1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để người yêu bớt giận dỗi ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aloaloaloalo, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để người yêu bớt giận dỗi ??

    Em 22, nàng 21 .

    Cả 2 đều đang đi du học ở Hà Lan , bọn em thuê nhà sống chung . Ng yêu em 99% là rất okie , nhưng lại có tính hay giận dỗi , để em lấy vài ví dụ :

    1 tuần ng yêu em cho em uống 3 chai bia ( trước khi quen nhau , em uống 15 chai / tuần ) , nếu em uống thành 4 chai , ng yêu em dỗi luôn 1,2 tiếng ko thèm nói chuyện !

    Em bỏ thuốc từ khi yêu nhau ( ngày xưa 15 điếu/ ngày ) , nếu em hút 1 điếu ( 1,2 tháng có khi mới 1 điếu ) , ng yêu em dỗi luôn 1,2 tiếng ko thèm nói chuyện .

    Em đang đọc sách hay xem tivi , ng yêu e bảo em đi dọn nhà, em nói không , ng yêu em dỗi luôn 1,2 tiếng ko thèm nói chuyện !

    E chỉ cần hơi to tiếng 1 tí , ng yêu em dỗi luôn , 1,2 tiếng ko thèm nói chuyện .

    Trong 1 ngày , ít nhất phải dỗi 1,2 lần .

    Các bác có cao kiến gì ko ?

    Bỏ thì em ko thể bỏ được đâu , đã đính hôn , 3,4 năm nữa học xong là lấy nhau :D
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    đính hôn và có cưới k lại là hai chuyện khác nhau
    hợ hợ
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy người yêu ấy toàn dỗi những thứ có lợi cho ấy thôi mà. Mà có vẻ, cô ấy lo cho ấy là chủ yếu. Dễ thương thế còn gì???
    Muốn cô ấy ko dỗi nữa thì ấy đừng làm cho cô ấy buồn la được thôi mà.
  4. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bạn đúng là chứng hay dỗi thật, bạn cố tìm điểm yếu của bạn gái bạn mà ra luật xem bạn ấy ứng sử thế nào, mình thấy sống kiểu này gò bó lắm
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Với những cô bé như này, tốt nhất là cô ấy sai gì thì làm nấy, gọi dạ bảo vâng là ok.
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Oaì, thích thế, tớ cũng thích đc như ng yêu của ấy lắm, chứ tớ mà dỗi ng yêu tớ 1,2 tiếng thế là a ấy dỗi lại 1,2 tuần luôn, tớ là cái đinh
  7. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì chú tranh thủ cố gắng làm các việc đấy cùng lúc vậy, uống 15 chai bia, vừa uống bia vừa hút hết bao thuốc, xong chú cứ đọc sách hay xem tv, kệ mẹ nhà cửa, tiếp theo to tiếng chửi bới ầm nhà, thế là cô người yêu dỗi 1,2 tiếng , chú vừa làm được tổng hợp các việc đỡ bị dỗi lẻ tẻ
    _ Nói chung người yêu chú cũng toàn dỗi do các việc k muốn chú uống bia, hút thuốc, hay to tiếng, nhưng để lâu thì thành chú có "mẹ" ở trong nhà đấy, vì vậy để k bị biến thành " con " thì chú fải tự sửa đổi cả mình lẫn cô người yêu chú để cả 2 hiểu nhau hơn, tôn trọng nhau hơn thôi. Chúc chú thành công "rực rỡ" !
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đấy , các bác thấy chồng e gia trưởng chưa thế nên nh lúc e tủi thân lắm
  9. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    dỗi thế sau này cuới rôi k sống nổi cậu ạ
    xem thế nào dạy dỗ đê...jờ đang iu còn sửa đc,mà k sửa đc còn cho out đc...chứ lấy bà hoàng đấy về có mà hầu nó suốt ngày vì dỗi vặt
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    ơ cậu xem thế nào đi chứ, đàn ông là phải cầm trịch trong nhà.... ko râu quặp được.
    Nói như bác gì rất hay đấy, lúc hắn dỗi thì cứ thong thả uống bia hút thuốc coi ti vi, chả việc gì phải sợ, theo cách nói của ***** thì thế này "Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thì kẻ địch càng lấn tới." như thế là ko được. :|

Chia sẻ trang này