1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nàg quay lại với tôi? Hãy júp tôi..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vancuongmobile, 27/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vancuongmobile

    vancuongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh GentleTiger đã luôn ủng hộ e. E sợ cái e Thanhxinhdep j đó quá, nói cứ như đúg rồi ý,e chưa nói xấu con gái bao h nhưg thấy e này k ổn, con gái vô duyên hết cỡ.
    Cô ý thấy khổ thân anh T nhưg cô ý lại yêu e và tình yêu đã chiến thắg khi hôm qua trc mặt ng yêu cũ cô ý, cô ý đã nói thẳg là cô ý yêu e và muốn dứt khoát với anh kia. A kia từ đầu tỏ thái độ rất khó chịu nhưg sau khi e phân tích rõ ràg thì a ý đã nghe và bỏ về. Hôm qua cô ý cũg nói rằg muàmọi việc jữa e và cô ý sẽ đến từ từ nhưg e k muốn vậy nên nói là 20 gia đình e sẽ đến chạm ngõ và ngày nay hoặc ngày mai sẽ đi xem ngày để tổ chức ăn hỏi và cưới, e rất vui vì cô ý đồg ý. Dù sao cũg cám ơn mọi ng đã chúc e hp.Bây h e cũg hy vọg sẽ k có chuyện j xấu đến với e nữa.
  2. dribaes

    dribaes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Cuong. Hic hic , chuyện quái nào mà sao lại giống nhau thế thỉ . Chắc Bạn gái của Bạn là anh em cùng cha khác ông nội với bé nhà mình .

    Dạ thưa, em cũng phải xuôi theo chiều gió thôi pác ạ, người ta đã lăn tăn như vậy thì mình cũng k nên níu kéo làm giề. Nhỡ sau này lấy nhau được nhưng không hạnh phúc thì pà con hè nhau chửi cho mình thối đầu ra.
    Mà em cũng quan niệm đã yêu người nào thì chỉ nên với một người ( bỏ qua chuyện yêu để .....). Chỉ nghĩ đến chuyện trước đây em ý ..xxx.. với mình, quen thằng khác , ....xxx... với thằng khác, rồi quay lại ...xxx... với mình . Cưới vợ kiểu này nó ghê ghê sao đấy các pác ạ. Hic hic, đừng nói quen nhau mà chỉ biết ngồi nhìn nhau. Em quen 5 năm, cũng đã ....xxx... k biết bao nhiêu lần. K phải vì em quen để chỉ mỗi chuyện ấy, nhưng đã khẳng định là sẽ cưới cô ấy. Đã dẫn cô ấy về nhà ra mắt đàng hoàng, ở nhà em chơi với mẹ e cả tuần lễ ấy chứ. Nhưng đúng là phụ nữ hơi khó hiểu.
    Hihi , cac pác bỏ qua cho em nếu em suy nghĩ hơi bảo thủ .
    Mà báo cho các pác, em nó cũng sắp cưới thằng kia. Hihi, chuyện nhà em giống chuyện nhà Cường quá. Hy vọng sau khi cưới em nó sẽ đổi tính, k lăn tăn như con cáo săn nữa.
    Được dribaes sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 06/10/2006
  3. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu, mình đã thấy Cường luôn có chủ định riêng. Cường lên đây chủ yếu chỉ để tâm sự, ý kiến của người khác chỉ để tham khảo thêm mà thôi. Mình nhận thấy thật sự Cường rất hiểu đời, tự biết bản thân có gì, cần gì và nên làm gì. Ngay cả lần này, quyết định nhanh chóng tổ chức đám cưới của Cường cũng cực kỳ đúng.
    Cô bạn gái của Cường cũng đã rất khéo léo để có thể giúp cho Cường và người kia ngồi lại nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của con người chứ không phải bằng sức mạnh cơ bắp. Để làm được điều đó thì Cường phải chịu một vài ấm ức cũng là lẽ đương nhiên vì Cường là người đến sau và khi Cường đến với cô ấy thì người kia chưa phải là đã hoàn toàn đoạn tuyệt.
    Bây giờ thì mọi sóng gió đã qua, Cường hãy giữ chặt lấy hạnh phúc có được nhé. Nhớ rằng trong tình yêu phải có lòng tin. Mù quáng ư ? Không đâu ! Cuộc đời là trò may rủi, được làm vua thua làm giặc, chẵng ai nói hay được. Có điều, dám chơi thì dám chịu, dám yêu thì dám tin, đơn giản vậy thôi.
    Sau này nhớ dành nhiều thời gian cho gia đình. Thời gian là thứ quý giá nhất vì một khi đã trôi qua thì không cách nào quay trở lại.
    Chúc hạnh phúc nhé !
  4. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    bác Cường này chắc kiếp trước tu chưa trọn .Kiếp này gặp Hồ ly chính cống .Cái dạng đàn bà này khiếp thật .Tưởng dân kinh doan mobi như bác Cường phải tinh thông nhanh trí , ai ngờ ngu ngơ quá
  5. braidse

    braidse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    anh hay co quen chi ây đi.vi neu chi ay co quay lai voi anh thi cung co the bo anh lan nua .hay dung con viec ,hoac nghi ve mot nguoi con gai khac thi se quên duoc co ta ngay thoi
  6. dribaes

    dribaes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    @ braidse : ái dà, nick của em đúng y chang các chữ cái nick của anh, chắc em là G hả ? Hân hạnh, hân hạnh.
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Tí chết sặc vì cười. Lên đây định chăn thả à ? nguyễn huy thông là con gái hay tên con trai. hê hê...
  8. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Kịch hay vẫn còn phía trước vì mobicuong vẫn còn phải qua 1 cửa ải cuối cùng mày trước đây mobicuong đã ko vượt qua được đó là ông già khốt của cô bé. Vậy mọi người hãy đoán xem lần này mobicuong có vượt rào thành công ko??? tôi nghĩ chắc phải mang thêm cáng đên phòng bất chắc cho chú cường nhà ta.
  9. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Nếu có điều kiện thì rủ đi chơi xa rồi thịt luôn, có lẽ đó là cách tốt nhất bây giờ đấy. Đó có thể là một nhát dao cắt được mối quan hệ của em cáo với NY cũ còn nếu sao mọi nỗ lực ko thu lượm được gì thì cũng an ủi có được vài kỷ niệm ngọt ngào với em. Quan trọng bây giờ phải tỉnh táo, sến thì có ngày bị đá thôi, đừng có nghĩ là yêu nữa mà là chiếm đọat cho nhanh.
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới post bài được .Thế lại cưới àh anh Cường ?Choáng nhỉ ?Anh này ........bản lĩnh bê tông cốt thép fết

Chia sẻ trang này