1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để nắm tay 1 chị hơn 5 tuổi (86-81)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dark_black_metal, 09/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị thực hành đây các bác ... chờ tin em nhé ......
  2. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác sớm thành công nhé
    Nên chọn địa lợi tốt cho việc nắm tay: bơi thuyền, leo núi...
    Sau khi thành công thì nhớ bảo chị dạy cho cách đánh vần từ [red]:"XEM" nhé
  3. newcarrier

    newcarrier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    quá hay luôn
    hợp lí quá
  4. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    thế chị đấy coi a là j? Là e trai hay bạn bè bt? Coi là e trai thì
  5. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tự hào lém seo
    Hic
  6. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    tối nay em đã gặp chị ấy ......
    5h lên mạng chat chit gặp sis buôn lung tung 1 lúc rùi chị rủ đi ăn tối

    Hôm nay sis trông xinh thế mặc 1 chiếc váy hồng chanh áo sơ mi với cái cà vạt nhỏ xinh ăn ở BBQ xong em chạy ra mua 4 que kem rùi đi ra nhà hát lớn ......nói chuyện rất vui vẻ , em không quên mua khăn giấy rùi nhẹ nhàng lau kem trên môi của chị ..... ngồi ngắm chị ấy 1 lúc lâu thấy có vẻ hơi ngượng nói chuyện tiếp bâng quơ .Khi em vừa nắm tay chị ấy thì " you have got a new messeage" ặc ặc thế là vài phút sau chị ấy bảo thui về đi bắt em đi học dance ko được bùng .........................
    tiếc quá biết thế tắt máy cho xong
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Quả này thì đúng là kiểu đang hay thì đứt dây đàn nhỉ, cơ mà sao hok rủ chị ý đi học dance cùng, ròai tha hồ mà tèn tén ten,nguyên cái điêụ Tango,Boston, chưa kểu Slow thì cứ gọi là gần nhau trong phút giây,
    Cơ mà sao giới trẻ giờ thích lái may bay bà già lắm thế nhỉ
  8. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    đồng chí bằng tuổi mình...khè khè...
    trường hợp đã nắm rồi buôn ra và chị ấy vẫn vui vẻ và vẫn đi chơi thì tức là ok hết ròai...lần sau nắm lâu hơn là được
    kể về kinh nghiệm bản thân 1 tí tối hôm trước vừa đi chơi với con bạn...cũng thân (đương nhiên là hiện tại nó đang single) đến 1 quán cafe "nằm" (cái quán nó có nhiều đệm để ngồi thỏai mái và có thể nằm nếu..."lì"..các bác đừng hiểu nhầm là Cafe đèn mờ Thanh Đa)..hôm đấy đang mệt mỏi chán trường rủ nó đi...sau 1 hồi nói chuyện cả 2 cùng im lặng nhìn xa xăm...tự nhiên có cảm giác cần 1 bàn tay và thế là tự nhiên nắm tay nó...đầu tiên nó cũng hơi phản ứng 1 tí....rồi bỏ ra...lúc sau lại làm 1 phát nữa...thế là im và 2 đứa cứ thế nắm tay...cảm giác bình yên...tựa đầu vào nhau...tí nữa còn định hôn nó nữa chứ...đã dí mặt sát vào nhau rồi .....sau tối đấy xem như ko có chuyện gì xảy ra....bình thường trở lại
    em kể cái này ra muốn nói đến cái không gian và hòan cảnh...nếu bác chọn đúng...tâm lí chị ấy cũng sẽ thỏai mái và cùng cái cảm giác với bác ... muốn nắm tay...chia sẽ....thế là ok...trường hợp của em phải dừng chứ trường hợp của bác có thể phát triển tiếp...hè hè...
    cũng đang muốn tìm 1 chị tầm 84 83 đây
  9. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, phí quá. Đi ăn kem sao 2 chị em ko cắn cái kem cùng 1 lúc, nhân tiện cắn cái kem lần tới cái môi. Nghe ku này kể tổng cộng cuộc đi chơi trong vòng 1 phút. Lần sau cầm tay con chị nhớ là vừa cầm vừa vuốt ve, vừa khen thoải con gà mái. Hết sức đề phòng chị rụt tay về, thấy khả nghi là cầm chặt lun, sau đó mắt nhìn đắm đuối. Hé hé
    Còn cái này ngoài lề nhá, nếu chị có bảo là bỏ tay ra thì chơi lun 1 câu: thích bỏ cha còn làm trò. Nói xong quay đầu té cho nhanh không mấy chị gái bây giờ đanh đá lắm, nó chửi vuốt mặt không kịp đâu.
  10. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước đi chơi với một bé <6 y, hehhe, bi h nhớ lại vẫn còn buồn cười & xao xuyến!
    Tối hôm ý, bé dắt Vivu vào một quán cafe rất đàng hoàng. Đang chuyện trò , buôn bán rôm rả, tự nhiên ku im re nhìn Vivu như một thằng "dở hơi". Tất nhiên Vivu đã đọc được vị của ku này rùi nhưng vẫn giả nai ngớ ngẩn. Ku cầm lấy bàn tay chuối mắn của Vivu cho lên miệng gặm ngon lành! làm cho " lão bà " này choáng váng! Đấy, đi chơi với các bé < tuổi như thế thì phải bình tĩnh với những hành động kỳ quặc như vây!

Chia sẻ trang này