1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nàg quay lại với tôi? Hãy júp tôi..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vancuongmobile, 27/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chú này chắc bị nhiễm độc phim hình sự nhiều quá nên mới nghĩ ra 5 cái "độc kế" củ chuối thế này. Nói như đúng rồi, chú giỏi thì nhảy vào thực hiện thử xem. Anh lên án mấy kiểu trả thù tiểu nhân này.
    To : Đ/C Cường : Tôi nghĩ đ/c nên thôi đi. Kiếm em khác. Ko fải là ko muốn giúp đ/c nhưnng TH của đ/c là ko có cơ hội. Mà cũng đừng có nhận làm anh em kết nghĩa. Kết cái con khỉ gì, anh em kết nghĩa mà lúc nào cũng muốn "thịt" em hả? Còn nếu đ/c muốn đâm đầu vào ngõ cụt thì cứ việc tiếp tục. Bác Quác hay tetuong cũng ko giải quyết đc vụ này đâu.
  2. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Mình không cho là cô gái này yếu đuối. Thật ra cuộc đời thường có nhiều uẩn khúc lắm, người ngoài không thể thấy hết được. Theo mình thì cô gái này đã nhận ra bản chất của anh người yêu cũ là không hợp và cũng đã yêu Cường nhưng vì một lý do nào đó, cô ta đành lòng phải lập gia đình với người kia như là một giải pháp tình thế. Sẽ không có giải pháp nào khác lúc này vì nếu có thì cô gái đã không phải cam chịu như vậy. Nên nhớ đây là một cô gái hoàn hảo (mình cũng đồng ý như vậy), dù chỉ được 50%.
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Câu này hay thật, nhưng câu sau câu này thì chưa chắc đúng.
    Sự hấp dẫn. Chắc không cần chứng minh nhỉ ?
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Cách lên đầu cầu này hay thật. Thi xem thằng nào liều hơn. Bác bảo tình yêu em kia dành cho bác là đích thực. Còn thằng kia chỉ là sự thương hại, thương người thôi. Thế thì bác làm đúng như những gì chị lip_ice trên kia nói. Đảm bảo em kia sẽ khóc sướt mướt vì bác, lòng thương hại với bác sẽ hơn thằng kia cả chục lần. Vậy là cả tình yêu và lòng thương hại bác đều có cả rồi thì chú kia sẽ tự đứt đuôi thôi mờ.
  5. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1: Đây ko phải là trả thù mà đoạt lại cái đáng thuộc về mình. Bản thân tôi kịch liệt phản đối kiểu ko ăn được thì dạp đổ, ăn xong rồi té.
    Thứ 2 : tình trường như chiến trường, mình ko ra tay trước mà để thằng khác nổ súng trước thì mình bị loại thôi. Giống như bác này , nước sôi lửa bỏng đến nơi rồi thì mới lên đây gào khóc .
    Thứ 3: Bác nào cho mấy chiêu này là tiểu nhân thì tìm đọc chương" Kưa gái có người yêu " của aza bên box tình ******** yêu nhé. Trong đó nó có dạy chiêu này nữa nè : Bây giờ bác Cuongmobile đem bó hoa to tướng đến trước cửa nhà cô bạn. Chờ 2 anh chị đèo nhau về tạm thời tránh mặt; khi cô bạn vào nhà mới ló mặt ra cho đc kia thấy là mình mang hoa đến tặng nàng. Để cho đối thủ điên tiết đi về, thì đừng vào nhà nàng mà té lun. Ngày hôm sau, chú kia sẽ hỏi nàng là: Hôm qua anh thấy anh Cuongmobile đem hoa đến tặng em à, cô nàng tất nhiên là phủ nhận rùi vì làm gì thấy bác Cuong đến đâu. Nhưng mà thằng kia thấy rõ điều đó cơ mà-----> cãi nhau, nghi ngờ....
    Túm lại giờ thì ko còn nhiều thời gian nữa đâu, chỉ có mấy chiêu chọc gậy bánh xe tích cực vào thì mới may ra lật ngược được thế cờ.
    À còn chiêu nữa : Thuê đầu gấu đứng trước của nhà em để chặn ko cho chú kia vào ngõ ( hay nhà ) cô bạn ---> ko khuyến khích sử dụng vũ lực
  6. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    KO định quote lại nhưng cuối cùng vẫn muốn có đôi lời với anh em.
    Ko biết các anh em suy nghĩ thế nào về chuyện của đ/c Cường. Nhưng cá nhân quan điểm của tớ về cái chiêu gọi là :"chọc gậy bánh xe" của chú I hate you thì tớ phản đối. ko hiểu chus 8xxx đọc bài của đ/c Azza bên box tb-ty thế nào rồi về đây lại phán như thánh. Tớ xin hỏi các anh em: Có ai nhớ đoạn đàu của topic "Làm sao cưa đổ ..." của bác Quác ko? Trong đấy chả nhận mạnh mục đích cưa gái là gì rồi àh? Nếu ai ko nhớ xin mời tham khảo lại nhớ. Còn chơi cái trò "chọc cái gì đó" của chú I_hate_you này thì ko phải là phương pháp và mục đích của box này hướng tới. Đồng ý mỗi người có 1 cách và 1 quan điểm riêng, tuy nhiên quan điểm của tớ là vây. Nếu dùng cách của chú 8xxx, sao ko thuê hẳn đội "xã hội thâm" đến làm thịt chú kia đi, dằn mặt làm gì cho mất công, nó lại đek sợ???
    Chú 8xxx bảo là phản đối kiểu ăn ko đc thì đạp đổ, ăn xong rồi té. OK, rất hoan nghênh, thế còn cái kiểu dùng mọi thủ đoạn để ăn được (xong rồi có té hay ko thì chưa biết) là đc ah?
    Tóm lại là tuỳ đ/c Cường, muốn theo cách của chú 8xxx thì cứ tiến hành. Nhưng tớ nhắc nhở anh em đã và đang hoặc sẽ cưa gái về cái "mục đích" khi đi cưa gái là gì.???
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thôi các bác ạ. Bây h, ý bác Cường là làm thế nào thì làm, miễn là cô ấy quay về với mình. Vả lại những thủ đoạn trên cũng chỉ lừa được mấy em U22. Em của bác Cường ko phải cáo già, nó là hồ ly tinh rồi. Làm mấy chiêu vặt ấy, tôi thấy ko ổn tý nào.
    Mà bác Cường ơi, bao h thì cái đôi ấy chúng nó cưới?
  8. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Theo em bác Cường nên gặp gỡ anh kết nghĩa của em.Thuyết phục anh kết nghĩa của em ấy, phân tích cho anh ấy hiểu nếu cô ấy ko còn yêu người yêu cũ nữa thì cưới chỉ có đau khổ.
    Khi chưa cưới mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người yêu thì khi là chồng thì sẽ thế nào.
    Em nghĩa anh kết nghĩa của em phải là người từng trải, hiểu biết thì em ấy mới tôn trọng.
    -> nếu bác đó cũng đứng về anh thì rất thuận lợi. Có khi chỉ vài câu khuyên ngăn của bác đó em còn nghe hơn là bác đến khóc lóc, năn nỉ, hay chặn xe nói chuyện.
    Chúc bác giành lại được cô ấy.Em thấy cô ấy cũng rất được.
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đúng, em hoàn toàn đồng ý với bác, mình làm gì thì cũng phải đúng với lương tâm và chuẩn mực đạo đức, nếu mà làm xong, liệu mình có thanh thản được ko?
    Các bác nên nhìn thẳng sự thật là hết hi vọng rồi, bác mobile, em biết ngay bây giờ ,chả ai có thể làm bác nhìn khác đi về người bác yêu, tốt nhất, bác có lên hỏi ý kiến thì cứ hỏi, nhưng làm gì vẫn là do bác, đừng quá suy nghĩ... Người ta nói yêu là chấp nhận hi sinh để thấy người mình yêu hạnh phúc, nghe thật sáo rỗng, ngay cả bác Quác cũng có ý kiến chê bai tư tưởng này, nhưng bác ấy khuyên anh em làm gì? Hãy chấp nhận và chúc em hạnh phúc, ra đi tìm em khác, xét cho cùng, đó cũng là cách suy nghĩ hoàn toàn chính xác, mong bác sớm thấy được con đường của mình
  10. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đảm bảo bác này có lấy được em kia về cũng chẳng giữ được, bởi vì em ấy đâu có yêu bác này. Có chăng chỉ vì trong lúc không nương vào ai được thì ghé vai bác tí thôi.
    Nếu bác có lấy được em ấy về (giả sử 1% hy vọng nhỏ nhoi thành công) thì chắc cả đời bác cũng đặt em ấy trên đầu với kiểu yêu này. Si tình cũng vừa vừa thôi bác, bác là đàn ông con trai mà tôi thấy Hàn Quốc còn gọi bằng kụ
    Còn lại ông nào khuyên mấy trò kiểu Hồng Kông bên hông Chợ Lớn xin can cả hai tay, gái nó mà phát hiện ra thì nó khinh cho gặp cũng không ngửng đầu lên được Đàn ông gì mà chơi xấu quá đi

Chia sẻ trang này