1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nàng khai ra quá khứ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lenin88, 19/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để nàng khai ra quá khứ?

    Chào các cao thủ trong lĩnh vực tư vấn.Chả là em đang có vấn đề thế này các bác ạ...

    Chả là dạo này em đang kưa 1 bé.Em và bé thì cũng đã có ý với nhau,mặc dù chưa ai ngỏ lời cả.Nhưng có 1 vấn đề là có vẻ như bé chưa quên được chuyện tình cũ của bé.EM vào blog của bé đọc và phát hiện là bé đã từng yêu và bị cự tuyệt,vì thế mỗi lần tiếp xúc với em,có vẻ bé vẫn có ý cảnh giác vì từng bị phản bội.

    Giờ em rất muốn bé nói chuyện của bé thẳng ra,để em có thể chia sẻ với bé,cũng đồng thời phần nào làm bé quên đi được người cũ.Vấn đề là làm cách nào để nàng có thể nói ra với mình 1 cách thoải mái được?(Chứ k0 fải là kiểu mình ép nó nói ra đâu nhé).

    Rất mong các cao thủ chỉ cho em vài cách để nàng có thể tin tưởng mình,thổ lộ mọi điều với mình...
  2. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ kệ iem nó đi,chăn được roài rùi mới tính tiếp...ai mà chẳng có quá khứ hả chú...bắt em nó nói ra thì giải quyết được gì đâu....kệ.....coi như ko biết là được.......
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Để quá khứ khép lại, bắt đầu 1 mối quan hệ mới. Nếu em ý muốn nói thì em ý ắt sẽ nói thôi, giờ bạn chỉ cần làm cho em ý tin tưởng nơi bạn là ok rồi.
  4. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Sống vì hiện tại và tương lai mà bạn....hãy dùng tình cảm của mình chứng minh cho cô ấy thấy....ko pải trên đời nài,100 thèng đàn ông,thèng nèo cũng đểu jống nhau....)
  5. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em muốn bé nói với mình vì em thấy có vẻ như bé đến với em chỉ để queên đi người cũ của bé,mà em thì em thích bé thật.Em muốn bé nói ra để 2 đứa có thể hiểu nhau hơn,để nàng có thể thấy là em trân trọng những gì bé đã làm,và tôn trọng cả quá khứ của nàng nữa...
  6. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Tư vấn phát nhá :D
    Bác mới đang ở giai đoạn cưa cẩm thế thì có lẽ em nó chưa tin tưởng bác tuyệt đối đâu, hoặc giả dụ rằng e nó ko có thói quen tâm sự, hoặc giả dụ tiếp rằng e nó ko có thói quen tâm sự những chuyện buồn, hoặc giả dụ tiếp nữa là có thể chuyện cũ em nó sợ ảnh hưởng đến chuyện bây giờ.
    Cố mà phô diễn tài năng, thể hiện sự thành tâm của mình thôi, hi vọng e nó xuôi xuôi, coi bác là chỗ dựa tinh thần vững chãi thì e nó khéo bật mí " một ít đấy" ( chắc ko dám khai hết đâu )
    Có lẽ chẳng ai có thể chỉ cho bác cách nào để e nó "tự khai " đâu ạ .
    Tuy nhiên nếu đây là chuyện thật thì có 1 cách có thể có ích cho bác : đấy là chiêu " lá rách đùm lá tả tơi", bác phịa ra một hoàn cảnh éo le, na ná của em ý, đại loại cũng chia tay, cũng quằn quại, dần dần e nó thấy đồng cảm thì cũng có thể e nó tâm sự đấy .
  7. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Nếu bé quá u mê tình cũ, kiểu ra nghĩa địa thắp hương ý mà, thì em cũng nên thắp hương cùng cho nó san sẻ. Nhưng mà tình trạng chia buồn, thành kính phân ưu này không nên quá lâu , quá dài thì nàng thuộc nhóm người âm, không sống được đâu. Nên giải tán.
    Đó là trường hợp xấu. Đừng lo quá! Phần nhiều là các em đều quên được tình cũ, sẵn sàng cho cuộc mới.
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ quan tâm nhưng để kệ em ấy. Mà cũng không nên hỏi quá khứ làm gì, thường biết quá khứ không tốt đâu.
  9. logate

    logate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nếu QK về chuyện tình cảm cũ của cô ấy chỉ dừng lại ở mức độ như vậy thì không có vấn đề gì cả. Trước sau thì sau 1 thời gian, khi cô ấy tin cậy vào TY của bạn thì tự khắc sẽ chia sẻ thôi.
  10. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Đừng hỏi làm gì? Coi như em ấy viết blog là viết văn đi. Yêu người ta, chăm lo tốt đến nhau có khi người ta lại delete hết những entry ấy đi cũng nên. Mà để người ta coi như kỷ niệm cũng được mà. Biết nhiều cũng chẳng làm gì? Có khi còn khó chịu, chưa kể làm người ta khó chịu bằng những lời nói và trêu đùa vô tình của mình í chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này