1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nàg quay lại với tôi? Hãy júp tôi..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vancuongmobile, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vancuongmobile

    vancuongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tôi đã đi gặp ông anh chơi thân với cô ý. Nói chug mọi chuyện đều bất lợi cho tôi. A cô ý cũg nói rằg nên quên cô ý đi vì bọn tôi cũg đã quyết định quá vội vàg khi đến với nhau chắc j về sau đã hp, hơn nữa bây h chia tcảm ra làm 3 fần, bố mẹ cô ý 1 fần, cô ý 1 fần và tôi 1 fần thì rõ ràg tôi chỉ đc 1 fần đó là fần của tôi vì rõ ràg bố mẹ cô ý đã k ủng hộ còn cô ý thì k dám chắc về tcảm thì sao ủng hộ tôi đc. Có lẽ tôi cũg k đi gặp cô ý lầm j nữa như mọi ng nói. 1 tuần chưa là j cả nhưg cũg đủ làm tôi suy nghĩ lại mọi chuyện. Rất may tôi cũg chưa đến gặp cô ý lần nào. Thôi thì tôi và mọi ng trên này hãy chúc cô ý HP. Bé Trang đừg giận anh nhé, anh có làm thì cũg k thay đổi đc j đâu.
  2. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Bác Cuong nhầm.Nếu bác nghĩ được cách nào cho người yêu cô ấy ghen lên lần nữa thì cơ hội của bác vẫn còn nhiều đấy.
    Tư tưởng của bác là rất đúng,không nên để cô ấy phải lấy 1 người hay ghen tuông và vũ phu như thế.Phá cho hôi đi,cuối cùng chả ai được cả,thằng thứ 3 sẽ được.Hy vọng là sẽ tốt cho cô ấy hơn.
    Yêu ai lại bỏ mặc người yêu như thế,bác cứ ca cẩm là không muốn cô ấy lấy người đó vì sợ cô ấy kô hp,lấy người khác cũng được.Thế mà lại sợ mất hình ảnh này nọ.Giương cao ngọn cờ anh hùng rơm rác làm gì?Cô ấy lấy chồng thì bác muốn giữ hình ảnh làm gì?Để thỉnh thoảng cô ấy nhớ bác àh?Được cái gì?
    Làm thì có thể được,có thể không.Nhưng kô làm thì cóc được cái gì.
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì đồng chí Cường đã tìm thấy chân lý của Cách mạng, ko còn lầm đường lạc lối nữa.
  4. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ, ông cứ lên đây than thở thì còn làm được nữa. Đàn ông con trai làm việc nên quyết đoán, mạnh mẽ.
    Nếu đã làm thì ko sợ, nếu sợ thì đừng làm. Cái kiểu này tôi thấy cô bạn ông chọn chú kia cũng đúng thôi. Nó hơi vũ phu nhưng mà còn mang tính đàn ông, mạnh mẽ. Còn ông thì cứ ngả nghiêng hết bên này bên nọ, lúc thế này lúc thế khác, pó tay lun
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Rất phê phán tư tưởng xuống cấp Hai Lúa của đồng chí HN_yêu_MC. Đồng chí lượm được ở đâu được lá cờ anh hùng ba que mà sao thấy tâm đắc thế.
    Tất cả hành vi chú xúi dại chú Cường như trên là hành vi của anh hùng mã..tấu Alqueda chuyên nghề mạt rệp giải đinh vá lốp.
    Chú Cường nên bình tâm, tập trung 2 con mắt nhìn thẳng vào vấn đề. Gái nhà chú đã theo thằng mỹ nam nhân kia 5 năm trời, chịu để nó sỉ nhục và đánh đập mà vẫn tràn trề hạnh phúc nhận lời cầu hôn của nó. Điều này cho thấy cái công đức bao trùm gái của thằng đấy nó dầy đến 70 đời chớ chẳng vừa đâu.
    Hồng phúc của chú hiện tại còn kém lắm, chưa thể đạt tới tầm bạt tai, cắn gái, gái vẫn yêu. Do đó, chú có lăn tăn thì bỏ ngay cái tư tưởng làm anh hùng Lê Văn Tớm ôm lửa tự thiêu chạy vào đốt cây xăng địch.
    Mong chú không vì cái miếng lợi phù du ham sưu tầm huân chương lục lạc kền kền NN trao tặng mà bỏ qua các món gái trẻ hơ hớ đang chờ chú chiến ngoài kia.
    Trong bài post mới nhất, chú đã thể hiện được 1 chút tiến bộ tuy phần nhiều vẫn còn ngả nghiêng tâm trạng. Tuy vậy anh cũng xin chúc mừng chú, chúc chú sức khỏe, minh mẫn, sản xuất ra nhiều hormon và thành công trong công tác tìm diệt mới.
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cái hồi mà anh còn ngang dọc trên chốn giang hồ, có 1 lần anh bắt gặp quả tang thể loại gái giống gái nhà chú Văn Cương.. lúc ấy nhờ chút công phu đạo đức, nên anh may mắn đã thoát khỏi chớ không là bị gái hãm hại cả đời giai. Qua những gì chú mô tả, thì gái anh gặp hồi xưa ngon hơn gái của chú Cương nhiều lắm, đặc biệt là cái giọng nói nũng nịu của nó có thể.. giết chết 1 con ruồi nếu vô tình bay ngang lúc nó đang thỏ thẻ với giai.
    Cố nhân gái mà anh diện kiến năm xưa, cũng có vài điểm khác biệt về hoàn cảnh so với gái chú Cương.. là lúc ấy không có thằng giai nào đủ can đảm dám bồng bế gái về nhà để mần vợ. Nhưng có 1 điểm chung là khoái những thằng mỹ nam mẹt mày khôi ngô, tgian ấy anh còn giai trẻ dù không phải là mỹ nam.. nhưng da mẹt thì láng mịn, nét gương mẹt luôn toả ra 1 vẻ khôi ngây ngô lờ đờ khó hiểu. Điểm giống nhau đặc trưng nhứt của thể loại yêu xà này là.. sự thay đổi trong khẩu vị thưởng thức giai, nó luôn làm cho thằng giai tin tưởng rằng: do hoàn cảnh, do bị công việc xô đẩy, nó trang điểm xịt vào người toàn tinh chất của củ lá hành-ngò-riềng-xả để bán đi cái mùi rắn.. mụt đít là để cho thằng giai tin tưởng rằng "gái rất tốt, cái bộ đồng lòng ruột gan của nó trắng.. như là vừa mới xúc rửa bằng bột giặt OMô".
    Riêng với chú Cương thì anh xúi như thế này:
    - Chú như tờ giấy A4, mới chỉ có 1 nét nghệch ngoạc: cviệc tự do thoải mái, bạn gái từ hiền lành đến ăn chơi,... mặt kia thì còn trong trắng, mới vừa bị em yêu xà dùng cái đuôi cọ quẹt phác thảo chút đỉnh. Qua 1 tgian để cho nó mặc sức vẽ vời trên cái mẹt giấy trắng của chú, cuối cùng gái ngẫm ra rằng: chất lượng của chú tệ bệ rạc so với tưởng tượng, không đáng để nó nhọc công vẽ những đường nét giường chiếu ở trên đó.. nên đành quay gót tái sử dụng cái thằng kia.
    - Nói chung những thằng như chú vẫn còn khả năng mong chờ thèm gái.. đến 1 lúc nào đó gái sẽ gọi lại để tái sử dụng. Trong tgian này chú nên ăn no ngủ kỹ, ghi lại tên-tuổi-địa chỉ-email-số phone của con yêu xà vào cellphone, rèn luyện và tích lũy thêm kỹ năng đạo đức kưa gái đã thuộc sở hữu thằng khác.. gặp gái ngon thì cứ kưa đẽo.
    - Rồi sẽ có tgian vào 1 lúc bất ngờ nhứt, chẳng hạn lúc chú đang ở trong WC thực hiện cái việc ngũ cốc luân hồi.. sẽ nhận được phone hay msg hấp dẫn từ gái:" Anh Cương.! em đang buồn chán thằng chồng của em.. tối nay anh có rảnh không.? Dành chút tgian qúy báo để uống cafe với em, em có nhiều chuyện muốn tâm sự cùng anh.". Ngay lập tức chú phải phóng ra khỏi WC, và trong đầu phải mọc ra được kế hoạch "Tái sử dụng và nhai lại gái".
  7. Mollysmiles

    Mollysmiles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

  8. vancuongmobile

    vancuongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi ng, tuy rằg mỗi ng 1 ý kiến nhưg thế cũg tốt. Ság nay e có đt cho cô ý về nhà, cô ý nói đag bận và lúc khác sẽ call cho e rồi dập máy. Đến buổi trưa thì cô ý đt cho e, e mừg k thể tả đc và cuối cùg thì e cũg hẹn gặp đc cô ý vào tối nay. E hy vọg mọi chuyện sẽ thay đổi đc dù chỉ còn 1% tia hy vọg, e rất yêu cô ý. Buổi trưa cô ý nghe e nói rất nhiều, hơn 1 h đồg hồ nhưg cô ý k dập máy..K biết tối nay sẽ ra sao?...
  9. Van_trieu_nam

    Van_trieu_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bác Cường nhà ta tưởng vừa thoát ra được u mê thì lại bị gái tiêm cho mấy mũi độc dược. Chia buồn với bác
  10. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đạo hữu từ trình cao đến thấp đưa ra nhiều phương thuốc từ tầm của Hải thượng Lỡn ông đến lăng băm vườn nhà, nhưng chứng nan y của Yếu tiên sinh vẫn không qua khỏi, thậm chí tiếp tục giật lên từng cơn ai oán.
    Đêm nay màn kịch vũ khúc vẫn được công diễn với tiếng than hòa đồng với mưa rơi gió giật của cơn bão Xông- xênh. Các đạo hữu chờ vài canh nữa vào sớm mai sẽ rõ.

Chia sẻ trang này