1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nàg quay lại với tôi? Hãy júp tôi..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vancuongmobile, 27/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vancuongmobile

    vancuongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh vankiemnhat và anh gì ngay đằg sau ý chắc k đọc từ đầu đến cuối nên h vẫn còn nói về nhữg chuyện này. Mệt quá, e k giải thích đc nữa. Chắc e sẽ mua 1 cái nhẫn như mọi ng khuyên ý ah, chứ mua 2 cái nhẫn (nhẫn đôi) về sau cưới lại mua thêm đôi nữa thì cứ thế nào ý. K ai lấy đám cưới mình ra làm trò đùa như anh nghĩ đâu.
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chú Vẫn Cương mua nhẫn xong tiện đường chạy qua Chợ Giời làm thêm cái xích nữa cho chắc ăn.
  3. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã giành lại đuợc t/c của nàng, Hybvọng sẽ sớm có happy ending
    Theo tớ SN cô ấy nên tặng nhẫn (có mặt, như kiểu nhẫn đính hôn ấy) hoặc dây chuyền.. Đừng nghĩ là cô ấy chả thiếu gì, 2 món quà này mang nghĩa về tinht hần lớn đấy... hihi.. Tặng bạn gái dây chuyền là đi đâu cô ấy cũng nhớ tới mình, soi gương là lại thấy mà... Thêm 1 bông hồng đỏ thắm nữa nhé... tặng em yêu chỉ cần chân tình là đưọc, ko quan trọng quá đâu
    UI, tuần sau cũng SN tớ... tớ cũng chả biết tớ thích cái gì nữa
    Chắc tớ thích mua 1 cái bồn tắm quá... nhà tớ chưa có bồn, nhưng chắc chả ai tặng tớ rùi..
  4. anhtrang_huyenbi

    anhtrang_huyenbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Hichic, bác quá si tình, còn chị gái kia thì đúng là nguy hiểm thật. Bác cứ si tình thế này thì sống sao nổi hả bác? Fải cứng rắn mạnh mẽ lên chứ bác. Bác đang lãng phí thgian vàng bạc của mình. Bác thấy chị ta có nhiều người đẹp trai thích nên có lẽ bác đã tự nâng giá trị của chị ta lên quá tầm mất rồi. Một người con gái như thế sẽ ko là của riêng ai, sẽ là của tất cả mất. Hichic. Chẳng biết lối nào mà lần .
  5. anhtrang_huyenbi

    anhtrang_huyenbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ thế là 2 bác đã sắp cưới rồi à? chưa đọc hết, ngại quá xin lỗi 2 bác nha. Thế thì xin chúc phúc 2 bác !
  6. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày anh bận không lượn lờ quanh quán nước của chú Cường, không ngờ là khách giang hồ nghe đâu đồn đại, bu quanh quán chú, chắc chú cũng làm ăn khấm khá.
    Có điều anh thấy các bằng hữu giang hồ hầu như toàn là gà, cáo vào cốc mua sách photo Cưa kéo đại pháp, chỉ hóng được 3 câu đầu là táng ngay cả bài từ lên vách, nghĩ rằng đó là trang thiên cổ hùng văn, cứ như Lý Bạch cảm từ Thôi Hiệu mà đề thơ lầu Hoàng Hạc...Khổ thân chú Cường hôm sau lại phải mang vôi ve ra xóa. Âu cũng là niềm hạnh phúc cho chú ngoài thời gian vô bổ ngồi nghĩ tặng laptop với nhẫn kim cương.
    Hồ ly của chú được anh xếp vào loại báo danh chiến trường cao cấp, quả là cao tay, chưa cưới mà chú đã biết nâng hoa hứng trứng bằng mấy cái trò xa hoa phú quý, cưới rồi chú nhớ để riêng mấy cái sổ đỏ ra nhé, không một ngày mùa đông anh lại gặp Cường lông nhông trên bãi sông Hồng thì : Cường ơi em cất bước ra đi đâu phải vì đời em quá khổ, mà em cất bước ra đi vì để cho cáo nó làm tổ trên đầu.
  7. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    YÊU VỚI CHẢ ĐƯƠNG , EM THẤY PHÁT MỆT VỚI CÁO NHÀ EM RỒI , CÁO CON THÔI MÀ SAO KHÔN THẾ , XOAY EM NHƯ XOAY CHONG CHÓNG , MỆT QUÁ , MÀ KHÔNG DÁM THAN PHIỀN GÌ
    BÁC CƯỜNG THÌ HAPPY RỒI , NHẤT BÁC , SAU NÀY CÓ THẰNG CU CŨNG PHẢI KỂ CHO NÓ NGHE VỀ CHIẾN TÍCH LẪY LỪNG NÀY NHÉ : NGÀY XƯA MẸ CON LÀ CÁO THÀNH TINH , BỐ LÀ HIỆP SĨ XẢ THÂN CƯỚI NÀNG ,
    UI ZỜI , MÀ SAU NÀY CÓ CHUYỆN GÌ , CÁO NHÀ BÁC HIỆN NGUYÊN HÌNH CŨNG ĐỪNG CÓ MÀ LÊN ĐÂY THAN VÃN NHÉ , CŨNG ĐỪNG TRÁCH ANH EM TÌNH YÊU CỐC , HẾT LỜI VỚI BÁC RỒI
    ĐÀN BÀ THỜI NAY CHẰNG BIẾT ĐẰNG NÀO MÀ LẦN
  8. duynguyenngoc

    duynguyenngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bấy lâu nay nghe các tao nhân mặc khách ca ngợi tài si tình, quyết chết vì gái của Văn Cường hạo sỹ. Tại hạ cũng ghé chân qua topic thử chơi. Mong là được diện kiến dzung nhan của hạo sỹ.
    Bước chân vô topic thấy cơ man nào là cáo, gà, cao nhân đủ loại cùng đè nghiến Văn Cường hạo sỹ ra mà nhồi nhét. Thế mà Văn Cường hạo sỹ ta vẫn bình chân như dại. Quả thực điều đó làm tại hạ phục lắm thay. Tại hạ dẫu tu luyện thần công nhìu năm mà nhin Vằn Cường hạo sỹ cũng bội phần cảm phục. Thứ thần công của Văn Cường hạo sỹ vô cùng ghê gớm e rằng gộp cả sức 3www đạo nhân, te huynh và Hey_N huynh cũng ko lại được.
    Đá lại chuyện tình của Văn Cường hạo sỹ, tại hạ thấy sặc mùi yêu khí. Tình yêu của Văn Cường huynh nghe ra được xây được xây đắp bằng mobile, laptop, $ nhìn mà cứ thấy ôi chao là lấp lánh 1 cách vàng vọt. Kể ra nương tử trong mơ của Văn huynh cũng là loài nhền nhện cao tay. Bủa luới bắt ruồi bắt muỗi thì chả thấy lại vớ được toàn $, kim cương với lại kim hoàn.
    Khổ thay cho Văn huynh, ko hiểu Văn huynh định xây toà nhà tiền ái cao đến đâu đi nữa. E rằng đến lúc nhền nhện đòi Mẹc thì em và Hey_N lại phải ra bãi giữa sông Hồng để tìm huynh thì sợ lắm thay.
    Kính
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0

  10. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    Laptop secondhand thì rẻ bèo còn nhẫn vàng bốn con chín thì chẵng đủ chầu nhậu. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm chứ có gì đâu mà bác bảo là mấy cái trò xa hoa phú quý. Thế bác cưới vợ định tặng nhẫn cỏ à

Chia sẻ trang này