1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để ngủ không bị chảy dãi ra gối? (MỚI THÊM CẢ BỆNH NGHIẾN RĂNG +NÓI MÊ + MỘNG DU +... VÀ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi TVP11, 23/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Oé gì,có bệnh là chịu khó,thuốc bẩn giã tật mà.
    Cái này thật đấy,đừng nghĩ tui đùa.
  2. kho_lay_ten

    kho_lay_ten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    49
    Ngẩu pín cũng liên quan đến Khim à?
  3. nasavn

    nasavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    liên quan gì, ngẩu pín chính là mà... ơ té ra mọi người không biết nhỉ???
  5. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    sáng ngủ dậy, giẻ ướt đẫm, khổ chủ thì chết sặc <sặc cái gì thì bít rùi đấy>.. ha ha
    Cái chủ đề này đọc đau hết cả bụng vì cười
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Lắm tật thế này thà đừng ngủ cho xong, hết thuốc chữa
  7. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    gái chỉ xui dại, thế có mà chẳng mấy chốc lại tò tí te à ?
  8. biancolesti

    biancolesti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Khiếp bác này chắc ban ngày hiếu động lắm đây nên lúc ngủ nó mới thế
    Thôi, em góp ý thế này, bác lấy vợ đi, rồi hết bệnh ngay thôi. Mà cứ thử tái phát bệnh xem, bác bơ vơ ngay lập tức. Sợ vợ bỏ, có khi lại lành bệnh lúc nào kô biết ấy chứ
    Chúc bác thành công nhé
  9. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này vui quá ... khi ngủ mà cũng có nhiều trò.
    Cái bạn nào nói tiếng Trung trong khi ngủ ấy ... vui phết, tớ có thằng bạn cùng phòng, ngủ toàn "Hương ơi anh yêu em" ... thằng này thần kinh cũng yếu. Bị tẩu hỏa nhập ma thường xuyên.
    Kể chuyện : Có lần nó vừa ngủ - bọn tớ pha cafe hỏi có uống ko ? Nó bảo có rồi ngủ tiếp. Một lúc sau bọn tớ đứng gần hỏi có uống ko ? Nó bảo "CÓ" (vẫn ngủ). Thế là lấy cái thìa thay nhau đút cho nó uống - buồn cười vãi. Vừa đút vừa hỏi có ngon không ? Nó vẫn bao "có" - dù 1000% là đang ngủ. Hôm đấy buồn cười lắm ! Sáng ra hỏi cậu ko biết gì ?!!!
  10. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Có ai bị giống mình ko : Đang ngủ mơ thấy đuổi nhau trong lớp, leo lên bàn, rồi cái bàn nó đổ ra, mình ngã xuống - tự dưng giật mạnh một cái rồi tỉnh dậy, nghe thấy tiếng hai chân đập cái rầm vào giát giường - chứng tỏ quả đấy giật mạnh lắm. Cái này có thời gian bị hàng ngày, giờ thì thỉnh thoảng. Cái cảm giác lúc đấy giống như đi CV Nước chơi cầu trượt ấy !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này