1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nàg quay lại với tôi? Hãy júp tôi..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vancuongmobile, 27/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác cuongmobile, tại vì lâu quá không gặp thần tượng của em trong này, nay thấy 1 bài của thần tượng nên em chạy vô hỏi lung tung, lãng xẹt, bác thông cảm.
    @zmt264: Thiệt tình nhà cái bác này, em là gái, bé hơn bác 3 tuổi. Em là Mr. thì em ngưỡng mộ bác làm cái gì? Tự nhiên bác kêu em là Mr. rồi cụ già là như thế nào thế nhỉ?
  2. mars

    mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tại để avata của em thì chẳng biết em bao tuổi, ảnh gì già quá.
    Tình hình bác Cường Mô bin chắc ấm rồi nên không thấy post tình hình chiến sự cho anh em biết nhỉ
  3. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chiện thường thôi bạn ạ.
    Hooi xưa, vì báo thù một cáo mà tớ giở thủ đoạn đột nhập vào hòm mật thư của ả. Đọc xong thì mới thấy ớn lạnh sống lưng vì những chiêu câu kéo gà của ả.
    Trong số các gà đang bị ả chăn dắt tớ có biết một chú rất ngoan ngoãn, hiền lành. Chú này gia cảnh cũng tiêu điều, nghe thằng bạn nói u nó phải bán mấy con lợn kể từ ngày nó bập vào nàng cáo. Thế là tớ mới gửi các bằng chứng cho chú gà này để chú biết bộ mặt cáo. Ấy thế mà cu cậu nhảy lên chửi tớ một trận. Nhưng giá chú ấy chửi tớ vì tội đột nhập hay xâm phạm đời tư cá nhân thì tớ không tức, đằng này tớ bị chửi là dựng chuyện, bôi xấu con cáo kia mới đau.
    Từ đó tớ mới nghiệm ra một điều: đừng khuyên can những chú gà đang dính bùa mê của cáo làm gì mà tốn công
  4. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là canh bạc. Có gan và có thực lực thì chơi lớn. Sợ thì ăn non cho chắc. Mỗi nhà mỗi cảnh thôi. Hờ hờ... mà phải công nhận chơi lớn thì thường là thua nhưng không phải là 100% tuyệt đối. Như chuyện của bác Cường đây, nếu thắng thì là thắng lớn nhưng rủi có thua thì lại không thua đậm. Vậy tội gì không theo nhờ, biết đâu chỉ là trò tháu cáy
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    hi hí, 2 cây bút TèTường 3www kể chuyện vui thật đấy. Mà trong chuyện này hình như bác Tể làm quản đốc 1 phân xưởng dệt may khu công nghiệp, còn bác 3 là chân kế toán cạo giấy.
    Còn chủ nhân topíc ấm cật rồi hay sao lặn mất hút con mẹ hàng lươn vvậy.
  6. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cậu mobi này vẫn gặm nhấm tình yêu với em gái đó ?Cậu này khá , có lời khen cho cái tình yêu mù cả 1 mắt của cậu
  7. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngày 14 âm lịch, trước ngày trăng tròn 1 đêm, lòng tà trong người Z đột nhiên bùng phát, thú săn Fox trỗi dậy. Z xách Pocket Giới Đao và Rain Coat Hồng Bào tìm đến hang ổ cáo. Nghe nói dạo này cáo xa rời cáo mẹ sống một mình ở một hang động hoang vắng, vả lại ngày mai là ngày trăng tròn, sợ rằng ma tính trong Fox đạt mức Mắc-xi-măm sẽ đáng sợ hơn bao giờ hết (mà Z tui thì đến ngày trăng tròn công lực lại giảm hẳn).
    Đường đến nhà cáo heo hút, khí lạnh rợn người, (đó là một vùng miền núi hoang sơ đúng nghĩa theo nghĩa đen của nó). Sắp đến mục tiêu, cáo dặn người Xe-ôm quay về rồi thủ đoản đao tiến hang động cáo (cảm giác thấy mình giống như Kinh Kha một đi không trở lại, tráng sĩ hề...., một phần cũng tại hôm nay Z thể bất an, trên đường đi thấy 1 bên ngực trái nóng rực bất thường, không biết là điềm gì, tuy nhiên cũng đã uống 1 viên Para-Linh đan để đề phòng bất trắc).
    Đến nơi, dùng đủ mọi biện pháp liên lạc (môbai, cố định) nhưng hoá ra... hic, ..... cáo đã quay về bên cáo mẹ.
    huhuhu
    Đúng là trời phụ lòng người
    Hôm nay Z mỗ không thể nào góp 1 bộ lông cáo vào "Đồ Ly Đại Hội" được rồi ... Đành mật phục chờ dịp khác ra tay, nhưng e rằng khó có 1 thời cơ thuận lợi như thế. Hận rằng mình đã không ra tay sớm, hận rằng mình đã không cẩn thận hơn. quả là bất cẩn, ôi , gót chân asin của zmt
    Hic, ko biết bao nhiêu cơ hội thế này đã trôi qua, quả là cũng tiếc cho Fox đã quen phải 1 kẻ quá Ga` như ta.
    Tân Dậu , ôi, đã Gà, lại là Gà Mới....
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Không phải chỉ có một người ngu mà có tới hai người ngu. Cả anh tên là cường và bà chị của bạn nữa. Có vẻ như cái tên cũng nói khá chính xác về tính cách khi yêu nhỉ ? đề nghị bạn doilong cho mình cái tên bà chị bạn để sau này gặp còn biết đường mà tránh.
    Mà sau này chẳng may có con thì cũng tránh mấy cái tên này ra.
  9. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Vụ án của chú Vẫn Cương Mô Bin gần giống với vụ của chú Dribaes "Cô ấy quen một người, nhưng vẫn còn rất yêu người cũ". Trong vụ án trinh thám dài 3 tập này, chú Dri đóng vai người yêu cũ, thêm 2 vai phụ là 1 cô bé xinh xắn dễ thương và 1 chú Gà nào đó. Đại khái chú Dri yêu em này từ cấp 2, sau đó đi công tác, và trong lúc cô đơn em đã ngã vào tay thằng bạn. Chuyện nếu chỉ có thế thì rất bình thường. Tuy nhiên sau này Cáo đã gọi điện, chủ động câu kéo đồng chí Dri xa rời quần chúng bằng những câu mà chắc chắn chú Cương Mô Bin thấy quen:
    - lúc nào cô ấy cũng nghĩ về mình, lúc nào cũng nhớ mình, yêu mình lắm ...
    - Quen người kia nhưng không có cảm giác hạnh phúc của tình yêu, không có cãi nhau hay hờn giận, chỉ cảm thấy bình yên.

    Sau đó là những chuyện khủng khíp sau (mà phần trăm nó xảy ra với chú Cương Mô Bin là hơi bị lớn):
    Sinh nhật cô ấy, cô ấy chủ động hẹn mình đi chơi , vẫn như hai người yêu nhau, vẫn nắm tay, vẫn ôm hôn. Còn nói tội nghiệp bạn trai cô ấy đang buồn ở nhà, cô ấy còn nói đã nói chuyện vói người kia và người kia cũng chấp nhận cho cô ấy đi với mình ??????? Cô ấy nói rằng k thể kìm chế nổi cảm xúc khi đi với mình. Sẽ thoả thuận với người yêu hiện tại một tuần đi chơi với mình một lần , và cô ấy k muốn giấu người ấy chuyện gì.
    Tuy nhiên do Dribaes chưa đủ anh dũng đối đầu, nên đã kịp nghe theo lời khuyên của anh em dứt điểm con cáo già gian ác. Còn hiện nay chú Cương Mô Bin chắc chắn đang dung dăng dung dẻ bên cạnh Cáo, và hài lòng chửi tất cả chúng ta là những kẻ ngu dốt. Cũng đúng thôi, vì lúc này chính là lúc Cáo đang ra sức bơm cho chú Cương sướng phát rồ. Thông thường trong thời gian này Cáo có vẻ chủ động hơn trong các cử chỉ yêu đương, bởi vậy càng dễ gây tưởng bở: trước lạnh nhạt với mình là thế, mà nay ấm nồng, hẳn là cô ấy đã quyết ở bên mình. Vài hôm nữa, khi bùa đủ mạnh, Cáo sẽ tung ra một đá kiểu : em thấy có lỗi với T, hoặc em thấy thương T, hoặc em có lỗi với cả hai, em muốn suy nghĩ .v.v..---> chúng ta sẽ gặp lại hoạt cảnh quen thuộc trong cái topic này do chú Cương Mô Bin vẫn thủ vai chính .
    Cứ tình hình này mà xét thì kịch bản trên còn lặp đi lặp lại nhiều lần, với chu kỳ khoảng 1/2->1 tháng. Tranh thủ nhân vật chính đi luyện chưởng, hầu như các cao thủ trong Cốc đã tề tựu ở đây đông đủ để bàn luận võ công và chờ xem diễn biến cuộc tình Cáo Gà (Cáo và Gà đều loại xịn cả , chứ ko phải Gà đội lốt Cáo và ngược lại).
    Khuyên can bây giờ quả là vô tác dụng, ko khéo còn bị chửi cho mà nghe. Hay bây giờ chúng ta bàn xem chú Mô Bin hy sinh kiểu gì. Cũng là 1 cách hay để các bác cao thủ truyền đạt kinh nghiệm lại cho đám đàn em chúng em.
    Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 05/10/2006
  10. BuddhaAmitabha

    BuddhaAmitabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hix , em doilong đây , tự nhiên bị lock nick một cách ngớ ngẩn Thông báo với các bác chuyện gia đình em , sau một hồi kịch chiến , di thằng kia bết em đã lôi được bà chị em về , nhưng em chỉ sợ rồi đâu lại hoàn đấy , không thằng này thì thằng khác , nó ăn vào bản chất rồi...Chán , mà em cũng thề từ nay không bao giờ em nhìn mặt con chị em nữa , chẳng chị em gì nữa rồi . Em kô chấp nhận nổi con người như thế , thế mà ông Cuờng kia hình như cũng đang có ý chấp nhận tha thứ lần 3 đấy , ngu thế chứ không biết

Chia sẻ trang này