1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nàg quay lại với tôi? Hãy júp tôi..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vancuongmobile, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Để có sự cố vấn tốt nhất, việc đầu tiên bác phải làm là liên tục cập nhật tình hình chiến sự.
    Thứ 2, bác cũng thấy rồi đấy, thằng kia rất hay ghen, lại đánh người yêu. Rõ ràng đây là hành động vô văn hoá. Nhược điểm ko thể bỏ qua của nó. Bác phải khoét sâu chỗ này. Tuy nhiên, em nó ko có bạn gái, bác ko thể mượn gió bẻ măng được. Mà dạo này bác rủ em nó còn đi chơi với bác ko vậy? Nếu còn thì tốt, ko thì để em nghĩ sau.
    Được Carnavaro sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 28/09/2006
  2. vancuongmobile

    vancuongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình nói rồi mà, từ hôm gặp bố mẹ cô ý thì mình cũg đâu có dám đến gặp cô ý nữa vì sợ cô ý khinh mình. Cô ý còn đổi số ĐT và mình cũg k dám hỏi bạn bè cô ý. Mình chẳg biết làm sao bây h, chả nhẽ cứ đến nhà cô ý rồi đt vào nhà và nói cô ý ra gặp mình xog rủ đi chơi ah, có thô quá k nhỉ? Hay là đón đầu cô ý ở chỗ làm? Và sau khi gặp đc cô ý rồi thì bắt đầu nói xấu ng y cô ý.. Nhỡ đâu nhữg việc làm đó của mình chỉ làm cô ý thêm ghét mình thì sao? Cả tuần nay mình k làm đc gì cả, nghĩ nhiều quá..Cám ơn bạn Canavaro, bạn hay quá, rất nhiệt tình, nhưng xem còn cách nào khác k?
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo bác nói xấu cái thằng kia ngay? Việc bây h là bác cố tỏ ra bình thường. Tuy nhiên ko biết số của em nó thì cũng nên phục kích. Vác mặt đến nhà chỉ tổ bị khinh thôi.
  4. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Bạn quá yếu đuối và cực thiếu quyết đoán! Con trai là phải ngẩng cao đầu, tự tin, làm chủ tình huống! Tại sao bạn lại ngồi nhà ủ dột ? tại sao bạn lại nghĩ rằng gặp cô ý thì cô ý sẽ khinh mình??? Tớ thấy cái tự ái ở đây thật buồn cười!!!! Bạn đàng hoàng gặp cô ta nói chuyện cho ra ngô ra khoai, nếu bạn đừng quỳ xuống mà sụt sịt van xin thì ai dám khinh bạn???
    Thế này nhé! Nếu bạn tiếp tục ngồi nhà mà sụt sịt, dằn vặt thì cô ta cũng chẳng biết đến điều đó và bạn mất cô ta 100%---->bạn làm một việc hoàn toàn vô nghĩa và ko có hiệu quả.
    Nếu bạn gặp gỡ cô ý, bạn có khả năng lật ngược thế cờ, cho dù là khó nhưng cũng vẫn còn khả năng! nếu kết quả ko như mong muốn thì tôi tin rằng lòng bạn cũng đã thanh thản hơn vì bạn đã cố hết sức rồi!
  5. heartyman

    heartyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  6. heartyman

    heartyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thôi, tắt đèn đi ngủ thôi Bác ơi! Mệt quá rồi! Hôm nay thức khuya quá rồi. Có gì mai em mách nhỏ cho Bác sau! Cứ như em thì có phải là ăn no ngủ yên không! Vướng vào tình yêu, tình báo gì cho nó mệt. Hề. . hề. . !!!! Ngủ thôi! Chào cả nhà nhá!
  7. vancuongmobile

    vancuongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn, ai có cao kiến j thì júp mình nhé. K biết làm cách nào để tiếp cận cô ý cho đàg hoàg cả. Cô ý có một ông anh chơi rất thân, chuyện j cô ý cũg xin ý kiến của a đó (thậm chí chuyện cô ý có đến với mình đc hay k, cô ý cũg hỏi a ý và a ý cũg đã gặp mình để xem mình có thực lòg yêu cô ý k rồi mới cho mình tiếp tục chơi với cô ý) và trong tgian quan hệ với cô ý cũg đủ mình thân thiện với a ý và a ý cũg quý mình và ủng hộ mình hơn đến với cô ý hơn là ng y cô ý. Mình k dám đến gặp a ý vì có lần mình xin số đt của cô ý từ anh ý nhưg a ý đã xin lỗi vì k thể cho mình đc, mình rất buồn...K biết làm j bây h?
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chưa chắc đâu bác Bảy ạ! Trình em này cũng phải tầm ngang cơ với bác Aza đó. Kiểu con gái mà "không có bạn gái chỉ toàn bạn trai" đủ biết là cao thủ rồi!
    @ Văn Cường Mobile (tớ lại toàn sài máy Nhật Cường Mobile mới chít chứ )
    Tớ không bảo bạn bịa, chuyện của bạn hoàn toàn có thể có thật trong "đời thực". Tớ chỉ muốn nói là bạn đã sai, đã ích kỷ, đã "tà đạo" ngay từ đầu
  9. vancuongmobile

    vancuongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    E k làm về đt như cái nick đâu ah. Nick này của đứa bạn thân e thôi ah (e ít vào đây lắm nên k làm nick) nhưg vì thấy trùg tên là C nên e lấy dùg tạm.
    Còn về cô ý, e k biết trình cao hay thấp ra sao chỉ thấy cô ý toàn bạn trai thân chứ k có bạn gái thân. Đi Sn ai cô ý cũg bảo là thằg bạn thân với anh bạn thân chứ chưa thấy ai là con bạn thân hay chị bạn thân cả, mà nhiều lần lắm rồi nên e nghĩ cô ý k có bạn gái thân. Còn bạn gái thì có thấy vài ng nhưg chắc toàn bạn xã giao.
    E k hiểu anh nói e ích kỷ là sao? E yêu 1 ng con gái mà lại thành ick kỷ ah. E sai nữa, có gì sai nhỉ, bây h e cũg có dám làm gì đâu, đag chờ mọi ng júp cơ mà.
  10. giangnt_vne

    giangnt_vne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc tâm sự của cậu tớ có đôi điều muốn nói. Sẽ có hai trường hợp xảy ra:
    - Thứ nhất cô ấy yêu cậu nhưng không dám đến với cậu, cô ấy đến với anh bạn kia chỉ vì nghĩa vv,,, như cậu nói, thực tế điều này vẫn có thể xảy ra, như tình trạng hiện nay của tớ với bạn gái tớ, cô ấy không đủ tự tin khi đến với tớ, cô ấy sợ yêu tớ thì không đến được với nhau, sợ yêu vào sẽ đau khổ vv.. tóm lại là trường hợp này hoàn toàn có thể xảy ra đối với cậu ( nhưng tôi nghĩ chỉ có đúng 10% xảy ra trong trường hợp này, vì cô ấy như thế nào cậu biết rồi đấy, cs bây giờ không phải như ngày xưa cho nên không phải ai cũng có thể cam chịu mà sống cs không có HP, đối với một cô gái mà theo cậu nói là thông minh như vậy thì càng không thể xảy ra) , thì cậu có thể nhờ sự tác động của ông anh thân với cô ấy. Hãy thể hiện sự vững vàng của mình, không nên quá quy lụy để cho cô ấy thấy rằng cậu thực sự có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cô ấy.
    - Thứ 2: Cô ấy chỉ xem cậu như kẻ thế chân trong thời gian trục trặc với người yêu, cậu nên quên cô ấy đi, hãy chúc cô ấy HP. Vì cô ấy đưọc sống HP cũng là điều cậu nên vui mặc dù có thể trong lòng rất đau, và đó cũng thể hiện cho cô ấy thấy rằng cô ấy chỉ là một bài học buồn dành cho cậu mà thôi.
    Một lời cuối, TY và CS đi kèm với nhau, con trai "trí" ở bốn phương, hãy xốc lại tinh thần, những điều tốt lành vẫn đang chờ bạn phía trước.

Chia sẻ trang này