1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để ngỏ lời cầu hun.......tư vấn giúp?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idinhan, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. idinhan

    idinhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để ngỏ lời cầu hun.......tư vấn giúp?

    Nhờ các bác tư vấn giúp em với.

    Chả là em mới ở quê lên thành phố, cách đây ít lâu em có cảm tình với một em bé nhỏ tuổi hơn em, chúng em đều hy vọng sau này sẽ có thể tiến xa hơn nữa. Hôm nay ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ một mình em chợt giật mình nhận ra một điều mà mình chưa hề nghĩ tới, đó là làm thế nào để cầu hun các bác ạ.

    Gọi điện hỏi mấy thằng bạn chì thời con nít thì nó bảo cứ nhằm lúc nào chỉ có hai đứa, cầm tay nàng rùi hỏi ?oem có đồng ý lấy anh không??. Eo, làm thế thấy nó thế nào ấy, em thường không được tự tin khi nói như vậy lăm, thế mới đau

    Hỏi mấy ông bạn từ thời kỳ những cô gái chân dài thì lại bảo: chọn hôm nào trời mưa, phóng xe đến nhà em mang theo một bó hoa rùi ngủ lời, cái này nghe cũng lãng mạn fết nhưng người ta nhìn thấy lại thằng điên thì bỏ mịa em

    Bây giờ em đang phân vân không biết làm thế nào, bác nào có cách gì hay hay tư vấn giúp em với
  2. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn cầu hôn ấy hở
    Hi hi, cái box tư vấn tình yêu dạo này lắm chuyện buồn quá, mãi giờ mới cố một cái topic gọi là hài hước được một chút. Miệng bạn vẫn còn hơi sữa, bạn về trướt miệng đi rồi mình tư vấn cho nhé
    Đùa thôi, đừng cáu nhé
    nhưng mà bạn nghĩ hơi sớm đấy. Dựa theo những gì bạn viết thì có cảm giác bạn chưa trưởng thành. Nói đến chuyện cầu hôn e là xa xôi quá chăng?
    Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi, nếu cô ấy đồng ý lấy bạn có sợ là ... tảo hôn không?
    Hai bạn có công ăn việc làm ổn định chưa? Lấy nhau rồi nuôi nhau được chứ?
    Bạn có đủ trưởng thành để gách vác và lo toan cho gia đình chưa?
    Hai bạn đã thực sự sâu sắc, và hiểu rõ về gia đình cũng nhưng đối phương đủ để quyết định gắn bó với nhau chưa?
    Đừng vội nghĩ đến chuyện làm cách nào để cầu hôn, hãy thử xem mình đã đủ điều kiện để cầu hôn chưa đã. Một khi mà đã đủ rồi thì sợ như một số bạn lại phải lo lắng tìm cách ... né tránh chuyện hôn nhân đấy
  3. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Gớm bác cứ hay lo lắng cả nghĩ. Bác cứ để em ý nói gần nói xa nói ngược nói xuôi nói trước nói sau nói bóng nói gió, và bố vợ tương lai của bác rủ đi nhậu trình bầy hoàn cảnh xong đi đã thì bác cho í kiến chủ đạo. Gớm gớm chết chửa bác chắc em đoán lại thích bắt chiếc phim hàn quốc roài
  4. thien098

    thien098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn này vừa đăng ký nick hôm nay .có bài viết thật vớ vẩn . nói là vừa từ quê lên tp , lại còn mới quen cô bé cách đây ko lâu vậy tức là gần coi như là mới quen , chưa biet nhiều về nhău , chưa biết bé đã yêu m` chưa mà dám lên đây hỏi lời cầu hôn mới sợ chớ ? hỏi tí ko fải đã đủ 18 tuổi chửa
  5. idinhan

    idinhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    em năm lay 27 rùi bác ạ. bác kô mún giúp thì thui, sao bảo em viết vớ vẩn chứ
  6. thien098

    thien098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chà vậy à
    thất lễ ...thất lễ ..
    mà tôi cũng = tuổi ổng chứ bộ
    ko có cao kiến gì lên ko giúp đc bác bởi tình trường kém
  7. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    đưa em í lên tầgn cao nhất của Vincom mà hỏi có lấy anh k ? K lấy thì k cho xuốgn . đảm bảo em í phải rưgn rưgn lệ .......
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đằng ấy lo xa thế. Ấy cứ làm cách nào tán đổ cô bé đó đi.
    Chỉ sợ tán xong, propose xong thì như bạn frozen nói, ấy lại hối không kịp, lúc đấy muốn quay đầu là bờ thì bờ cũng xa mãi rồi, chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than rằng
    "Một lần propose muôn thưở hận!"
    và chuẩn bị tinh thần đeo mác "Just Trapped", à nhầm " Just Married" thôi !
    Anyway, tặng ấy bài này để nghe nhé, ấy có thể dùng bài này trong lúc propose đấy, bài này cực hay:
    http://www.youtube.com/watch?v=mwDqxS1h5w4
  9. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ặc, già hơn cả mìn
    Vậy chắc bạn định xin cầu hôn thật.
    Thế thì cho mình hỏi cô bạn ấy và bạn đã yêu nhau lâu chưa, hai người đã nói chuyện này bao giờ chưa?
    Vì thực tế là chuyện đường đột gặp người ta rồi ngỏ lời cầu hôn thì đến 99.99% là nhận được sự lưỡng lự và né tránh của cô ấy. Việc đầu tiên mà bạn nên chuẩn bị cho cuộc sống gia đình đó là chia xẻ với cô ấy. Bạn đừng đi thẳng vào vấn đề kẻo người ta ... sốc. Bạn thử vòng vo một chút về chuyện cưới xin của người khác ( bạn bè của hai bạn ấy ), rồi chuyện gia đình cô ấy, lừa lựa xem, nếu cô ấy hứng thú thì hãy đặt vấn đề nhé.
    Nếu bạn đạt được mấy cái tiêu chuẩn mình nói ở trên thì chắc chắn là thành công thôi, chỉ cần khéo khéo một chút, nhé.
    Chúc may mắn
  10. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    thích nhở, ước gì có lúc mình cũng được như vậy

Chia sẻ trang này