1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nàg quay lại với tôi? Hãy júp tôi..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vancuongmobile, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Oài , đọc truyện của 2 cây đại thụ cười rung cả ghế .May mà em không uống nước ,chứ không chắc vào A9 Bạch Mai rồi .Đợi nghe tiếp chuyện của 2 đại thụ
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Cương Mô Bai vào sau nên ko biết chuyện của em C_Sec thần tượng đ/c Z. Nói chung là đ/c Cường ko cần quan tâm chuyện ngoài lề, đ/c hãy tập trung miêu tả và tường thuật lại cho anh em sự việc. Trong khi chờ đoạn film chính thức của đ/c Cường trình chiếu, anh em ta xem tạm mấy đoạn trailer quảng cáo của bác 3w và bác tètường vậy
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    @Mr Cường Mộ Bái: Một lần nữa xin giải thích là không hề nhầm, chẳng là tớ tham gia cái Cốc này cũng được tầm 4, 5 năm gì đó rồi, xét về thâm niên ẩn cư tại "tình yêu cốc" này khéo còn hơn cả các bậc tiền bối như tetuong02 hay 3www (nhưng về công phu tình lực thì quả là không dám so sánh). Trong mấy năm trời đằng đẵng đó tớ cũng luyện được 1 chút "Như lai tình chưởng", tiếc rằng số kiếp đen đủi, gặp 1 phải một bé hồ ly nên tình lực chẳng lên được là bao (nhưng mà 1 số thứ lực khác có vẻ tăng, thôi cũng là trong rủi có may). Ân + oán trong tình yêu cốc này cậu chắc không nắm rõ nên thắc mắc (khổ thân tớ, mỗi lần vào Tình Yêu Cốc gặp người quen lại chào hỏi theo phép lịch sự, thế là bị mấy thằng không hiểu chuyện nhảy xổ vào chửi mình vô duyên - vì nó tưởng mình chào nó).
    @Mr (or Ms??) Mặt Cắt dị nhân: Nhân đây có vài nhời với em Mặt Cắt, cảm ơn em vẫn còn nhớ anh và nhận ra anh bên DDTH, anh thì vốn dân XD, mới nhảy vào lĩnh vực IT, chưa biết TMĐT là gì đâu, chẳng qua vì có chút giao tình với Dương Đàn Chủ của Tin Học Đàn, thấy chuyện bất bằng nên ghé qua có một đôi lời thôi. Tin hồ hiểm ác (nhìn vụ chodientu.com là rõ ngay) sau này chắc anh còn phải luyện nhiều. À mà anh 81, em cứ tính anh là 26 cái xuân xanh cho nó hợp lý nhé. (chú thích là bây giờ anh vẫn chưa biết hun là gì đâu - nhưng số lần môi anh chạm vào môi các em gái thì có lẽ còn nhiều hơn cả số thành viên của Tình yêu cốc này - tất nhiên với anh hôn là vấn đề cảm xúc, chứ nó không vật lý trần trụi như thế. Còn vấn đề kiếm báu hơi tế nhị, xin phép không bàn ở tình yêu cốc này, có lẽ sẽ bị xen-xơ-rợt, vô tình 1 ngày đẹp trời gặp z - hoặc 1 ai na ná z - ở bên Giới Tính Động thì sẽ khắc biết về chuyện này). Em hồ ly đó thì anh cũng theo đuổi 4 năm nay, chuyện tình đôi khi cũng đã rung động tình yêu cốc với những tô-bích hàng ngàn lượt view.. cũng may anh có chút công lực nên đến nay vẫn còn tồn tại...người ta nói "hacker là động lực của se-cu-ri-ty", vậy phải chăng hồ ly là động lực của Tình Phái chúng ta (xin các tiền bối đệ nhất cao thủ của Tình Phái cho ý kiến về điểm này).
    Tái bút: Xin lỗi nếu mà việc xưng anh mạo phạm nhé. Chẳng qua nhìn cậu có avatar con gái, mà tớ thấy gái trẻ (chẳng biết hơn tuổi hay không) thì lại muốn gọi bằng em. (nhưng mà thấy avatar cụ già thì cũng ko muốn gọi bằng cụ đâu nhé b-) ). Về chuyện có tiền không hư và không để hồ ly chà đạp thì đã được trải nghiệm nên có lẽ cậu không phải lo đâu. À, còn khuôn mặt tớ thì vẫn ngây thơ như ngày nào :D
    @Mr Ba Đáp Bờ Liu: tò mò chuyện của bác quá, tớ nghe đài **** Bay Chim (BBC) nói ăn thịt 1 con hồ ly chẳng khác nào luyện được Cường Dương Chân Kinh, tớ cũng định mấy ngày nữa sẽ thịt con hồ ly của tớ, nhưng e ngại sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên rất muốn biết diễn tiến cậu chuyện: rút cục bác có ăn thịt hồ ly không? và hậu quả? nghe nói đồng chí Đệ Nhất trong câu chuyện của bác chỉ vì bị dính Ngũ Chảo Cẩm Pen Nít mà thân bại danh liệt z tớ cũng thấy chờn lòng....Sự thật là tớ đã mấy lần vặt lông hồ ly cho lên chảo định làm món Fox Chiên rồi, nhưng thấy chuyện này high risk quá nên còn e zè! Hay là lần này liều mình vì bác Cường Mộ Bái mà thử nghiệm 1 phen nhỉ? cũng sắp đến Trung Thu rồi. Nghe đồn ngày trăng tròn...Thôi chết, đọc Liêu trai nhiều quá nhiễm rồi....
    Đại khái thế nhỉ!!! Hi vọng 1 ngày nào đó quay lại đây sẽ học được nhiều điều bổ ích. Thôi tớ lại luyện công E-còm-mợt tiếp đây. BB
    -----------------------------------------
    If you have to make love, make love well, pls!
    Tái bút phát nữa, ai muốn tìm hiểu về Lập trình theo ngôn ngữ của chuyện chưởng thì mời qua đây:
    http://www.ddth.com/showpost.php?p=371086&postcount=17
    Được zmt264 sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 04/10/2006
  4. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác kể chuyện đau khổ tình yêu em ớn quá, từ bé đến nhớn, nhà em mới rung có 1 lần rồi mất sóng luôn đên tận giờ
    mấy hôm nữa chắc em đi khám bác sĩ tâm ní xem có phải sắp gay ko mà cứ nhìn gái xinh thì thích mà chả có tí cảm xúc nào
  5. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm thanh vắng thôi thì em ngồi mang chuyện nhà ra giãi bầy với các bác mong các bác giải đáp cho em.Đẻ cho mọi người thấy rằng trên đời này loại người nào cũng có , thậm chí Sida còn lấy được vợ ngon lành thì thôi
    Chuyện là thế này , em có một bà chị gái , tình cảm chị em thắm thiết quấn quýt lắm , tuy chỉ là chị em họ hàng nhưng đã từ rất lâu rồi , lúc nào đi đâu cũng có hai chị em.Phải nói rằng chị của mỗ tuy rằng chẳng phải dạng sắc nước hương trời , nhưng trời phú cho khuôn mặt ưa nhìn dễ thương , tuy rằng khá khiêm tốn về chiều cao...Cách đây đã được 6 năm , chị em gặp một anh chàng , không học rộng tài cao , không cao sang quyền quý , nhưng bù lại , anh ta khá đa tài trong một số lĩnh vực , lại chăm chỉ làm ăn , hiền lành chất phác , nên được lòng gia đình lắm , các bác cung biết đấy , tình yêu ngày đầu nó mãnh liệt thế nào , em đã chứng kiến bao phút giây hạnh phúc của anh chị ,tuy rằng cũng có những lúc giận hờn , nhưng đó là vấn đề tất yêu của tình yêu .......
    Thời gian thấm thoát thoi đưa , vậy mà đã 6 năm , mà cũng cần nói thêm là đã từ 3 năm nay , anh chàng kia đãvề ở rể nhà chị gái em , làm ăn ở đó , sinh hoạt ở đó .....Gia đình còn tạo điều kiện để 2 anh chị làm ăn , mở một cửa hàng khá lớn , cứ ngỡ rằng đến tháng 10 âm này là hai anh chị lên Xe hoa về nhà chị , nào ngờ đâu
    Đúng như cổ nhân xưa có dậy :" cưới vợ phải cưới liền tay , chớ để lâu ngày lắm kẻ rèm pha" . Trong thời gian đó , bà chị em đua đòi chúng bạn lên Bar , rồi sàn nhảy , bi kịch là ở chỗ bà ấy cặp với thằng khác , một thằng đã có vợ ,cùng một đứa con....EM không thể hiểu nổi thằng đó nó có bùa mê thuốc lú gì mà làm cho bà ấy mê mẩn đến vậy , bao đêm bà ấy nói dối để đi cùng thằng kia , rồi cho đến 1 ngày ông anh em nghi ngờ đi cùng em để theo dõi , thấy hai anhchị đang ôm hôn nhau , ông anh rể em gọi điện hỏi rằng em đang ởđâu ,? Bà ấy tỉnh queo mà nói rằng em đang đi chơi với bạn , tí em về Nuốt cục hận vào lòng , hiểu ra mọi chuyện , ông ấy đi về nhà , Đến tối thì mọi chuyện ông ấy nói ra , thì chị em lai bảo không yêu nữa , chấm dứt , mà khổ là chỉ còn 2 tháng nữa lấy nhau
    Hai bên gia đình như thế rồi , thì ai mà chẳng muốn 2 đứa yên bề gia thất , đúng không ạ? THế nên mọi người chửi mắng bà ấy , còn ông kia biết thế thì vẫn tha thứ , em gọi nó là Tha Thứ lần 1 nhé , cứ đọc đi bác sẽ biết
    TÍnh chị em thì vốn có dòng máu đồng bào , nên quyết chí ra đi , gia đình biết thế thì sơlắm , nên bắt phải có người ở nhà trông nom , thế mà bà ấy vẫn lừa bỏ đi cùng thăng kìa , vậy là ông anh rể em chui vào nỗi tuyệt vọng vô bờ , ngày ngày đi tìm , đến khi bà ấy gọi điện về cho bố mẹ , rồi bảo rằng con sẽ đi thật xa , thì bố mẹ bà ấy mới van xin về , về lần này đi cùng thằng kia , nhưng nhà vẫn muốn cưới ông này , vậy mà ông anh rể em vẫn chấp nhận tha thứ , lần này gọi là tha thứ lần 2
    Đến hôm kia bà ấy giở chứng đi lần nữa , thì nhà em mới cho người đánh thằng kia một trận thừa sống thiếu chết , rồi bắt nó gọi chị em về , buổi trưa đi thì tối hôm sau đã về rồi.Tối đó , ông anhrể em buồn lắm , sau lần thứ 1 kia đã sút đi 5 kg , lần này thì còn buồn hơn , vậy mà vẫn mò sang nhà khi biết bà ấy đi về tới nhà rôi ,Vậy theo các bác có tha thứ lần 3 không
    A` ma` quên , anh em cũng tên là Cường đấy , công nhận những ông tên là Cường ngu thiệt , đến em cũng chẳng nhận bà ấy là chị nữa .Nói chuyện nhà này ra để các bác hiểu rằng ở đời chăng biết đằng nào mà lần , gái bây giờ nó kinh lắm
  6. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết nơi topic chú Cường không phải là nơi anh em giãi bày tâm sự, nhưng sự đời đen trắng có ai hay. Cùng giống gà ăn thóc cối xay, một đêm cáo bắt thế là tan hoang. Công danh sự nghiệp chẳng màng, biết sai mà chẳng biết lần đường ra. Hôm nay ngó lại hôm qua, cuộc đời hũ nút vẫn hoàn tối tăm. Giật mình đã sắp tuổi băm, nhìn đi nhìn lại chỉ toàn phù du...
    Tiền chẳng còn lấy một xu, áo quần rách nát như là Cái bang, bạn bè khuyên vẫn cãi ngang, vì "tình yêu đẹp" vì nàng xá chi....
    Nghìn năm tu luyện hồ ly, cái loài cáo đấy thật là dã man, lúc xa cách lúc hỏi han, gà cười gà khóc mãi là gà thôi....Những lời chót lưỡi đầu môi, những con gà béo biến thành gà quay !!!
  7. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Thơ hay quá, xin cả nhà cho 1 tràng pháo tay
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Hehe, topic của chú Cường đã trở thành nơi tổ chức "Đồ Ly Đại Hội" của các anh hùng gà.
  9. vancuongmobile

    vancuongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ mỏằi ng k ra tay júp e vỏằƠ cô ẵ k cho e sỏằ' 't ah????Hix chỏÊ biỏt thỏ nào mà lỏĐn nỏằa cỏÊ, yêu 'ặặĂg quĂi j dỏƠu cỏÊ sỏằ' 't nhỏằ??
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    bĂc pm cho nhỏằng ai ỏằĐng hỏằT bĂc trong viỏằ?c 'ỏƠu tranh 'ỏn hặĂi thỏằY cuỏằ'i cạng ẵ
    Topic cỏằĐa bĂc 'ang rôm, nhặng dặỏằng nhặ ko ai quan tÂm 'ỏn tơnh hơnh cỏằĐa bĂc mỏƠy nỏằa vơ tỏằTi cỏằĐa bĂc là : hỏằi 'ỏƠy, nhặng ngặỏằi ta khuyên thơ cỏƠm có nghe

Chia sẻ trang này