1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nắm tay đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi combo, 24/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để nắm tay đây?

    Câu hỏi buồn cười và chuối nhỉ?
    Các bác có cách nào ko? em và bạn ấy rất thân nhau rồi. Em cũng ngại chưa chủ động ...và cảm giác bạn ấy ngại hơn em nhiều. Chỉ sợ khi cầm tay bạn ấy bạn ấy rụt lại và bảo " cậu định làm cái gì đấy " thì ngại chết!!
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Đưa đi chợ hoa, siêu thị, hoặc hội chợ nào đó . Đông thế này cầm tay . . . . cho đỡ lạc.
  3. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Đúng đó, cùng lắm vừa nắm vừa nhìn đi chỗ khác cho khỏi run. Nhìn đi chỗ khác nhưng cũng phải nắm chặt vào nhá, đừng có mà lại nắm hờ hờ nó rút ra mất. Rút ra lại nắm lại. Con gái ko phải con hổ, ko việc gì phải sợ. Sao lại cứ đi nhát như... như... tớ hồi trước ấy nhỉ
  4. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa với bác, bác nên tìm đọc bí kíp Thợ Săn Toàn Tập của đại ca Aza trong Box này, bác sẽ tìm được nhiều điều bổ ích.
    Em thì có hàng rồi, không áp dụng mấy chiêu của bác Azza được nữa nên thấy phí quá, bác nên học hỏi...
  5. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đó, nhìn đi chỗ khác coi như ko có chuyện gì xảy ra.
    Và nó đâu phải con hổ !! hi hi cảm ơn bác nhiều.
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    1 tình huống rất đơn giản lại rất tự nhiên o biết có anh chị nào trải qua chưa, anh và cô ấy đi qua đường, trong lúc xe cộ nhộn nhạo thử làm anh hùng cái đưa tay nắm lấy bàn tay của cô ấy, cả 2 qua đường trong niềm hạnh phúc, rất tự nhiên đó chứ?
  7. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Muốn thế thì phải đầu tư,hay thế này đi,cậu tự huỷ hoại đôi mắt của mình đi,tôi dám chắc cậu sẽ được người ta cầm tay cậu chứ chẳng cần chờ cậu cầm tay người ta đâu,haha.
  8. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang rơi vào tình huống này,mấy lần định nắm tay rồi mà ngại chít đi được ý.Em tớ thì vừa hiền vừa ít nói,chắc ko đến nỗi rút tay lại đâu.... thế mà vẫn run
    Thôi thì : Rủ em đi dạo,lúc nào qua đường thì nhẹ nhàng nắm tay em ý một lúc chắc là ko sao đâu
  9. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Hì, hùi trước cũng y hệt mấy bác, nhưng mà bây giờ, em và bạn em thân nhau rồi. Chẳng có gì phải ngại nữa cơ. Thật sự khi nắm tay như thế, bao nhiều tình cảm "truyền" qua, thích dã man đấy chứ. Mà quan trọng là mình chỉ thể hiện tình cảm của mình thôi mà, ngại gì chứ
  10. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    hihi giọng văn anh bạn này nghe buồn cười quá!! chắc bệnh nghề nghiệp đây. Mình cũng vậy...cảm giác tốc độ truyền tình cảm lên đến hàng Mbps ấy chứ. Có lẽ cảm nhận được tốc độ truyền nhanh quá mà rụt tay lại!!
    Mà tay con gái lạnh cầm sướng hơn thì phải?

Chia sẻ trang này