1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để ngủ không bị chảy dãi ra gối? (MỚI THÊM CẢ BỆNH NGHIẾN RĂNG +NÓI MÊ + MỘNG DU +... VÀ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi TVP11, 23/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kho_lay_ten

    kho_lay_ten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    49
    Anh xin thua. Theo đúng điều khoản cam kết ở trên anh sẽ mời em đi ăn ngẩu pín hoặc bất cứ cái gì em thích. Okie
    Có gì PM cho anh
  2. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
  3. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    bác lày giống hệt em đó!!!
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hồi trước có 1 bà chị trọ học nhà em (ng quen), ngủ chung phòng với em luôn. Đêm em thức khuya học thi thấy bà ấy cứ nhai nhóp nhép mãi...mà đêm nào cũng thế... nhiều khi nhóp nhép to quá làm em mất ngủ :( May là giờ bà ấy đi chỗ khác rồi
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    đi ăn thịt chó đê [​IMG] hehe...
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hồi trước tớ ngủ với con mèo nhà tớ, đêm khuya nó cũng nhai nhóp nhép, chân giật giật á
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tôi xin kể hầu các bạn 1 mối tình buồn.
    Có 2 anh chị này yêu nhau lắm, cũng giữ gìn cho nhau lắm hoàn toàn không làm gì quá đà cả. Họ tìm hiểu nhau rất lâu phải đến 10 năm ý khi đã hiểu hết những thói hư tật xấu của nhau xong họ quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng trời ơi, người tính sao bằng trời tính được, có những tật xấu mà chỉ khi về với nhau xong mới phát hiện ra được, trước khi cưới giữ gìn như thế thì làm sao phát hiện ra được. Các bác biết cô gái bị bệnh (Tật) xấu gì không ạ.Giống cái bác lập topic này này - đi ngủ bị chảy nước dãi.
    Nghe nói sau này chữa chạy mãi nhưng càng ngày chảy càng nhiều nên cuối cùng đành đôi ngả chia ly.
    Anh chồng nghe nói vào Ban Mê Thuột mua đất lập trang trại cách ly với đời. Con cô gái lên đỉnh Nga Mi xuất gia làm ni cô.Cô ý cũng chính là cảm hứng cho 1 ông nhạc sĩ sáng tác bài "Ni cô trải tóc bên bờ suối"
    Hic "Hỏi thế gian tình là vật gì?"
  8. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

    Thua là thua thế nào. Cả hai bác đều sai hay sao ấy chứ. Em tưởng NP chỉ liên quan đến ball thôi chứ có liên quan gì đến khim đâu nhỉ. Đuôi thì càng không. Vớ vẩn quá
  9. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hãi quá, 1 ngày ko vào mà đã lên đến 8 trang rồi.
    (Ngủ mà nhai nhóp nhép thì buồn cười nhở)
  10. kho_lay_ten

    kho_lay_ten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    49
    Thật à, chưa thua à? NP liên quan đến ball sao, mình phải đi check lại đã
    To Sota: sẽ mời em thịt chó, thời gian địa điểm do em chọn. Okie chứ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này