1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nàg quay lại với tôi? Hãy júp tôi..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vancuongmobile, 27/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vancuongmobile

    vancuongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, e đây, hôm nào e cũg vào trog này nhưg tình hình các a chán e rồi nên e có viết j các a cũg đâu chả lời e nhỉ? E và cô ý hôm nào cũg gặp nhau, đi chơi rất vui vẻ nhưg cô ý có đi đâu với bạn bè thì chả bao h cho e tham ja cả. Cô ý vẫn chưa cho e biết số đt, bực quá cơ, chả biết làm thế nào. Thỉnh thoảg liên lạc với e thì cô ý gọi = 1 số khác nhưg e gọi vào số đó khi cần cô ý thì k bao h thấy liên lạc đc. Ngày mai là Trug Thu, e tính rủ cô ý đi chơi nhưg cô ý nói mẹ đi côg tác, có bố ở nhà 1 mình nên cô ý muốn ở nhà với bố cho nó lành, bố đỡ buồn. Chả nhẽ e lại fục kích xem cô ý có ở nhà thật hay k ah? Chán quá, chưa 1 ngày lễ Tết nào mà e đc đi chơi cùg cô ý cả. Mấy hôm nữa sẽ đến SN của cô ý. E đã bàn với cô ý là làm thật hoành trág k thì năm nay nếu có lấy chồg thì năm sau chả ai đi SN nữa đâu, cô ý suy nghĩ 1 lúc rồi bảo thôi chả làm j, năm nay ở nhà, đi đâu mệt lắm, e chỉ làm ở cơ quan thôi...Hix e muốn gặp bạn bè thân của cô ý vậy mà cô ý lại làm thế, chả hiểu sao nữa. Cô ý k muốn chứg tỏ với mọi ng e là ng y mới của cô ý hay sao í. Hay là hôm đó cô ý vẫn làm nhưg đi cùg ng yêu cũ và gạt e ra nhỉ? Thật sự k biết đâu mà lần cả, e cũg thấy mình yêu hơi quá đà nhưg trót yêu nhiều quá bây h khó dứt thật..
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ko phải anh em trong này ko muốn trả lời bác, mà vì mọi người có quan điểm đa số là khuyên anh nên từ bỏ, còn anh lại cố níu kéo, cho nên khó mà tư vấn cho bác được!
    Cá nhân em thấy, thực sự chị gái này.... khó hiểu thật... Không biết đáng thương hay đáng trách, có điều lỗi ở bác ko phải nhỏ. Việc có mỗi cái số đt mà bác ko biết, em thấy bất bình vô cùng, bác phải mạnh mẽ lên, bây giờ đừng gặp nữa, có gặp cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu? Rồi một time nữa, chị ấy lại đâu vào đấy, người khổ lại là bác thôi. Bác phải yêu cẩu cả hai người có thời gian suy nghĩ, cắt liên lạc trong 1,2 tuần, chứ cứ cái kiểu chả ra đâu vào đâu này, bác cứ thấp thỏm mong chờ, hi vọng rồi đến lúc vỡ mộng thì khổ lắm, em có vài lời chân thành thế, bác tham khảo, thấy cái nào làm được thì làm, chúc bác mạnh khoẻ
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Ko nhớ là đọc ở đâu nữa, nhưng cái này thấy khuyên là về lấy dao nhọn khắc vào mông 3 chữ " Hận Đà Bà"
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang chờ kỳ tiếp theo của bác Tetuong.
  5. BuddhaAmitabha

    BuddhaAmitabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Công lực của Cáo thật ghê gớm , ghê gớm ....Thứ nhất làm thân , thứ nhì hẹn hò , thứ 3 tạo cảm tình ...Sắp tới chắc ta sẽ được đọc tiếp đoạn Tỏ tình , sau đó là thịt bác tể tướng02 nhà mình , rỗi chắc sẽ là giẫy bác ra đi với một đấng mày râu khác chăng .....
    Em tò mò quá , vì dù sao , bác tetuong02 cũng đâu có gà , so với em bác là cọp , anh của cáo rồi ....Nhanh nhanh post bài bác nhé , vote bác 5*
  6. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chú Cường thật quả là trang nam tử có tấm tình mê muội như cơm nguội. Chú đang biến mình thành một thứ đồ chơi không biết bơi, chết đuối trong sự giả dối ngây thơ đến ghê người của hồ ly yêu nữ. Liên lạc một chiều ah, cái nghệ danh Mobile của chú chắc phải tháo biển mất. Thời buổi xã hội thông tin mà chú lại sẵng sàng quay về kiếp nô lệ, để hồ ly thả sức vẫy vùng, hành tung thì luôn bất định. Khi gặp chú nó ngọt nhạt vài câu, đến với anh em phải vượt qua bao gian khổ, tình chúng mình phải bí mật nghe anh, đi được với anh em phải thu xếp vòng quanh, phải vì em mà chịu thương chịu khó. Cái thế chưởng "Mật ngọt chết ruồi" này đúng là chỉ lừa được gà đang lú lẫn như chú.
    Yêu đíu gì như hoạt động gián điệp, chú Cường không có cảm giác bị hồ ly nó xoay, chứ các anh ở đây nhìn thấy rõ. Đến lúc nó đá chú thêm cái nữa thì Cường ơi, từ nay sầu ly biệt, chuyện của Cường biết kể với ai (vì có ai biết đâu mà kể, hehe ).....
  7. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    "Chả" nhời chú nhé. Cáo lòi cả đống đuôi chồn ra rồi mà chú cứ mải mê chú ý vào cặp mông cong cong xinh xinh, đíu để ý đến đuôi đang mọc ra từ đấy. Chú phải hiểu 1 điều là con gái mà yêu nghiêm túc, nó ko quản lý chú kè kè thì thôi, mấy giờ chú rủ đi chơi mà nó ko đi. Chú có thấy ai bảo Trung thu ở nhà với bố cho bố đỡ buồn chưa? Tết thiếu nhi thì bố buồn cái gì? Đấy là 1.
    Vụ số điện thoại: Cáo dành riêng cho chú 1 sim, khi cần thì vẫy. Cái này và chuyện ko gặp đc đám bạn thân của Cáo là cùng một bản chất. Chú đang bị cách ly, để làm gì? Để giữ danh dự cho Cáo, để ko xảy ra những chuyện phiền toái với chú T kia và có thể là với một số chú khác nữa. Cáo đã rút kinh nghiệm lần trước, đưa chú ra ánh sáng rồi ăn 1 cái tát , lần này đưa ra nữa nhỡ ăn đạp thì sao, đau lắm.
    Phân tích thế này chắc chú lại giãy nảy lên thôi. Thôi bây giờ thế này. Chú tìm gặp chú T kia đi, 2 người gặp riêng với nhau thôi. Chú kể hết cho hắn nghe, hắn kể hết cho chú nghe. Rồi cả hai cùng rút ra kết luận chung, và cùng khỏi bệnh. Đấy là trường hợp tỉnh táo nhất. Còn ko thì chú cứ tiếp tục yêu và chờ vòng lặp, có gì lên đây kể cho anh em nghe với.
  8. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Cái mối tình "thiên thu" của chú theo anh là chém đi được rồi đấy chú Vẫn Cương ạ. Cái trò gái dùng nhiều số di động liên lạc đã thấy lòi 1 tí đuôi ra rồi. Bây h lại thêm cả vụ bố buồn đêm trung thu nữa thì lòi hết cả cái tâm địa ra rồi còn gì nữa. Chú cố chấp quá, nghe anh em đi ko lại thành ôm hận ngàn thu đấy.
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vào đọc toàn thấy các chú giai kêu thất tình hay các vụ tương tự liên quan đến các chú giai nhà ta thôi,kiểu này chắc phải làm 2 đứa con gái để sau này làm bố vợ
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Cá ko ăn muối cá ươn
    Chắc trước khi cắt cầu bác Cường hoàn toàn, chị NY bác rủ lòng thương nên ok đi chơi với bác. Thôi thì bác cứ gắng tận hưởng, được ngày nào hay ngày đấy

Chia sẻ trang này