1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để người ta luôn Yêu quý sự thật, Căm ghét sự dối trá?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi huymientay, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huymientay

    huymientay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để người ta luôn Yêu quý sự thật, Căm ghét sự dối trá?

    Làm thế nào các bạn nhỉ   [​IMG]
  2. nl

    nl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
  3. nl

    nl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Sự giáo dục!
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Sự giáo dục!
  6. huymientay

    huymientay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là nếu sự dối trá lấn át sự thật thì sẽ làm cho người ta mất lòng tin. Mà nếu sống không có niềm tin, luôn phải cảnh giác nghi ngờ thì có phải là ác mộng cho cuộc đời không nhỉ? Chúng ta không thể bình thản khi mà sự dối trá có nguy cơ xâm hại đến chúng ta và những người thân.
  7. huymientay

    huymientay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là nếu sự dối trá lấn át sự thật thì sẽ làm cho người ta mất lòng tin. Mà nếu sống không có niềm tin, luôn phải cảnh giác nghi ngờ thì có phải là ác mộng cho cuộc đời không nhỉ? Chúng ta không thể bình thản khi mà sự dối trá có nguy cơ xâm hại đến chúng ta và những người thân.
  8. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Nếu như môi trường xung quanh luôn ủng hộ thì tốt, vd xung quanh toàn người thật thà, tốt bụng.
    Nếu môi trường xung quanh không như vậy thì mình nghĩ cần phải giáo dục sự khôn khéo, không phải yêu thích sự thật và ghét dối trá thì quá cứng nhắc, như thế nhiều lúc không cần thiết và có hại. Hiểu được điều đó thì sự chân thật mới trở nên vững chắc, không bị hoàn cảnh xô đẩy vì biết cách đối phó với hoàn cảnh, và trở nên có ích, giúp mình và mọi người hơn là ngay thật một cách giáo điều cứng nhắc.
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Nếu như môi trường xung quanh luôn ủng hộ thì tốt, vd xung quanh toàn người thật thà, tốt bụng.
    Nếu môi trường xung quanh không như vậy thì mình nghĩ cần phải giáo dục sự khôn khéo, không phải yêu thích sự thật và ghét dối trá thì quá cứng nhắc, như thế nhiều lúc không cần thiết và có hại. Hiểu được điều đó thì sự chân thật mới trở nên vững chắc, không bị hoàn cảnh xô đẩy vì biết cách đối phó với hoàn cảnh, và trở nên có ích, giúp mình và mọi người hơn là ngay thật một cách giáo điều cứng nhắc.
  10. huymientay

    huymientay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta có cách nào để ?ocải tạo? môi trường xung quanh đó không?
    Bởi vì nếu không thì trong môi trường đó:
    -         Người thì cố gắng xây dựng
    -         Người thì cố sức hủy hoại
    -         Người thì phớt lờ
    -         Người thì phải biết khôn khéo để đối phó.
    => Nội lực phát triển của cộng đồng sẽ bị tự triệt tiêu rất nhiều.

Chia sẻ trang này