1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để ngỏ lời

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Longname, 12/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để ngỏ lời

    Phiền quá.

    Các anh các chị mod ơi, cho em hỏi câu này với. Em là em để ý đến nàng từ lâu rồi, mà đến mức đêm em mơ thấy nàng, nhưng cơ mà mỗi tội em dát quá, em không dám thổ lộ với nàng, các anh/chị mod bày cho em cách làm thế nào để nàng yêu mình với ạ.

    Vấn đề của em bức xúc lắm rồi, mong các anh/chị giúp đỡ. Em xin cảm ơn nhiều ạ.

    Wait and see
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chị bảo nhé! Em về hỏi vợ em í, ngày xưa vợ em chắc cũng có vài thằng tỏ tình rồi. Hỏi vợ em là chắc nhất!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chị mod này nhí nhố quá. Trả lời thế thì chẳng trả lời còn hơn. Vợ em ngày xưa yêu có mỗi em, thế chẳng là em hỏi em quách cho xong à.
    Thế giả sử chị ở địa vị người em thầm yêu trộm nhớ, chị khuyên em làm gì với câu hỏi trên bây giờ ?
    Wait and see
  4. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra đây là để đưa ra các vấn đề "giả sử" ạ?
    Nhưng em cũng cho là...giả sử nó là thế cho lịch sự: Chứng tỏ tuy mình nhát thật,tuy...không lói nên nhời nhưng...đầy chí khí nam nhi....
    Còn nàng có yêu lại hay không thì...Đi mà hỏi nàng...
    Vấn đề naỳ quả thật là....bức xúc!
  5. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuyện lung tung quá. Bác có vợ rồi thì còn hỏi cách ngỏ lời yêu làm gì chứ? về hỏi vợ bác ấy... nếu bác chưa có vợ thì bác thử viết thư cho cô ấy xem mà phải viết cho thật lòng nhé.
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  6. Tienngoc

    Tienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra hai cô chú đang đong nhau hả? Chú Longname này khôn phết nhỉ, cái cách chú lập topic này cũng là cách chú tỏ tình với nàng rồi đấy. Tiếp tục phát huy nhé. Nhưng sao thấy nhiều người nói chú có vợ rồi thế. Có thật không hay chú đang đùa đấy
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chú Tienngoc: Thằng em chị (tức là thằng cu Longname đấy) nó có vợ và con từ lâu roài. Khéo vài năm nữa chú lại gọi nó bằng "Bố vợ" chứ chẳng phải đứng đấy mà chú với anh nữa đâu. Con gái nó xinh lắm! Chú get inline đi nhé!
    À quên! Longname: Mày thay cái avatar cho chị nhờ! Khiếp! Xấu vật! Đưa ảnh con gái lên cho chú em Tienngoc thưởng thức đê!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

    Được Gungcay sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 14/01/2004
  8. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cái anh này hay nhỉ, nếu nói như anh thì em đang cưa cái chị mod nhí nhố kia á, còn lâu nhé, à mà hình như thế thật.
    Còn cái chuyện em có vợ hay chưa, thực ra có cần đính chính không ạ, nếu bây giờ em nói là em có rồi chắc anh dễ tin hơn là chưa có đúng không ? Thành ra cái chuyện có hay chưa nó không quan trọng vậy, quan trọng là mọi người nghĩ gì thôi ạ.
    Còn cái chị mod nhí nhố kia, ảnh em hơi bị đẹp trai mà chị lại chê thế, hay là cô ấy cũng chê em xấu như chị mà không thèm để ý đến em hả chị ? Thế thì em lại tủi thân quá.
    Wait and see

Chia sẻ trang này