1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nàg quay lại với tôi? Hãy júp tôi..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vancuongmobile, 27/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Em ko hiểu bác còn tơ tưởng mộng mị đến bao h.
    Bác còn gọi anh T kia là người yêu cũ nữa chứ ? Thế 2 người đấy bỏ nhau chưa mà bác phát ngôn lin tin thế
    Có lẽ bác điên tình thật rồi
  2. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng mình đã gà lắm rồi,thế mà vẫn còn lòi ra chú Vẫn Cương còn gà hơn.Tức chết đi được.
    Đã bảo rồi,gái nó vẫn còn yêu thằng cũ,chú muốn em nó quay lại với chú thì chú phải bình tĩng,đừng nóng vội.Chú cứ giở thủ đoạn ra,dơ bẩn cũng được(miễn sao gái đừng biết là ok).Gái đang giở thủ đoạn với chú,chú còn quân tử Tàu thì có mà ăn c*t.
    Trung Thu này,chú cứ mai phục trước nhà gái với 1 bó hoa to tướng,đợi thằng ku kia đến chở gái đi chơi thì chú lao đến(nhớ phải giả vờ như vô tình thôi).Phun được câu j hay hay thì phun,còn kô thì đứng im nhìn gái đắm đuối rồi sở lượn thẳng cũng ok.Thế là cái buổi đi chơi của chúng nó trở thành 1 buổi chém giết ngay thôi.Tối về chú cứ nỉ non với gái là anh xin lỗi,anh sẽ cố gắng kô làm phiền em nữa,nhưng lòng anh vẫn rất yêu em....Chú phải chọc cho thằng kia nổi điên mới được chứ,lúc đó thì trong lòng gái,chú là thằng đờn ông tuy có hơi yếu đuối,nhưng cao thượng.Cón thằng kia cũng yếu đuối chả kém chú,nhưng nó lại được gái phong tước ích kỷ,vũ phu....
    Làm xong đi,nếu thấy ok thì lên anh bày cho vài chiêu nữa...
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc này chú Vẫn Cương dùng " Giải pháp TĐNA" có khi lại hay ấy nhỉ?
  4. BuddhaAmitabha

    BuddhaAmitabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    trời ạh , giờ các bác còn nhiệt tình đến thế thì em xin cúi đầu mà nhận ra tấm chân tình ngây thơ của anh em ttvn nhà ta.......Các bac nghĩ những lời khuyên của các bác sẽ làm lay chuyển được anh Vẫn Cương ư ? Các bác nhầm , em nghĩ rằng trên đời này chẳng thể có một con gà như thế , bác đó chắc ngày ngày vẫn online để rồi cười khẩy lên công sức của anh em...Giờ đây em chỉ còn vào cái topic này mà ngày ngày mong chờ đỏ cả con mắt vào những bài viết của hai cây đại thụ 3www và tetuong02 cùng những dòng thơ mang nặng lòng tự sự của bác hey_N , cảm ơn các bác đã làm cho topic xôm , nhưng topic này nên đổi lại thành "Trưởng lão , Bang chủ TY cốc - Những dòng tự sự "
    Các bác còn lại thì đừng khuyên bảo gì vancuongmobile nữa nhé , vô ích thôi
  5. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em nói với bác Cuong nốt quả này thôi!
    Bác Cường àh, tui là một trong rất ít anh em ở đây ủng hộ bác. Tui ủng hộ bác dựa trên những gì mà bác đã từng cảm nhận và đánh giá về em nó. Nhưng đã đến nước này rồi thì tui cũng chịu, em ý quả là Hồ Ly đấy bác ah! Giờ tui xin nhận mình đã sai!
  6. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Vào đây định kể tiếp chuyện cho anh em nhà ta và chú Cường thì thế qué nào lại thấy bài mình phọt sang http://www5.ttvnol.com/forum/tvty/835800/trang-4.ttvn
    Post bài ở đâu cho hợp lý đây hả pà con ơi.
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Em không hiểu. Con cáo kia được lợi những cái gì ? bác nào phân tích rõ ràng ra một chút xem nào. Nếu vấn đề này được giải quyết chắc bác Cường sẽ bớt u mê.
  8. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hồ ly sơ nhập giang hồ là loại cáo già mới đắc đạo, công phu chưa có bao nhiêu, vì nhìn thấy sự khổ đâu của Cường mà động lòng trắc ẩn, suy nghĩ thiển cận là cũng có lỗi trong mối lương duyên trước đây nên cho Cường những ảo tưởng, rồi cố tình tạo sự đớn đau để Cường không chịu nổi mà tự nguyện rời xa. Loại này trong máu còn có tính người nhưng do quá ngu si trong cách xử sự mà dễ biến Cường thành ngơ ngơ dại dại.
    Hồ ly báo danh ở chiến trường sơ cấp là loại hai mang, dù đã có người yêu bên mình nhưng cũng sợ có ngày đuôi cáo nó lòi ra, lại vớ phải thằng gà chọi nên phải phòng hậu họa, túm đại thằng gà zù làm cái xơ cua. Bản tính lúc này đã hoàn toàn là hồ, đêm đêm biến tính tính toán toán, xếp lịch cho gà chọi, gà zù và một số gà nữa... Gặp Cường biết nũng nịu hoặc đôi khi nhỏ vài giọt châu thân than vãn tình ta sao khó như vượt Thái Sơn, tát Biển Đông để Cường đắm đuối trong nhớ nhớ thương thương mà thành si si dại dại
    Hồ ly báo danh ở chiến trường trung cấp là loại thích thu thập chiến công, đánh NPC Cường để tích lũy điểm kinh nghiệm hòng mong vượt cấp thật nhanh. Đối phó với loại này phải là gà đã trải giang hồ, nhìn nét đong đưa mà bắt vị hồ ly, cười ngoài miệng mà ngấm ngầm vận công phòng bị. Đối với những kẻ như Cường thì chỉ là con tốt đen trên bàn cờ, hồ ly thu thập Cường vốn để khoe chiến công cùng lũ bạn. Loại này gặp Cường rất lả lơi, khôn khéo làm Cường sướng tưng tửng rồi lại khổ từng tưng mà thành hâm hâm dại dại.
    Hồ ly báo danh ở chiến trường cao cấp là loại gặp Cường lần đầu đã nghía thấy có O2 mà vai đeo con VAIO laptop. Hồ ly nhìn thấy kinh tế của Cường mà quyết tâm thu phục, dù luôn nhai nhải "em có kinh tế của em" nhưng làm mọi cách để Cường phải cung phụng quà cáp, quà sau nhiều tiền hơn quà trước. Đi qua shop mà mắt mơ màng "ôi cái dây chuyền đẹp nhỉ, biết bao giờ mới được đeo đây ???" Cường vì mối tình si mà anh hùng rơm vùng dậy; tiền bạc đâu có là cái chi, cửa nhà đem bán chỉ vì gái thôi. Vì mối tình này mà Cường thành ngu ngu dại dại
    Hồ ly thượng thừa chuyên xuất hiện ở Trường Bạch sơn cước là loại dâm dâm tiên tử. Vì thích cái Body của Cường nên muốn giữ Cường thêm nhằm thỏa mãn dục tính trong người. Mặc dù gà chọi đêm đã xúc chục tấn than nhưng chưa thỏa mà ngày ngày phải nhờ thêm Cường giải tỏa. Loại này thích hút nguyên khí của những kẻ lần lần mò mò trong chốn tình trường để bồi bổ da thịt cho mình, làm cho những kẻ như Cường điêu đứng mà chết dần chết mòn vì điên điên dại dại
  9. vancuongmobile

    vancuongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, sợ A2 này lun, e và cô ý ngày 20 âm lịch này chạm ngõ rùi, còn cô ý cũg cho e số đt rùi. Tối nay e và cô ý sẽ đi chơi. Còn j nữa k nhỉ, chưa biết ngày chính xác sẽ ăn hỏi nhưg mai hoặc hôm nay sẽ đi xem mọi ng ah. Hic cô ý k fải loại moi tiền đâu. E và cô ý đã gặp đc ng yêu cũ cô ý rùi, cậu ý cũg đã bình tĩnh và chúg e đã nói chuyện rõ ràg..Mọi côg sức của e đã đc đền đáp, ai chửi e ngu cũg đc. Cô ý k đág sợ như mọi ng nói ah.
  10. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Happy ending nhỉ ? phải chờ mười năm nữa mới biết được ai gặp may hơn ai ? bác cương mobi hay anh người yêu cũ .

Chia sẻ trang này