1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nàg quay lại với tôi? Hãy júp tôi..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vancuongmobile, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm của cậu là ở những chỗ đó. Dù sao thì mọi người cũng nói đủ nhiều rồi, cậu xem xét tình hình và quyết định đi. Thà "đau 1 lần rồi thôi" cho xong.
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 27/09/2006
  2. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tớ thông cảm với cậu, thôi cậu ạ, cậu buồn thì hãy cứ để cảm xúc tuôn trào ở đây cũng được còn việc gì cần làm thì mọi người cũng đã nói rồi đấy! Thực lòng tớ cũng cảm động với tình cảm của cậu....tớ cũng thèm được yêu cuồng say như thế, dẫu là si, dẫu là dại....giờ tớ cảm thấy yêu hết lòng một người thật khó....điều ấy quả thật làm tớ hoang mang lo sợ...!
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    .
    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 27/09/2006
  4. vancuongmobile

    vancuongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất tiếc k up ảnh lên đc vì tôi sẽ k hay cho nàg nếu 1 ai đó ng quen của nàg nhìn thấy. Mọi ng có vẻ quan tâm đến nhân vật nữ tính thì tôi xin kể rõ thế này. Nàg thuộc ng mới nhìn thì rất đẹp, lạnh lùg và ấn tượg. Nàg ít cười nên tôi thấy nàg chả duyên lắm vì thật sự 1 ng đẹp lạnh lùg chỉ thấy mặt kiêu kiêu chứ chả thấy ai có duyên cả. Nói rõ hơn lúc nàg đi chơi tôi thấy nàg rất đẹp còn lúc ở nhà tôi thấy nàg khác hẳn, k xấu nhưg cũg k đẹp. Có thể do cách trag điểm và ăn mặc nữa. Nàg hay mặc đồ thể thao nên trôg khá cá tính. Trag điểm nhẹ nhàg k cầu kỳ nhưg trôg nàg khác hẳn. Tôi thấy mắt nàg đẹp, tôi thích con gái mắt đẹp, nhưng nàg mắt buồn lắm làm tôi rất thươg, k hiểu thươg về cái gì nữa. Nói chung nàg có mắt thẩm mỹ khá cao, ăn mặc đẹp. Còn tôi nói ăn chơi bt vì nhà nàg có điều kiện nhưg k bao thấy nàg đua đòi như nhữg cô gái khác có chăng chỉ là cách ăn mặc và mua sắm, k ngày nào k thấy nàg mua sắm 1 vài cái gì đó mới cả. Nàg k có bạn gái, toàn thấy bạn trai. Nàg hay rủ tôi đi mua này nọ nhưg k bao h để tôi trả 1 đồg nào cho các thứ nàg mua. Nàg nói k thích lợi dụg bất cứ ai. Điều này càg làm tôi tôn trọg nàg hơn vì bây h hiếm con gái như vậy (hiếm chứ k fải k có, các bạn nữ đừg hiểu nhầm). Chúg tôi hay đi ăn uống xem film và đến nhà nhau chơi, tôi chẳg thấy chán gì khi đc gặp nàg. Chúg tôi đã đi thử váy cưới và đã đặt tiền chụp ảnh nữa thế mà nàg lại bỏ tôi thế này. Đúg là bên cạnh tôi bây h rất nhiều ng muốn đến với tôi nhưg ts nhỉ, tôi thấy mọi ng đều k = nàg. Nàg đã khóc trc mặt tôi rất nhiều lần vì buồn, nàg là ng đa cảm..Tôi cảm thấy muốn che chở cho nàg mọi nơi mọi lúc. Tôi cũg k hiểu sao 1 ng suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi bời như tôi lại có thể yêu và luỵ vì 1 cô gái đến như vậy và trở nên yếu đuối thế này, bạn tôi nói rằg tôi đag gặp fải cao thủ rồi và nên tránh xa đi nhưg tôi càg muốn quên nàg thì tôi càg nghĩ về nàg nhiều hơn. Tôi k thể tưởg tượg đc là tôi lại để mấy trăm tn của nàg trog đt mà k xoá 1 tin nào cả, k hiểu có bị sao k nữa khi tôi thấy lúc nào đầu óc cũg luẩn quẩn nghĩ đến nàg. Tôi ước gì nàg đọc đc nhữg dòg này của tôi để hiểu đc tôi yêu nàg tn? Tôi k thuộc kiểu ng lãng mạn nhưg tôi cũg hiểu sao mình lại viết ra nhữg dòg này 1 cách dễ dàg đến vậy. Nàg k đánh bóg tên tuổi như bạn nào nói đâu vì nhữg gì tận mắt tôi nhìn thấy thì đều chứg tỏ rằg nàg có quá nhiều ng đeo đuổi. Nàg lúc nào cũg khư khư cái đt k bao h để cho tôi xem cả nhưg có 1 hôm nàg để quên đt trên bàn và tôi tranh thủ đọc trộm tn của nàg thì toàn thấy tn của ng này ng khác tán tỉnh nàg còn nàg thì trả lời rất bình thườg k có gì là đog đưa cả. Còn tôi đến nhà nàg thì thỉnh thoảg lại thấy a chàg nào đó đến muốn gặp nàg.. Sao trên đời lại có ng con gái hội tụ nhiều cái đến vậy nhỉ?
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Nhà bác nhân vật nữ này thuộc lại rất có điều kiện. Không bao giờ cần đến tiền của thằng khác bao giờ, lại rất hay tích cực đi mua sắm, không ngày nào không mua một cái gì đó mà bác lại bảo là không ăn chơi --> tức là nhà giàu nhưng chỉ mua quần áo, giầy dép, mỹ phẩm, xe pháo..... không rượu, thuốc lắc, nhà hàng vũ trường nên bác gọi là ăn chơi bình thường đúng không ?
    nhà giàu, hơi xinh đẹp,mặt lúc nào cũng lạnh lùng: ít cười -> tức là loại khó gần, ít giao tiếp ? (Không ai quan hệ rộng, hướng ngoại mà lại ít cười cả) có một tí xíu cá tính, có gu về thẩm mĩ, tình cảm thuộc loại thất thường: sáng mưa, chiều nắng, trưa sấm chớp đùng đùng....
    Tổng kết lại: ngoài yếu tố nhà giàu ra, (không thấy yếu tố nào khác nổi bật thực sự ),ko thấy một cái gì đó gọi là hội tụ ấy cả.
  7. vancuongmobile

    vancuongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    A hoàn toàn nhầm a ah. Cô ý ở nhà trôg bt nhưg khi ra ngoài đườg lại thấy rất đẹp. E và cô ý bước vào quán Cafe ai cũng quay lại nhìn cô ý. Nếu nói 1 tí xíu cá tính thì k đúg, cô ý có quá nhiều cá tính. Cô ý ít cười nhưg lại rất hoà đồg với các bạn. Nếu cô ý k đc mọi ng quý mến thì 1 thág k thể có 8,9 bạn cô ý mời đi SN đc. Với ai cô ý cũg quan tâm hỏi han nhưg ít cười, e thấy cô ý hợp với nhữg lúc ai đó bạn cô ý có tâm trạg hơn là với lúc mọi ng có niềm vui nào đó. Cô ý biết lắg nghe, an ủi và chia sẻ với mọi ng, biết cách fa trò cười nhưg lại k cười nhiều, mặt cô ý cười trôg cũg buồn. Cô ý thôg minh trog cách cư xử. Có lần đi SN bạn cô ý, cô ý bước vào trc, bọn bạn k biết lại gào lên T đâu (T là tên ng y cô ý), e đứng ngoài chưa kịp vào nhưg cũg đủ nghe thấy và ngay sau đó cô ý đã quay ra ngoài dắt tay e vào và nói trc mặt e lẫn bạn cô ý, T ở nhà rồi, còn đây là C, rồi chỉ e vào ngồi cùg đám bạn trai của cô ý, lúc đó dườg như mọi ng đã hiểu ra và trở nên thân thiện với e. E đã rất tự ái khi mọi ng hỏi T đâu nhưg rồi lại thấy tự tin hơn rất nhiều vì cách ứng phó thôg minh của cô ý. Cô ý làm cho cquan nhà nc nhưg e thấy dườg như cô ý rất nhàn hạ, 9h đến, 10h e đt bao h cũg thấy cô ý đag đi đâu đó hoặc ngồi ở đâu đó uống cafe, cô ý cũg hay gọi e lên ngồi với bạn cô ý nữa. Buổi trưa e hay lên chỗ cô ý để đưa cô ý đi ăn nhưg rất hiếm khi cô ý đồg ý vì cô ý thích ăn cơm hộp với mọi ng cho vui..Như vậy cô ý đâu có fải là ng sốg biệt lập chỉ biết mình như a nói mà ngc lại đằng khác. K kiêu căg, hợm hĩnh..
    Có a nào nói rằg e PR cô ý và rồi để cô ý trở thành ca sĩ đắt sô nhất ở thị xã. E nghĩ rằg a đã hơi quá khi viết về e và cô ý như vậy. E chỉ viết lên đây nhữg sự thật và mog đc mọi ng chia sẻ vì thật sự trog lúc này e hụt hẫg ghê gớm. E k thể quên đc ng con gái đó khi e biết rằg cô ý có yêu e nhưg k dám dũg cảm đến với e. Cô ý nói với e rằg ty của cô ý dành cho ng kia bây h chỉ còn nghĩa và rất thươg a ý. 2 ng yêu nhau gần 5 năm và tất cả mọi ng họ hàg, gia đình, bạn bè 2 bên đều biết vi vậy rũ bỏ đi tất cả là 1 điều quá khó. A ta ghen 1 cách thái quá như vậy và cô ý biết nếu cô ý có lấy a ta thì cũg đâu có hp nhưg cô ý vẫn k dám từ bỏ. Tôi rất thươg cô ý vì cô ý mòg manh yếu đuối quá. K dám đứg lên bảo vệ ty của mình với tôi. Cô ý đã nt cho tôi hôm cuối rằng, e rất tiếc cơ hội đến với e k nhiều để ng e lựa chọn mãi là a, hãy tha lỗi cho e. Tôi cảm nhận đc tc của cô ý dành cho tôi nhưg cô ý k vượt qua đc lý trí để đến với tôi. Bây h tôi rất muốn gặp cô ý 1 lần để bày tỏ hết suy nghĩ của mình và mog cô ý hãy lựa chọn cho mình 1 ty đích thực nhưg tôi lại sợ cô ý coi thườg tôi khi cô ý đã cố tình tránh mặt tôi còn tôi thì lại cố tình chạy theo cô ý. Tôi rất buồn và nhớ cô ý rất nhiều...
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn có chắc những điều bạn nói trên đây không phải chỉ là bạn tự tưởng tượng ra hoặc chỉ là "hiệu quả ngoại giao" của cô bé kia không?
    Tớ luôn có ấn tượng không tốt với những em đã có người yêu mà vẫn tiếp tục giao du với nhiều con trai, và thực tế đã nhiều lần chứng minh cái thành kiến đó của tớ là chính xác!
    Bạn cứ kể lể như thể bạn là "nạn nhân", thực ra bạn chỉ là nạn nhân của chính thói đa tình, mềm yếu của em đó thôi. Sự thật trong chuyện này bạn chính là THỦ PHẠM, là nhân vật PHẢN DIỆN, bạn đã bất chấp thủ đoạn để "phá tổ chim" và bạn đã không thành công.
    Đây là một câu chuyện kết thúc có hậu, công lý đã được thực hiện và thủ phạm đã bị trừng phạt!
    Chuyện của bạn rất giống một số phim tình cảm của Mỹ hoặc HQ bây giờ: một chàng trai đột ngột xuất hiện, chen ngang vào một mối tình "lâu đời", chàng yêu thật sự và quyết tâm đấu tranh vì hạnh phúc của bản thân, đã có lúc chàng tưởng chiếm được trái tim nàng nhưng cảnh cuối của phim luôn là "cô dâu chạy chốn" về với tình yêu đích thực của mình...
  9. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Hay, đọc bài này của bác xong em cảm thấy rất chí lý !
  10. vancuongmobile

    vancuongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Bạn có chắc những điều bạn nói trên đây không phải chỉ là bạn tự tưởng tượng ra hoặc chỉ là "hiệu quả ngoại giao" của cô bé kia không?
    Tớ luôn có ấn tượng không tốt với những em đã có người yêu mà vẫn tiếp tục giao du với nhiều con trai, và thực tế đã nhiều lần chứng minh cái thành kiến đó của tớ là chính xác!
    Bạn cứ kể lể như thể bạn là "nạn nhân", thực ra bạn chỉ là nạn nhân của chính thói đa tình, mềm yếu của em đó thôi. Sự thật trong chuyện này bạn chính là THỦ PHẠM, là nhân vật PHẢN DIỆN, bạn đã bất chấp thủ đoạn để "phá tổ chim" và bạn đã không thành công.
    Đây là một câu chuyện kết thúc có hậu, công lý đã được thực hiện và thủ phạm đã bị trừng phạt!
    Chuyện của bạn rất giống một số phim tình cảm của Mỹ hoặc HQ bây giờ: một chàng trai đột ngột xuất hiện, chen ngang vào một mối tình "lâu đời", chàng yêu thật sự và quyết tâm đấu tranh vì hạnh phúc của bản thân, đã có lúc chàng tưởng chiếm được trái tim nàng nhưng cảnh cuối của phim luôn là "cô dâu chạy chốn" về với tình yêu đích thực của mình...
    E k thích fim tình cảm gì hết và e thấy chuyện của e chẳg jốg ai cả. E k là thủ phạn hay nạn nhân đâu vì e thấy tc của cô ý dành cho e là có thật, e k huyễn hoặc điều j cả. Cô ý k là ng đa tình hay dễ dãi, e chỉ thấy cô ý quá yếu đuối, còn ng y cô ý thì là ng ghen tuôg, vũ phu (đã từng tát cô ý mấy lần nhưg cô ý vẫn chịu đựg đc mặc dù đó chỉ là nhữg chuyện hiểu nhầm). Có bạn nào đó bảo ng kia sẽ k dễ dàg bỏ cô ý và e thấy đúg thật vì dù bao nhiêu chuyện xảy ra nhưg cuối cùg a ta lại đến tìm cô ý và lại làm cô ý quên đi bao nhiêu cách đối xử quá đág của anh ta. Cô ý yêu nhưg đâu có hp, tôi muốn mag lại cho cô ý hp, thế thôi nhưg cô ý k dám đón nhận mặc dù cô ý nói yêu tôi..

Chia sẻ trang này