1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nàg quay lại với tôi? Hãy júp tôi..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vancuongmobile, 27/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cái này trong thuật ngữ bệnh viện người ta gọi là "trả về địa phương", thòng thêm câu "chúng tôi đã cố gắng hết sức, song bệnh tình của bệnh nhân quá nặng...".
  2. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Chịu rồi đấy. 5 năm giời, nếu ko hợp thì phải giải tán sớm rồi chứ, đâu phải chờ đến bây giờ? Trong khi đó nó lại tìm thấy bác, 1 người hợp hơn thằng T kia rất nhiều thế mà thế quái nào nó lại quay lại với thằng T kia nhỉ?
    Thôi, ko nói nữa. Bây h ý bác Cường là vẫn tấn công ấy gì? Ừ thì cố lên, thứ 6 trung thu, rủ em nó đi chơi.
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Kiên nhẫn lắm em mới đọc được hết 12p, em cũng bó tay với bác Cường luôn.
    NY bác bảo yêu bác, thế mà quyết định lấy anh Tê bê gì đấy, xong lại bảo với bác là " em yêu anh", rồi lại còn cho em thời gian, (cưới đến nơi rồi mà cứ đủng đà đủng đỉnh ) ........
    Thế là thế nào ? Đùa à ?
    Em cũng hiểu là bác thương chị nhà bác, bác muốn giác ngộ cho chị ấy để chị ấy đứng lên đấu tranh cho TY, nhưng mà theo như lời bác nói thì em thấy chị ấy có ý định đấy đâu Ý chị NY bác là, để chị ấy thích nghi dần với anh T, nếu bất quá mới quay lại với bác, ko thì thôi, bác ko có cửa
    Bác hi vọng gì ở 1 người yếu đuối nhu nhược như thế ?
    Khổ cho bác quá, cũng thương cho chị kia nữa
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 02/10/2006
  5. vancuongmobile

    vancuongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    sao mọi ng hay thế, kiểu j cũg nói e đc nhỉ, cô ý quya lại với e mọi gn cũg thấy k tốt sao, làm gì mà bệnh nặg rồi, chán nhỉ. Cô ý chưa thay đổi trog mấy năm qua khi yêu ng đó và thật sự bây h cô ý cũg đâu có ý định bỏ anh ý nếu e k nói cô ý nhiều mặc dù cô ý yêu e. Cô ý quá yếu đuối và đã bị sốg fụ thuộc vào tình cảm quá nhiều, chứ k fải fụ thuộc vào vật chất hay cái j của anh kia cả (e nói rồi, cô ý k lợi dụg ai cái j bao h). Thế cho nên bây h e càg fải bên cô ý nhiều hơn để júp cô ý tự tin hơn.
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc đau khổ sát sườn của cô ấy mà cô ấy vẫn ú ớ việt gian như thế, đến lúc cần quyết định vẫn ko quyết định được thì cố gắng của bác liệu đi về đâu ạ ?
    Bác có cố gắng mãi được ko Chắc chắn là ko
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Mà thôi, đằng nào cũng sắp đến đoạn kết rồi, bác cố được ngày nào thì cứ cố, ko sau này lại tiếc vì ko cố. Đằng nào thì bác cũng vì cô ấy mà vật vã lắm rồi
    Cái gì cũng có tính 2 mặt, cố thì khổ, ko cố thì tiếc ..........
    Em cũng chả hiểu em nói gì
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Để anh dự đoán tình hình nhé:
    Em: Xin lỗi anh, em không thể bỏ rơi anh T được, em thấy có lỗi với anh ấy và gia đình anh ấy nếu em bỏ rơi anh ấy vào lúc này. anh hãy quên em đi.
    Chú:
    Mọi người chỉ muốn tốt cho chú em thôi, nhưng nếu chú vẫn muốn cố thì cứ cố đi, âu cũng là một kinh nghiệm của chú sau này.
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    thế là bác Cường cứ cố nhé
    Có tình hình gì mới thì bác up lên ( kiểu như : thế là em ấy đã huỷ hôn và quay lại với tôi hay là : em ấy và T đã kết hôn ...)
  10. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chú Cường, năm xưa anh cũng quen biết một người tên Cường, Hứa Văn Cường, cũng dính vào thị phi với gái mà Máu nhuộm Bến Thượng Hải. Từ đấy anh nể phục những người tên Cường lắm, làm zai phải đầu đội trời chân đạp đất, quyết không có vì chút ít tình riêng mà quỵ lụy phục vụ gái để dẫn đến sự ủy mỵ yếu đuối rẻ tiền. Đến hôm nay anh gặp chú, tên thì rất Tây, Mobile Cường, anh cũng mong ngóng được xem một thiên tình sử bi hùng đầu đội giường chân đạp gối lung tung, ấy vậy mà anh lại được chứng kiến một vở cải lương giữa hai con ếch ương đứng giữa đường ộp oạp.... Anh là anh đề nghị chú xem lại cái mỹ danh Cường dương đại bổ, chả thấy có chút mạnh mẽ tỉnh táo quái nào.
    Còn cái em mà chú yêu thì anh nghĩ chắc em đang bị vấn đề về thần kinh trung ương, hàng ngày cầm hoa bứt từng cánh rồi chơi trò YÊU - KHÔNG YÊU - YÊU....hoặc là đang mơ mộng mong Hollywood tuyển mình đóng Runaway Bride II.
    Ngẫm lại thì có lẽ điểm tương đồng lớn nhất của hai cô chú là sự nửa vời thịt mỡ, thôi anh không bôi bẩn thêm bức tranh đã nhuốm đủ cung độ hỉ, nộ, ái, ố của chú nữa. Chúc chú hạnh phúc với con đường chú chọn, nên nhớ là sống lâu dài với một người không thể quyết định số phận của mình, chú phải luôn là một người cực kỳ mạnh mẽ.

Chia sẻ trang này