1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để người ta luôn Yêu quý sự thật, Căm ghét sự dối trá?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi huymientay, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huymientay

    huymientay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ImBigMan này, bác viết khá hay đấy. [​IMG]  Bác cứ viết tiếp nữa đi, để mọi người hiểu thấu đáo ý nghĩ của bác. Tui rất muốn biết đấy.
    Thanks.
    [​IMG]
  2. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn phiếm bàn về sự dối trá trong nghành Y tế của VN . Tôi mới đi khám bênh thấy còn nhiều vấn đề quá.
  3. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đến bệnh viện TMH từ 8 giờ sáng mà bệnh nhân đã đứng đông nghịt. Bệnh viện không có bảng hướng dẫn cũng không có nhân viên hướng dẫn thủ tục nên phải chạy loăng quăng mãi mới tới được chỗ cần đến,dường như hầu hết các bệnh viện của HN đều như thế này. Mua xong giấy khám mất 30 phút xếp hàng, thêm chừng ấy thời gian mới nộp tiền xong nhận giấy tờ hóa đơn tới phòng chờ khám. Chỗ này cũng đã chật cứng không còn ghế mà ngồi. Xếp giấy rồi cũng phải mất 40 phút đến một tiếng mới đến lượt khám.Trông bác sĩ phờ phạc, đôi bàn tay di chuyển chậm chạp, run quá,có khi lại chẩn đoán nhầm. Nhận giấy xét nghiệm lại xuống xếp àng nộp tiền mới được khám tiếp. Phòng xét nghiệm không thể chen nổi, đông đến nghẹt thở. Đã thành thông lệ, bác sĩ như cha mẹ , bệnh nhân như con, mà con "hư" thì cha mẹ có quyền quát mắng, thậm chí sỉ nhục. Dù không gặp phải cảnh ngộ như vậy nhưng tôi chứng kiến nhiều bệnh nhân bị la mắng, theo cách rất xúc phạm. Khách hàng là thượng đế nhưng mất tiền rồi vẫn phải chịu đựng nhục nhã,có lẽ chỉ xảy ra ở các bệnh viện VN thôi. Sự lừa dối ở đây chính là chỗ đó. Hơn nữa nếu chỉ mất chừng đó tiền bệnh nhân còn bị đối xử thậm tệ, muốn thoải mái hơn một chút phải đưa tiền riêng cho bác sĩ. Tiền mua nụ cười, ở bệnh viện điều này càng đúng. Đã đành lỗi không hoàn toàn ở bác sĩ. Bệnh viện quá tải, lương bác sĩ không đủ "làm giàu" nhưng đưa ra một khoản viện phí vừa phải như thế trong khi thật sự bệnh nhân lại mất nhiều tiền hơn để được hưởng sự chăm sóc cần thiết thì có phải là lừa dối không? Tại sao không công khai tất cả lương bác sĩ, các khoản chi phí điều trị với từng loại thiết bị và bệnh tật cho bệnh nhân tự lựa chọn, như thế việc đưa tiền riêng khó xảy ra. Nói rằng viện phí vừa sức chi trả với người dân bình thường là dối trá, thật sự họ phải trả cái giá đắt hơn thế nhiều. Chưa nói đến việc khám BHYT khám mà gần như không khám và bệnh nhân được kê toàn thuốc rẻ tiền, khi đó muốn đảm bảo điều trị phải đưa tiền riêng. Vậy nên đặt ra câu hỏi bệnh nhân BHYT thật sự được hưởng những quyền lợi gì?
    Vào bệnh viện rất bức xúc, không tin bạn hãy vào thử một lần xem.
  4. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Dối trá nảy nở từ sự giáo dục nhận được khi còn nhỏ, sau đó là thói quen ăn không nói có trong xã hội. Tôi nhớ một câu chuyện không biết thật hay chỉ là chuyện răn đe vậy thôi. Trong một hội nghị giữa VN và LX ( cũ ), bên VN kể câu chuyện vốn rất nổi tiếng với người dân VN, Thỏ và Rùa, người kể ra câu chuyện này hàm ý minh chứng sự khôn ngoan của người VN xưa. Nhưng bất ngờ, không theo ý muốn, bên LX đáp lại rằng họ không tin người VN lại dạy con cháu họ dối trá ngay từ khi còn nhỏ như vậy. Thật đáng xấu hổ. Đáng tiếc XH đang dạy chúng ta rằng thật thà là thiệt thòi.
  5. huymientay

    huymientay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bạn có một giải pháp căn cơ, khả thi nào cho vấn đề này không?
  6. huymientay

    huymientay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Relax !!
    [​IMG]
  7. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    mọi sự dường như không riêng biệt mà toàn thể, vậy nên dường như không thể có một cách nhìn, đánh giá riêng biệt về sự kiện nào mà có thể trở thành đúng đắn, mà từ đó ta gọi là sự thật được cả, với những góc nhìn hạn hẹp, "sự thật " và "dối trá" hiển nhiên là những hạn từ tạo nên giới hạn cho chính bản thân sự kiện, và chẳng có 1 thực kiện nào hết từ những hạn hẹp sánh so xung quanh thì bao la mà sao tâm trí gọn gàng vương vãi
    có thể tồn tại được tình yêu không khi trong lòng vẫn tới căm ghét, có yêu không khi nó chỉ là đối lập của ghét, của hận thù, có sự thật không khi nó chỉ là đối lập của dối trá
    tâm trí sảo quyệt đã tạo nên những người dối trá và bằng chính cách đó nó tạo nên những người thành thật, và trong giới hạn trí thức của mình ta lại nghĩ tiếp tới yêu cái nọ và ghét cái kia, há chẳng tránh khỏi phiến diện, bối rối
  8. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    _________________________________________
    1.đọc bài của ấy thật thú vị
    "đôi khi giọt máu của người này lài khơi rậy sự sống cho 1 ng khác"
    "trong giọt nước mắt của hắn có chứa tinh trùn, và nàng mang thai từ đó"
    "dòng chữ chết trong bế tắc của người này lai là một bám vứu, lối thoát cho kẻ khác"
    2. 1 ý nghĩa sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu nó không có một ý nghĩa khác phản ngược lại ý nghĩa của nó
    hơn nữa nó còn không thể tồn tại là dằng khác
    3.đời là một cục sương
    người thì vứt
    chó lại gặm
    cục sương thì vo cùng quá nên lại chăng thể phân biệt đc chó và người
    thề nên người trong mắt kẻ này, chó trong mắt kẻ khác lại cũng bình thường
    ____________
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bệnh viện ấy hả, nói cả năm cũng ko hết. Chưa thèm nói đến thái độ của bác sỹ y tá, chỉ cần nghe sơ qua mấy cái loại "dịch vụ" thì đúng là loạn xì ngầu lên. Bệnh nhân đau ruột thừa gần chết, thế mà bác sỹ với gương mặt vô cảm cứ chăm chăm vào tờ báo giải trí nhảm nhí,nói thì bảo"chờ đi", chờ đến chục lần mới thấy băng ca đi ra. Kêu đau lại bảo giữ im lặng trong bệnh viện, nào là chúng tôi có phải máy đâu mà nhanh được...
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nói theo kiểu lí thuyết thì dễ nhưng đi sâu vào vấn đề thực tế chắc chắn có không ít người lảng tránh và giật mình

Chia sẻ trang này