1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nàg quay lại với tôi? Hãy júp tôi..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vancuongmobile, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Không định viết bài trong topic này vì mọi sự cũng đã rồi nhưng đọc một hồi thấy chú cuongmobile mê muội quá nên anh phải góp ý với chú một chút mới được. Trước hết, anh khẳng định là chú đã thần thánh hóa em của chú lên chứ em nó không "đẹp" như chú nghĩ. Nếu là anh thì em này sẽ bị loại ngay từ vòng sơ khảo.
    Thứ nhất, theo chú em của chú xinh, duyên, nữ tính, sành điệu, trẻ con nhưng cư xử thông minh, cá tính nhưng đôi khi lại yếu đuối. Tất cả những điều này không nói lên được gì cả, bởi vì nó chỉ là nhận xét chủ quan của chú, lý trí của chú đã bị tình cảm che mất rồi. Anh sẽ chứng minh cho chú thấy: thứ nhất việc em nó xinh và duyên thì trên đời này thiếu gì con gái xinh, duyên và nữ tính. Việc chú đôi lúc thấy em nó xinh và duyên kinh khủng đôi lúc lại thấy em rất bình thường cho thấy em của chú cũng không xinh và duyên kinh khủng như chú nói. Nhưng lúc chú thấy em nó "kinh khủng" là do hormone trong chú tăng đột ngột vào lúc đó. Chú lại nghĩ về em nó quá thường xuyên nên càng ngày chú càng thấy em xinh và duyên hơn. Bằng chứng là chú ý cả đến cách ăn mặc của em nó vào từng thời điểm khác nhau, trong khi thực tế thì ai lại chả ăn mặc như vậy.
    Thứ hai, chú nhận xét là em nó cư xử khá thông minh bằng việc dẫn chứng sự kiện em nó giới thiệu chú với bạn bè em ấy khi bị bất ngờ hỏi là T đâu. Anh chẳng thấy cách cư xử này thông minh chút nào cả. Cách cư xử của em cho thấy em là một con cáo chính hiệu. Trước khi em dẫn chú đến chỗ bạn bè em ấy trong khi bạn bè em biết trước đây em nó và T đã có quan hệ thân mật với nhau, em ấy đã lường trước được tình huống bất ngờ là sẽ bị hỏi như thế này. Anh thật không hiểu tại sao chú lại cảm thấy tự hào khi em nó bảo:"T ở nhà rồi, còn đây là C", rồi chỉ chú vào ngồi chung với các BẠN TRAI của em ấy. Hành động của em ấy sẽ được mọi người hiểu là:" Con gà kia của tao bị tao đá rồi, đây là con gà mới tao mới bắt được, tao chỉ coi nó là 1 trong những con gà trong bộ sưu tập của tao thôi."
    Thứ ba, chú cho việc một người con gái đã có người yêu( 2 bên gia đình đã biết nhau) còn đi chơi riêng với một người con trai khác là bình thường thì anh thật không hiểu chú nghĩ gì. Đồng ý là người yêu của em ấy không nên tát em ấy ngay giữa quán cà phê nhưng anh ta ghen ta hoàn toàn có lý do. Đặt chú vào hoàn cảnh của chú kia thì chú có ghen không. Theo nhận xét của anh, em gái này cư xử như vậy là bắt cá hai tay.
    Thứ tư, việc em đó quyết định sẽ cưới chú rồi sau đó lại hủy và quay sang kết hôn với chú kia không phải là do em đó yêu chú và có nghĩa với chú kia như chú nghĩ. Em gái này không phải là dạng phục tùng, phải làm điều mà mình không muốn. Việc này chỉ có nghĩa là em ấy thấy chú cũng tạm được nhưng chú không bằng chú kia nên khi chú kia và em ấy giận nhau, em này quyết định cưới chú luôn cho bỏ ghét(bằng chứng là khi chia tay với chú kia và đi chơi với chú em này rất u uẩn), sau đó chú kia tha thứ và quay lại thì em quyết định đá chú và trở về với chú kia. Tuy nhiên, vì là một con cáo chính hiệu nên em nó không dại gì mà nói là em không thể quên anh kia, em nó phải nói là em nó yêu chú nhưng không thể bỏ anh kia vì thương hại anh kia(chú phải hiểu là giữa chú và chú kia ai đáng thương hại hơn, đặt cả hai lên cân chú sẽ thấy).
    Thứ năm, chú nói là nàng của chú rất có khả năng quyến rũ những kẻ điển trai. Anh nói thật với chú là mấy thằng bị em nó quyến rũ là mấy con gà rù chính hiệu. Chú cũng là một trong những số đó. Nam nhi chí ở bốn phương, lụy tình là một điều không thể chấp nhận được.
    Cuối cùng, chú phải cảm ơn chú kia vì đã giúp chú thoát khỏi em này. Với tính cách đó của em, sau này cưới em về chú sẽ còn khổ nữa. Vài dòng thẳng thắn, hy vọng chú ngộ ra và quay đầu lại.
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Invisible đã nói rõ hết rồi. Đồng chí Cường nên thôi đi. Đừng cố mà tư làm khổ chính mình. Tớ nói thật đấy, loại con gái như em đấy không xứng đáng với cậu đâu. NHìn thẳng vào sự thật và chấp nhận đi. Coi như là thua ván cờ này.
  3. vancuongmobile

    vancuongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    E nghĩ anh có cái nhìn tiêu cực về cô ý. Đành rằg là e đag mê muội nhưg e vẫn nghĩ mình là ng tỉnh táo = chứg là e đã k đi gặp cô ý nữa. Còn bạn bè e và gia đình e gặp cô ý k ai bảo là cô ý k đẹp cả. Côg việc của e k fải là nghề như nick đâu mà công việc của e fải tiếp xúc rất nhiều với ng mẫu và ng đẹp khác, thế cho nên a cũng đừg ngạc nhiên khi thấy e nói rằg cô ý đẹp theo từg thời điểm. Nhưg nếu côg = mà nói thì cô ý rất đẹp, thôi nói nhiều về vđề này mọi ng lại nghĩ e yêu cô ý vì hình thức. K hẳn vậy.
    Anh nói cô ý là con cáo trog cách cư xử hôm SN đó nhưg k fải vậy, a nên nhớ là bọn bạn cô ý k hề biết có e đi cùg cô ý nên mới hỏi thế ngay khi cô ý bước chân vào mà lúc đó e vẫn đag đứg ngoài cửa k ai nhìn thấy cả.
    Anh nghĩ rằng cứ đi chơi riêng với nhau là có tình ý với nhau sao, ngày trc e có 1 cô rất thích e, hay rủ e đi chơi và cafe e cũg vẫn đi thg xuyên, mặc dù e đâu thích. Đặt e vào hoàn cảnh của ng y cô ý rõ ràg e sẽ ghen nhưg k cư xử thô bạo như a ta vì thiếu gì cách để làm ng y nể mình, có tát cô ý chỉ làm cô ý nghĩ ngợi k tốt về mình mà thôi.
    Chuyện cô ý chọn ng kia để kết hôn thì do cô ý thươg a ta, e hiểu điều đó. Còn nói là e k = a ta thì cũg chưa chắc, từ hình thức cho đến cv..Mà thôi k nên so sánh kiểu này.
    Còn cái chuyện cô ý quyến rũ nhữg ai nhữg ai e k quan tâm lắm nhưg nếu nói là gà rù thì k fải, vì khi một ng quyến rũ ng khác fải có mục đích, còn cô ý k có mục đích thì quyến rũ để làm gì, cô ý có bao h cần lợi dụg ai đâu, tự lập trong mọi việc sao cần fải quyến rũ làm gì.
    A thẳg tính nhưg hơi tiêu cực.
  4. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ tóm lại là ý chú Mô Bin muốn sao? Và chú định làm gì? Anh đọc lại cả topic rồi vẫn chưa hiểu.
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu chú vẫn quả quyết là em ấy dành tình cảm cho chú nhiều hơn chú kia thì anh khuyên chú nên tiếp tục tấn công em ấy để có kết luận cho riêng mình.
    Anh cũng đã khẳng định ở trên là chú kia hành động không đúng, nhưng em của chú cũng không phải tốt đẹp gì. Trong trường hợp của chú thì em nó hoặc là có ý với chú nên đi chơi với chú, hoặc là không có ý với chú nhưng biết chú có ý với em ấy mà vẫn đi chơi với chú. Trong trường hợp nào thì em ấy cũng sai cả.
    Sigh lần hai, đâu phải cứ bị lợi dụng thì mới là gà rù. Anh nói chú và mấy chú kia là gà rù vì các chú mất thời gian đi cưa một con cáo không đáng cưa và đều bị nó xỏ mũi.
    Thôi anh đã cạn lời, chú cứ đọc và tự suy ngẫm lấy.

  6. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    1-Vàng: Quên ngay mấy em mắt đẹp mà buồn, mắt buồn thì chẳng sướng dc đâu.Sau là bác khổ lây đấy
    2-Đỏ: Con gái mà ko có bạn gái là "CỰC KỲ KO BÌNH THƯỜNG"~~> cần phải đăt dấu
    3-Tính tình thì "sáng nắng, chiều mưa, trưa gió mùa đông bắc"
    (1), (2) và (3)~~> cho em ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà ngẫm ra "vài điều hay trong cuộc sống" bác ạ.
    Em khuyên bác sống cho công bằng 1 tí, cho mấy em đang tăm tia bác cơ hội với.Như thế bất công cho các em ý quá. Bác ko thích thì bác "đưa đẩy" cho anh em trên này với...
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thôi, thông cảm với bác Cường. Sự tình nó đã thế rồi, bác ấy chết thẳng cẳng em ấy. Anh em có khuyên bảo gì cũng chả dứt ra được đâu. Ngày xưa em cũng dính vào con cáo bắt cá mấy tay, mãi mới dứt ra được dù bạn bè khuyên bảo nhiều. Thôi thì anh em nên nghĩ xem có cách nào phá hoại cái đôi gian phu dâm phụ kia ko? Để bác Cường rước cái cô runaway bride về.
  8. vancuongmobile

    vancuongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn anh ah, vấn đề của e thì a đã nói ra rồi đó : ''Nếu chú vẫn quả quyết là em ấy dành tình cảm cho chú nhiều hơn chú kia thì anh khuyên chú nên tiếp tục tấn công em ấy để có kết luận cho riêng mình''
    Có thể mọi ng cũg trở thành gà như e nếu như gặp 1 ng con gái quyến rũ như thế. E cần lời khuyên của mọi ng nên làm thế nào để cô ý quay về nhưg mọi ng toàn khuyên e bỏ nên e cứ fải đi jải thích này nọ. Còn e chẳg tự ti gì về hình thức của e khi e khen ng y cô ý đẹp trai đâu, e thấy sao nói vậy thôi ah.
  9. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bác này bây giờ anh em khuyên giải thế nào cũng ko nghe. Những gì cần nói thì các bác ở trên nói hết rồi, và cũng hoàn toàn chính xác, em cũng ko nói thêm nữa. Còn bác hỏi có cách nào em nó quay lại với bác thì em trả lời là ko có cách nào đâu.
  10. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Hài thật.....Em này phải gặp bác AZZA trong mục dạy cách tán gái....bảo đảm đổ luôn thẳng cẳng....

Chia sẻ trang này