1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nàg quay lại với tôi? Hãy júp tôi..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vancuongmobile, 27/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vancuongmobile

    vancuongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà chỉ để làm nhữg việc như vậy thôi sao?????? Nếu thế thì ra ngoài kia hàg họ đầy và cách đó chỉ chăn dắt đc mấy cô nàg thiếu bản lĩnh thôi, ham tiền chẳg hạn nhưg nói chug e k fải là ng như vậy a ah..E k cần đến cách đó đâu, tất cả chỉ là thời gian và tình cảm chân thành của e thôi. Có lẽ nhiều ng sẽ cười vào mặt e, nói e ngu, ai cũg đã có thể như vậy nếu để tìm đc 1 tình yêu đích rthực của mình.
    Cô ý là 1 tiểu thư hay j cũg k quan trọg miễn là cô ý đã nhận ra tình cảm của e và đến với e. E đã thử cầm sim mấy cái SIM của cô ý, 1 sim đang dùng, 1 sim cũ mới bỏ và 1 sim cô ý hay dùg để liên lạc với e, e check thôi. Cái sim cũ của cô ý thì vẫn có ng gọi đến, e k nghe máy và thấy ng đó nt lại nhưg nội dug k có j. Còn 2 cái Sim kia thì k có ai đt hay nt j cả. E thấy cũg yên tâm. Về bố cô ý thì cô ý nói với e rằg, cô ý mới là ng quyết định mọi chuyện chứ k fải bố cô ý nên e hãy tin và tình cảm của cô ý dành cho e. Tuần sau sẽ SN cô ý, e chưa biết mua j vì thật sự cô ý chẳg thiếu cái j, chả nhẽ lại mua thêm 1 cái đt nữa để cô ý dùg với mấy cái sim (cho đỡ thừa sim) hay là mua 1 cái nhẫn cầu hôn với cô ý (nhưg e lại cầu hôn cô ý từ trc rùi, bây h mới đưa nhẫn cứ sao đó ý nhỉ), các a và bạn nữ tư vấn júp e với, dĩ nhiên hoa thì k thể thiếu đc rùi nhưg 1 món quà thật ý nghĩa...khó ghê. thx all.
  2. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tin nổi không đây
  3. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    A` quên không khuyên anh , như em nè , mua cái lắc tay , nó tượng trưng như là em đã gắn liền với anh , ko bao giờ rời xa được , như thế có ý nghĩa ko ??? Giờ vàng đang giảm giá nữa chứ , chúc mừng
  4. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    .Nên hiểu là sao 1 thời gian em vui thú đã đời bên thằng khác thì cuối cùng anh mới là thằng xứng để em vắt vỏ .Chỉ sợ khi nào bên bác Cường em ấy đeo vào ,khi đi gặp chú kia em ấy lại tháo ra .Chỉ có bác cường là vẫn âm ỷ chắc mẩm em ấy giờ thuộc về ta 100%
  5. vancuongmobile

    vancuongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình k quan trọg cô ý đã làm j với ng y cũ cô ý, mình đến với cô ý và mình cũg nói rằg mình sẽ bỏ qua hết chỉ có điều từ bây h cô ý k nên liên lạc với a ý vì bất cứ lý do nào nữa, hoặc bất kể với 1 a con trai nào có tình ý với cô ý. Cả 2 nên tôn trọg nhau thì tốt hơn, mình cũg k muốn gặp gỡ hay đi chơi riêng với ai cả vì cô ý. Mình cũg k thể mua cho cô ý cái lắc đc vì chả nhẽ 2 tay đeo 2 cái ah? Thấy cô ý cũg đag đeo 1 cái lắc. Lắc chân cũg có, chịu rồi...Ai có cao kiến j k ah? Mình k biết sở thích con gái là gì, biết là shopping nhưg cụ thể cái j thì chịu rồi. Laptop cô ý cũg có rồi..
  6. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Nếu chưa có thì định mua tặng nàng cái laptop à?
    Chú này giỏi.Chịu chơi đấy.Vậy thì ra Bảo Tín đặt cho nàng cái nhẫn bằng platin.Sau này cưới chú làm thêm 1 cái nữa cho đủ bộ
  7. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Làm cái lắc có khắc tên 2 người ý. Bảo cô ý bỏ cái lắc cũ đi. Tặng nhẫn cũng được, cứ lẵng lặng cầm tay cô ý rồi tròng nhẫn vào, không nói gì hết. Cô ý có hỏi thì cười trừ rồi lảng qua chuyện khác. Hoặc chơi cặp nhẫn uyên ương 2 người cùng đeo cũng là ok. Ơ mà quà tặng cũng đi hỏi người khác thì sao gọi là có thành ý được nhỉ
  8. VanKiemNhat

    VanKiemNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Duyên nửa vời, ăn mặc nửa vời, xinh nửa vời.... cho nên tính cách của cô ta cũng nửa vời. Đàn ông ai chả có máu ghen, nếu không ghen có hoạ là điên, nếu bác đứng ở vị trí thằng người yêu cô bé kia tôi đảm bảo bác cũng nổi điên lên khi bắt gặp người yêu mình cứ trò chuyện vớ vẩn với một thằng trời ơi đất hỡi.Một hai lần thì còn được chứ nhiều lần thì .... Đi chơi SN thì cho người yêu ở nhà, dẫn một thằng thích mình đi. Người yêu cô ấy hoạ may có là thánh nhân tái thế mới không nổi điên. cô bé kia nếu đã dứt khoát yêu anh chàng kia thì nên hạn chế tối đa cơ hội gặp mặt bác. Kể cả bác có tấn công cỡ mấy mà cô ta dứt khoát thì bác cũng bó tay. Chẳng qua ở đây cô ấy rất khôn, thái độ nửa vời, không yêu bác nhưng vẫn không dứt khoát mạnh tay với bác. Nói thật chứ loại con gái này là tôi bó tay rồi, với cả bác và cô bé của bác nữa. Bắt cá 2 tay lồ lộ thế mà bác còn kêu ca gì. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng
    Được vankiemnhat sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 07/10/2006
  9. a_g139

    a_g139 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng, vote cho bác 10 sao. Ông này tự huyễn hoặc về mình hoặc ông quá ngu để mà thấy may mắn là không vớ phải con bé kia. Một con bé coi chuyện hệ trọng lấy chồng của mình chỉ là một nghĩa vụ, không còn yêu mà chỉ còn thương và tình nghĩa thì đúng là không còn gì để nói. Ông lấy nó cũng chưa chắc gì đã hạnh phúc đâu ông Huyễn Hoặc ạ
  10. VanKiemNhat

    VanKiemNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    haha đọc xong mưu kế của ông này mà tôi cười đau cả bụng. đảm bảo với các anh em sau này ông này thể nào cũng bị gậy ông đập lưng ông. Haha lưới trời tuy thưa mà khó lọt, ông dạy người khác phá hạnh phúc người ta thì rồi hạnh phúc gia đình ông đảm bảo cũng y như vậy. Tiểu nhân vãi cả đái
    Được vankiemnhat sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 07/10/2006

Chia sẻ trang này