằng sương bằng thịt không như nhưng thứ mà em đã chinh phục,thế mới tệ chứ.
    You are not alone
    Iam here with you
  6. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân các bác. Thôi đành chỉ các bác mấy cách vậy k eke
    1 la` các bác phải chắc là nàng đứ đừ nhé thế mới có tác dụng
    Thử rủ nàng đi coi cine quảng cáo phim ý hay lắm, đi xem một chút, nhớ thêm câu: Bạn bè đi với nhau mà có gì ngại đâu ^_^. Nếu đồng ý đi mà không để các bác đèo thì 2 xe cũng Ok(Ke ek từ từ rùi 2 become 1)---> thế là ok rùi nhé
    Nếu nàng không chịu đi vớ 1 mình bạn thì...hmm..ru cả đống bạn cùng đi luôn nhưng khi coi thì nên tích te thế nà để được ngồi cạnh nàng ấy. Nếu cần thì phím trước cho mấy đứa bạn để chúng nó còn giúp cho.
    Đấy là tui lấy ví dụ thôi. Ngoài coi Fim còn nhiều thứ lém,nhưng mới lần đầu mà đã vào Ca Fe' tâm sự thì...có lẽ ko ổn. Nên đi chỗ nào công cộng ấy.
    Chiêu này em dùng hơn 2 năm trước , không biết bây giờ đát quá đát chưa. Bác nào dùng tử rùi bảo em cái
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  7. Kojiro

    Kojiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã rủ nàng đi chơi mà nàng từ chối thì cần xem lại nguồn tin của ông có chính xác không. Nếu nàng đã "đổ" ông rồi thì ngại gì mà nàng không nhận lời (khi mà ông đã chẳng ngại mời) Chẳng biết ông quen nàng tới mức độ nào rồi, đã nấu điện thoại ra cháo chưa?
    Hay là ông mời kiểu gì thô bạo quá? Không nên mời giữa đám đông (ngại là phải). Mời vào ban ngày (hết giờ học hay hết giờ làm). Kiếm quán nào lịch sự 1 chút mời uống nước tâm sự. Còn việc nhát hay không thì tôi thấy ông chẳng có gì nhát cả khi đã "cố gắng" mấy lần rồi. Nếu tìm được người mình thực sự có tình cảm thì sẽ có dũng cảm thôi. Nhát quá sẽ làm cơ hội vuột khỏi tầm tay đấy. Tới lúc nàng đã có người khác thì lại tự trách mình sao lúc đó không có đủ dũng cảm.
    Chúc thành công!

    @Kojiro
  8. nuihanoi

    nuihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý với 1 số ý kiến của bác Kojiro và Loveme.Nhưng:đầu tiên bác phải nói chuyện với người ta nhiều đã.Chat nè,qua ĐT nè.....Trong những câu chuyện thỉnh thoảng cũng để lộ một số điều mà cho cô ý hiểu là mình đang rất quan tâm cô ý(con gái thì hiểu nhanh lắm).Sau đó bạn phải hỏi giờ tan (học hoặc cơ quan) và ngỏ ý có dịp sẽ tới chới.Nếu cô ấy cho bạn cơ hội,cô ấy sẽ rất sốt sắng,nhưng nhiều khi ta cũng phải chai mặt.Một hôm nào đó bạn sẽ tình cờ đi qua trường (hay cơ quan )cô ý,rồi tiện thể rủ đi ăn nhẹ.=========>Tất cả đấy chỉ là bước đầu,có bước này sẽ có bước sau.Và tôi tin bạn sẽ làm đc những điều còn lại nếu bạn thực lòng..........
    (Quan trọng là đừng để mấy đứa con trai bạn mình hay bạn cô ý biết đc,cứ lẳng lạng mà chiến,cùng lắm là nhờ sự hỗ trợ của mấy bạn phái yếu)

    L'Ourse Blanche,tu me manques beaucoup
    Pour toi mon amour !!!
  9. white_dove

    white_dove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Í ẹ ! Mình mới lần đầu vào forum, vừa xem đã thấy thú vị rồi, này cũng xin khai thật là mình chưa rủ con gái đi chơi bao giờ nghe các tiền bối đi trước kể ra vài chiêu cũng thấy " sáng mắt " ra 1 tí, chắc sau này cũng phải " ăn nhờ ở đậu " nơi này dài hạn mới học hỏi được hết. Mong các tiền bối không tiếc công chỉ giáo .
    Mình cũng đồng ý với nuihanoi là : " đầu tiên bác phải nói chuyện với người ta nhiều đã " vì phải có cơ hội nói chuyện mới có dịp để hiểu thêm ngoài cái đẹp nhan sắc hình thể ra nàng còn " đẹp " ở những điểm nào khác. Chứ nhỡ gặp phải loại tốt sơn hơn tốt gỗ thì chết mất.
    Nhưng hình như ngay từ bước đầu tiên này mình đã gặp phải rắc rối. Thứ 1 là : những người mình quen thường là do trong lớp học ngồi gần nhau dần dà lâu ngày biết nhau thì mình mới nói chuyện nhiều, còn mới gặp mình chẳng quen nên cũng chẳng có nhiều chuyện để nói ( cái bệnh này nặng he có phương pháp nào chữa triệt để hông ).
    Thứ 2 là : mình có hơi bị " cảm " 1 cô chị của bạn mình (cũng bằng tuổi chỉ là chị bà con ) đang học ĐH làm sao để biết người ta đã có ý trung nhân chưa ( thằng bạn tui cũng chẳng biết rõ ). Nghe nó nói là chị nó ở nhà trọ phải làm gì để có cơ hội tiếp xúc đối tượng để thực hiện cái bước đầu tiên ấy. Bà chị nó chỉ có thứ bảy chủ nhật mới về nhà nó ở 1 lần.
    Tâm sự thật lòng mong cũng nhận được sự giúp đỡ tận tâm.
  10. white_dove

    white_dove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Í ẹ ! Mình mới lần đầu vào forum, vừa xem đã thấy thú vị rồi, này cũng xin khai thật là mình chưa rủ con gái đi chơi bao giờ nghe các tiền bối đi trước kể ra vài chiêu cũng thấy " sáng mắt " ra 1 tí, chắc sau này cũng phải " ăn nhờ ở đậu " nơi này dài hạn mới học hỏi được hết. Mong các tiền bối không tiếc công chỉ giáo .
    Mình cũng đồng ý với nuihanoi là : " đầu tiên bác phải nói chuyện với người ta nhiều đã " vì phải có cơ hội nói chuyện mới có dịp để hiểu thêm ngoài cái đẹp nhan sắc hình thể ra nàng còn " đẹp " ở những điểm nào khác. Chứ nhỡ gặp phải loại tốt sơn hơn tốt gỗ thì chết mất.
    Nhưng hình như ngay từ bước đầu tiên này mình đã gặp phải rắc rối. Thứ 1 là : những người mình quen thường là do trong lớp học ngồi gần nhau dần dà lâu ngày biết nhau thì mình mới nói chuyện nhiều, còn mới gặp mình chẳng quen nên cũng chẳng có nhiều chuyện để nói ( cái bệnh này nặng he có phương pháp nào chữa triệt để không ? ).
    Thứ 2 là : mình có hơi bị " cảm " 1 cô chị của bạn mình (cũng bằng tuổi chỉ là chị bà con ) đang học ĐH làm sao để biết người ta đã có ý trung nhân chưa ( thằng bạn tui cũng chẳng biết rõ ). Nghe nó nói là chị nó ở nhà trọ phải làm gì để có cơ hội tiếp xúc đối tượng để thực hiện cái bước đầu tiên ấy. Bà chị nó chỉ có thứ bảy chủ nhật mới về nhà nó ở 1 lần.
    Tâm sự thật lòng mong cũng nhận được sự giúp đỡ tận tâm.

Chia sẻ trang này