1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nàg quay lại với tôi? Hãy júp tôi..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vancuongmobile, 27/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp hay nhất lúc này các bác biết là gì ko ? Chốt hạ lun đi, tèn tén ten..... Nhưng xin nói là bác VCmobile phải chịu trách nhiệm đấy nhá . Thằng kia mà biết thì đảm bảo bác thắng lun mà ko cần đánh đấm gì cả
  2. vancuongmobile

    vancuongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài anh làm e chết cười, cám ơn anh đã quan tâm. E và cô ý sẽ cố gắg để k có cái đoạn kết như bạn gái kia nói đâu. E tin là e sẽ thuyết fục đc cô ý. Kể ra e cũg chuối thật, đag tự nhiên lên đây than vãn để rồi mọi ng khó chịu, lại nghĩ e đàn ông mà chả ra sao cả...
    E k đủ bản lĩnh để làm cái việc như anh j ý nói đâu, chốt hạ luôn ý, yêu cô ý thì fải nghĩ cho cô ý chứ ah, làm thế thì e đâu có đág mặt đàn ông nhỉ. Dĩ nhiên chả có thằg điên nào k nghĩ đến chuyện đó cả nhưg làm thế vào lúc này k ổn, cô ý nghĩ e là thằg k ra gì khi đến với cô ý chắc chỉ vì chuyện đó. Càg bất lợi cho e..
    Được vancuongmobile sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 02/10/2006
  3. timviec

    timviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nếu thành công thì chân dung tương lai của ông sẽ là một con trâu với đầy đủ 2 cái sừng tổ chảng trên đầu .
    Tôi nói là làm thân trâu ngựa đó, còn 2 cái sừng hoặc nhiều hơn thì ... bây giờ chưa là gì đã có sẵn 1 cái rồi đó !
    Được timviec sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 02/10/2006
  4. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    bác Cường thấy em nói đúng chưa??? Giờ thì bác có cơ hội rồi đấy! Phần lớn anh em trên này đều khuyên bác rút lui, các bác ý chả biết yêu thật lòng là cái gì đâu!
    Cố lên bác nhé! Chúc bác sớm đưa nàng về dinh!, khi nào cưới nhau nhớ mời em nhé!
  5. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mọi việc có vẻ tươi sáng hơn roài Hờ hờ... còn đường thì ta còn đi, hết đường thì ta mở đường ta đi. Tớ ủng hộ bác mobile. Dám yêu chân thành không có gì là mất mặt nam nhi cả, ngược lại nó chứng tỏ sự mạnh mẽ của một người dám yêu và dám chấp nhận; không phải là chấp nhận vì cô ấy mà là chấp nhận vì tình yêu của chính mình. Ở trường hợp của bác, người ta thường bỏ cuộc vì sợ đau, sợ khổ, sợ... tùm lum tè le. Bác không sợ mà cứ lầm lũi ủi tới cùng, vậy mới là đáng nể. Mấy bữa nay bác đang làm rất đúng, chưa sai một bước nào. Cứ thế thừa thắng xông lên nhé bác. Tớ đánh giá rất cao nhân cách cũng như cách đối nhân xử thế và con mắt nhìn đời, nhìn người rất tinh tường của bác.
    Phải thật lòng yêu người thì mới được người yêu thật lòng.
    Cố lên bác Cường nhé, chờ tin vui của bác
  6. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng tức anh ách. Phải gọi ông này là Cường toét mắt. Xờ ít... xít.
    Tạo hóa ban cho người ta cái lưỡi là để nói, nhưng con cáo của ông mắt toét thì tiến hóa hơn cáo thường, tức là nó biến dạng thành hình nhọn nhọn như lưỡi của các loại chim, cú, hót líu lo, cứ thấy đực là hót để dụ dỗ. Loại kú cáo này có biệt tài: hót rất khẽ, rất nhẹ, kèm theo nước mũi chảy lòng thòng... đến nỗi gà ko nhận ra mình vừa ăn phải bả. Nó càng tỏ vẻ bất cần, thì các con giời lại càng phát rồ, phát cuồng. Loại người trần mắt thịt như ông anh, lưỡi ngắn tũn, mắt thì toét chưa kể còn bị quáng gà le vờ hai ít xờ, bị nó chòng là phải rồi.
    Bây giờ khi gặp cáo, ông anh nên giở bài thảm thương, khóc lóc, năn nỉ, giãy giụa (cái này tôi đoán ông anh giỏi vô đối). Lúc đấy con cáo sẽ phải lo lắng, suy nghĩ "chết rồi, mình gặp phải con đỉa thành tinh, quả này khó mà phủi đít ngay được". Từ suy nghĩ đó, nó sẽ phải tính cách để giải tán con đỉa thật nhẹ nhàng, từ tốn, tất nhiên nó sẽ xuống giọng, chiếu cố hơn đến ông anh toét mắt. Vậy là ông anh đc câu giờ, có thêm thời gian ở gần em kú. Nếu ko đòi hỏi nhiều thì như thế là mãn nguyện lắm rồi. Còn chuyện nó bỏ con gà trống tơ của nó thì hơi khó. Thời buổi này kiếm đc con gà tồ chịu đựng cảnh con mái của mình đi chơi riêng với mấy chục thằng, đi sinh nhật với thằng gà khác (chẳng biết chúng nó có làm trò khỉ gì khác ko) mà vẫn đồng ý cưới hơi bị hiếm. Cho nên chắc chắn nó ko nhả con gà kia đâu. Tốt nhất là anh vừa toét mắt vừa quáng gà chấp nhận trước mắt cứ đến dự đám cưới, chúc mừng 2 đứa chúng nó nên duyên "vợ chồng hờ", rồi sau này chờ thời cơ mà nhảy vào hưởng tí sái.
  7. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chú Cường và các chú hay ăn dưa bở ở đây đã bao giờ nghe nói về chuyện hồ ly luyện thành tinh chưa. Anh là anh ngờ rằng gái của chú Cường đang theo đuổi nhắc nhiễm bố phải phóng xạ đồng vị vừa thất thoát nên bây giờ gái không phải là cáo thành tinh nữa, mà là X-women cáo rồi, với những loại cần thầy ấn cao tay thế này, thì trình chú Cường hơi khó để mà khống chế.
    Gái yêu chú Cường, rồi đồng ý "Mình lấy nhau nhé em", ex 5 năm xuất hiện, gái đồng ý "Mình lấy nhau nghe em".... bây giờ sau cả giờ đồng hồ buôn điện thoại mà phần trả tiền thuộc về chú Mobile, gái lại thẽ thọt "Chúng mình sẽ cố gắng vượt qua nhé anh"....Với cái kiểu này, thằng ex kia nó buôn lại với gái hai tiếng điện thoại, gấp đôi chú Cường thì ngày mai, anh trót miệng chứ chú Cường đừng hớt hải thông báo gì nhé....Cái loại siêu nhân này là chú không có dùng mắt thịt của chú để soi được đâu. Chú đừng có sống theo cảm xúc thăng hoa quá rồi đến lúc nó tụt một cái huyết áp thì lại khổ. Đây là thời gian chú nên suy nghĩ kỹ đi, mạnh mẽ và mù quáng trong tình yêu, cái ranh giới đó nó mong manh lắm. Anh thì anh vẫn mong chú sẽ có một happy ending, nhưng mà làm gì thì cũng nên tỉnh táo suy nghĩ, nhé !!!
  8. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Que sera sera ?
    What ever will be, will be
    The future''s not ours to see ...
    Que sera sera ...
    ... Que sera sera ..
    What will be will be ...
  9. Van_trieu_nam

    Van_trieu_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vở bi hài kịch càng ngày càng có nhiều tình tiết hấp dẫn. Dự đoán tập tiếp theo: Chú Tê sẽ giành lại được em Cáo (trong vòng 1 thời gian ngắn ), còn chú Cường lại tiếp tục lên forum kêu gào.
  10. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, em đọc bài đầu tiên là em biết bác Cương Mô Bin gặp phải cáo cụ rồi. Thằng em dại đây cũng chẳng phải loại tài cán gì, nhưng được cái may là chơi với một con cáo cụ nên cũng có tí hiểu biết.
    Cáo cụ nó quái lắm, nó nhận tài trợ không kiểu thô như cho các bác gà trả tiền mua cái nọ cái kia. Lúc nào cáo cụ cũng trong tình thế: TÔI ĐỘC LẬP VỀ MỌI MẶT. Ấy thế mà các gà cứ cun cút nạp tiền vào tài khoản bằng hình thức này hay hình thức khác
    Cáo này nó chăn gà cũng cao lắm, đố bác nào tìm được câu nào đong đưa. Ấy thế mà các loại gà cứ lăn vào ầm ầm như thiêu thân lao vào bóng cao áp. Con cáo bạn em có đủ loại gà, từ gà 4x giám đốc công ty vô trách nhiệm đến gà choai ngày 2 buổi đến trường.
    Khổ thân bác Cương Mô Bin. Chắc phải đến khi nào cáo cụ thương cho thân phận bác mà nới lỏng xích thì bác mới có cơ nhìn lại mà ân hận, chứ không thì bác sẽ ôm mối tình câm này đến khi nhắm mắt xuôi tay mất thôi
    P/S: Post xong mới thấy bài của bác 3www đằng trước.
    Bác không chê thằng em này thì xin cho thằng em nhận làm sư huynh, để thẳng em đi theo học tí võ công của bác để thi thố với đời
    Được licklack sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 03/10/2006

Chia sẻ trang này