1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để ngủ không bị chảy dãi ra gối? (MỚI THÊM CẢ BỆNH NGHIẾN RĂNG +NÓI MÊ + MỘNG DU +... VÀ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi TVP11, 23/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. egoistic

    egoistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Kô hiểu ngẩu pín với nhai nhóp nhép có họ hàng gì với nhau không nhỉ, chắc cũng có hehe. Cứ theo cách chữa của các bác thì bệnh nghiến răng khi ngủ là vì thấy người khác ăn ngẩu pín mà mình không được ăn nên tức nghiến răng kèn kẹt, bệnh chảy dãi cũng thế nhưng không tức chỉ thèm thui. Bác nào bị 2 chứng này ăn ngẩu pín là hết ngay, còn bác nào ngủ nhai nhóp nhép thì chịu hỉ .
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ô hô, bạn 8310 tìm được chỗ nào nói ngẩu pín liên quan đến ball tớ mời đi uống cafe nhá
  3. 07

    07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ô hô tìm được rồi các bác nhầm hết cả, ngẩu pín là phao câu
  4. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Ặc, cái topic này phát triển khiếp quá. Đầu tiên, thấy chỉ hỏi làm sao ngủ không chảy dãi, bây giờ đã tới phần ngẩu pín rồi. Không biết bao giờ thì nó phát triển tới: "Làm thế nào để khi ngủ không bị mộng tinh"
  5. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hay tớ lập một topic hỏi " ngẩu pín" là gì nhé. Cứ mù mù mờ mờ rồi mạnh đứa nào đứa ấy dạy nhau chả có tý khoa học nào thế này thì lại đến " chết vì vừa ham vừa thiếu hiểu biết mất thôi. Giời ạ.
    Được 8310 sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 26/05/2006
  6. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nghĩnh thật!
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hixhix, có gì đâu, chịu khó kéo quân qua box ẩm thực mà hỏi là ra ngay ấy mà, đó là nếu các ấy không tin đồng chí google ^^
    đồng chí ấy nói thế này này:
    Thức ăn tráng dương bổ thận trong ngày Tết

    Sau đây là một số thực phẩm mà y học cổ truyền cho là có thể chữa nhược dương:
    - Bò: Theo y học cổ truyền, các món ăn từ ngẩu pín (********* bò) và ngưu tử (tinh hoàn bò) có công năng cường dương, bổ thận. Chẳng hạn, món "ngẩu pín tiềm cam kỷ" (ngẩu pín cắt khúc, chưng cách thủy với cam kỷ và gia vị) có tác dụng bổ thận, giúp ngủ ngon, giảm đau lưng. Món "tiên mao tiềm dịch hoàn" (ngưu tử cắt miếng tiềm với tiên mao, long nhãn nhục, hồng táo) chữa nhược dương, ********* sớm. Canh "ngẩu pín tiên mao ba kích" (ngẩu pín cắt khúc, hầm với ba kích, tiên mao) cũng đem lại hiệu quả tương tự.

    v.v... tiếc là trang này die rồi không có đường link
  8. boomb52

    boomb52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi ngủ với ngẩu pín có liên quan gì đến nhau?
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    có hôm nay vừa hỏi mẹ, mẹ cũng bảo bị nghiến răng ăn cái xxx của lợn là đỡ
    chú thích: chỉ có xxx của bò mới gọi là ngẩu pín, của lợn không gọi, chắc vì của lợn nó... không ngon không thành món ăn đặc sản nên không cần tên gọi tao nhã làm gì!
    hờ, gần trường em có quán ngẩu pín đấy
  10. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/Cuoi/2006/05/3B9AE46F/
    Ngẩu pín
    Nước Tây Ban Nha - nơi nổi tiếng về đấu bò tót - có rất nhiều hàng ăn bán món ngẩu pín của con bò tót bị chết sau khi thua trận. Một người đàn ông nọ thường xuyên đến quán hàng ăn ngẩu pín.
    Nhưng một hôm, khi ông gọi món mà mình ưa thích như thường lệ thì thấy thất vọng vô cùng vì ngẩu pín quá bé. Ông liền thắc mắc với người hầu bàn. Người hầu bàn trả lời: "Thưa ngài, hôm nay con bò thắng".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này