1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nàg quay lại với tôi? Hãy júp tôi..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vancuongmobile, 27/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ý chú Cường đã quyết,các bác đừng bàn ra tán vào nữa.Các anh em hãy tôn trọng quyết định của chú Cường.
    Đề nghị các bác vào đây chỉ nên ca các bài ca cách mạng nhằm tăng nhuệ khí chiến đấu cho Cường gà thôi nhé.
    @Vẫn Cương : đồn nào mà chẳng có địch,quan trọng là thằng nào có n u k e thôi.Cứ mạnh tay vào,chẳng sợ bố con thằng nào hết
  2. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nể lời đồng đạo bốn phương, mỗ sẽ từ nay lặng im nơi quán trà Cường đệ. Không tinh thần Cường đệ sa sút mà ảnh hưởng đến cái thân thân (Long thân là thân rồng còn Thân thân là thân con ...đứng sau con Mùi). Trước khi lão mỗ ra đi, lén lúc đêm khuya mà đề từ trên vách, cũng biết ngày mai Cường đệ đem vôi ve ra xóa, nhưng lão cũng không đành lòng mà không bằng chị bằng anh.
    Cường ơi
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không
    Con người có giống có tông
    Trước khi lấy vợ nghĩ suy cho đàng hoàng
    Đừng làm con dại cái mang
    Hổ trong rừng thẳm bẹp mình trong "Zoo"
    Đêm về Cường khóc tu tu
    Bệnh Cường quá nặng, bó k... cả làng
    Trời đất thì rộng thênh thang
    Nay anh cắp chiếu chào Cường từ đây
    Mắng Cường một cái lấy may
    Cường đừng có giận, tức chi cho nhọc lòng
    Chán đời thì vỗ vào mông
    Đừng vỗ vào thủ, lại thành dở hơi
    .......... ​

  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Thoai, anh Cường cố lên nhá. Em có lẽ cũng hiểu tình cảnh của chị nhà. Có khi chị ấy không cố ý thật đâu. Người như chị ấy có lẽ chỉ có anh là hợp nhất đấy.
  4. IE_FIREFOX

    IE_FIREFOX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đảm bảo ít hôm nữa anh nguời yêu T của "Hồ Ly Tinh" cũng lên đây lập thread "Làm sao mà để Hồ Ly Tinh quay lại với mình bây giờ" cho mà xem
    Có j không phải mong bác Cường mobile bỏ wa nhé
  5. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
  6. Van_trieu_nam

    Van_trieu_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện đến đây là hết, nhân vật chính Văn Cương đã hi sinh mặc dù được sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn hữu.
  7. vancuongmobile

    vancuongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đọc xog bài của mọi ng chết luôn. Ác cảm với cô ý đến vậy sao? Cô ý k fải là Hồ Ly hay Cáo j cả. Còn tôi muốn mua cái j tặg SN cô ý mà cô ý chưa có í nhưg chịu chả biết mua j. Cô ý k đòi hỏi cái j nhưg mọi ng thử nghĩ xem với 1 ng như cô ý chả nhẽ tặg 1 bộ quần áo hay mấy cái đĩa nhạc sao? Cô ý mà đòi xe Mẹc thì chắc tôi cũg nói là tôi còn thích xe Lexus cơ. Bùn cười, đọc mà thấy hay ghê. Tôi mua 1 cái nhẫn với 1 đôi hoa tai rồi vì thấy chả bao h cô ý đeo hoa tai cả.
  8. Mollysmiles

    Mollysmiles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc bài của mấy ông phát biểu chưa kịp đánh răng, đến giờ câu chuyện coi như đã êm xuôi rồi mà cứ Hồ Ly với chả Cáo. Kiểu gì cũng chê được. Cái lúc anh Cường lên tìm sự giúp đỡ ( Làm thế nào để nàng quay trở lại với tôi. Hãy giúp tôi) thì ông nào cũng khuyên từ bỏ, giờ anh ấy đang tìm cái Happy Ending mấy ông cũng không tha nữa.
    Chúc anh Cường hạnh phúc.Nhẫn hay dây chuyền gì chả được hả anh, người ta không thiếu thì cũng chẳng coi trọng cái gì quá.
  9. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Lại kể lại truyện trạng quỳnh: Một hôm chúa đến nhà trạng đòi ăn, trạng nghĩ của ngon vật lạ thì chúa đã ăn hết cả rồi ngẫm nghĩ một lúc rồi trạng cũng nghĩ ra một món ăn mầm đá để dâng lên chúa ngự... Theo ý quách mỗ thì mobicuong hãy mua vật gì thường nhất tặng xinh nhật cho bé là đươc xem bé phản ứng lại ra sao... sau đó thì tuỳ mobicuong giải quyết nhe'', chúc chú thành công.
  10. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bác Cường , bác cho em yêu mịa nó bác đi
    Nhưng nhớ là em thích BMW cơ

Chia sẻ trang này