1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để người yêu bớt đòi hỏi chuyện XYZ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abc012, 26/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này cũng khá là nan giải đấy.
    Nó chủ yếu vào sẵn sàng hay ko sẵn sàng thôi.
    Bạn cũng nên hiểu cho ng` yêu bạn 1 chút.Ko đồng ý chuyện đó thì bạn có thể có nh` cách cho anh ấy tmái như là os hay hj.
    Còn đây ko còn là vấn đề giữ hay ko giữ mà nó là sẵn sàng hay ko sẵn sàng,tmái thì mới làm còn nếu vẫn lăn tăn tức là chưa được.Thì nên KIÊN QUYẾT,nhưng nên mềm mỏng và lèo lái nó nhẹ nhàng 1 chút.
    Con trai hay con gái ai chả có nhu cầu sinh lý,ko ít thì nhiều,nên mình nghĩ nên có trao đổi thẳng thắn với nhau,nên dừng giới hạn ở đâu,để cả 2 cùng thoải mái,jảm bớt tự ái mình xuống 1 chút.
    Anyway,mình vẫn mong bạn làm theo những gì bạn cho là đúng.KO thích thì đừng làm,nhưng đừng có qá kiên quyết mà nên mềm mỏng,nhẹ nhàng nhưng DỨT KHOÁT nhé!
  2. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    vl,yêu nhau 2 năm ma? ko dc chén.ti?nh yêu đẹp quá
    đấy la? zai nha? em dát quá,chứ với anh la? ko có chuyện cưới xong mới chén đâu.
  3. nguoixuban

    nguoixuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    h mà ko thử trước thì phí.
  4. novs_lola

    novs_lola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    2 năm mà với tình hình này đố bác jữ được
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chính vì cái chuyện ''Chuẩn bị cưới xin'' nên anh ấy mới đòi em ạ.
    Con gái bây jờ hổ báo lắm, anh nhà em lại thích gái zin, ai mà biết được hồi lớp 12 tuổi xuân hừng hực tình yêu ban đầu vân vân và vân vân... của em nó ntnào.
    Tóm lại bây zờ 1 số anh có tư tưởng fải check trước khi cưới, thế thôi. Chứ thật ra nói các anh có nhu cầu cao quá là kô fải rồi, nếu nhu cầu cao thì như mấy người ở trên nói đó.
    Vài lời thế thôi, em cũng xác định cưới rồi thì giữ làm gì, kô nhớ câu ''biết sướng thế này thì lấy chồng từ năm 13 tuổi'' àh.
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    30 chưa phải là tết. Bạn chủ topic đừng có bị lung lay.
    Vấn đề là mình chưa sẵn sàng thì đừng có làm
  7. abc012

    abc012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác đã tư vấn. Qua chuyện này, cũng mong các bác zai đừng quá đòi hỏi chị em, làm chị em phải băn khoăn, khó xử. Hix, nói thế này thể nào cũng bị ném đá cho mờ xem. Gái hay trai đều có nhu cầu, dù ít hay nhiều, khi nào chị e chưa sẵn sàng thì các bác đừng ép, đừng cố gắng thuyết phục, chị em thì ko thik còn các bác thì khó chịu vì ko đc thoả mãn. Thế nên cứ từ từ, đúng ko ạ?
  8. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ơ trời, muốn X+Y mà cũng phải năn nỉ, thuyết phục à? Đồng chí của em 27 tuổi rồi mà vẫn còn non và xanh quá.
    Chỉ cần 3 giờ, lao động chân tay kết hợp công tác vận động quần chúng cáo nào chẳng lên dĩa.
    Anh bảu cái này đừng giận. Nếu em tự tin mình hàng họ ngon lành thì chẳng sợ anh ta no xôi chán chè trong thời gian ngắn đâu. Nhưng nếu của mình không bằng chị bằng em, núi thấp đồi thưa thì tuyệt đối không nên dễ dãi.

  9. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư con đii~ Dê nhá . XUi em nó như thế đê? giết nhau a? ? .
    CHu? topic: Nga?y xưa, hô?i anh yêu em thứ mươ?i mấy cha? nhớ. Anh cufng cậy đô? nha? cứ đo?i ho?i linh tinh. Em ý ba?o anh : Cho đến khi cưới em ( đêm tân hôn ) anh đư?ng ho?ng cho cái cu?a nợ đấy va?o em. **, anh nghe xong choáng , tư? lúc đấy cho đến lúc anh bo? em nó, anh chă?ng đa? động gi? đến chuyện kia nưfa.
  10. espresso78

    espresso78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Giai 27t thì nhu cầu cao lắm, đòi hỏi mãi ko được rất dễ chán,co khi còn dễ chán hơn cả khi đã no xôi chán chè ý chú, thôi cô chiều chú nó đi cho được việc

Chia sẻ trang này