1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nàng khai ra quá khứ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lenin88, 19/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mateor

    mateor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ vào tuổi của bạn thôi nếu bạn còn trẻ thì kiên nhẫn tán đổ em đó rồi lại tiếp tục kiên nhẫn duy trì love với em đó 1,2 năm nữa là Ok con gà đen quá khứ của nó đi.
    Còn nếu già như mình thì tán đổ xong mà em nó vẫn hâm hâm với quá khứ thì phải chủ động rút, kiếm phương án khác cho nó nhanh. Dây dưa với loại lơ tơ mơ chẳng biết mình là ai mệt lắm.
  2. buanhatttvn

    buanhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khai ra làm gì? Ai cũng có quá khứ, để cho họ yên đi
  3. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    em ý mà kể cho cậu nghe quá khứ của mình thì khả năng cậu sắp trở thành quá khứ khá cao đấy
  4. quangtnt

    quangtnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ là ngày xưa bác Quác hay bác gì gì đó ( Sorry vì lâu lắm ko thấy các tiền bối tái xuât nên em quên ) nói: Để moi móc ra dc quá khứ của người iu, ta phải giã bằng vũ khí hạng nặng: "thể hiện anh là con người bao dung giả tạo" nè, "chỉ cần bây giờ em thật lòng yêu anh,còn quá khứ có gì mà suy nghĩ", "em cứ nói đi, anh muốn biết và chia sẻ thông cảm,còn anh yêu em chứ quan tâm gì quá khứ đâu ","anh là mẫu người hiện đại mà " ... Bla bla
    Chỉ sợ anh em yếu tim nghe khai xong thì đứt bóng luôn....
  5. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    "để em đếm: 1, 2, 3, sau đó là anh, 4, 5, 6 ..."
    Sợ tăng xông đi theo các cụ buôn hoa quả luôn.
  6. TAyTrAnh

    TAyTrAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ông này ác hơn con cá thác lác nữa
  7. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Coi như cô ấy đã nói ra rồi
    tin rằng cô ấy đã khai và thuyết phục bản thân là mình đã biết nhưng nó không quan trọng vì mình là tương lai, không phải quá khứ của cô ấy!!
  8. sweetty

    sweetty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bác chẳng phải làm gì cả. Đến lúc cần nói thì người ta sẽ nói.
  9. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn thành công và đừng đi vào vết xe đổ của mình nhé . Cứ thật chậm thật chậm làm cho người ấy hiểu bạn , rồi sẽ có lúc cảm xúc sẽ chia sẻ lẫn nhau thôi .
  10. idenix

    idenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác í đương yêu mà, yêu nhau ai chẳng muốn biết hết về nhau .
    Bác chủ topic cứ tự âm thầm tìm hiểu đi, em í đã tâm sự chuyện qk ở blog thì bác vào đó đọc mà tìm hiểu suy tư, tình cảm của em í đi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng , đừng nhất thiết cứ bắt em í phải nói ra để bác thể hiện sự đồng cảm mới là quan tâm , yêu nhau chắc không thiếu cơ hội để bác thể hiện sự quan tâm một cách tinh tế, nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này