1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để người yêu bớt giận

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhhoai86, 29/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhhoai86

    thanhhoai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cỏn em có chuyện này muốn nhờ cả nhả. Hôm rồi người yêu e mắc lỗi, em giận quá nên nói nhiều điều hơi nặng lời. Thật thì em cũng thấy như thế là nặng nề. Mà h người yêu em bảo anh ấy ko thể tiếp tục được nữa. Mặc dù vẫn yêu em nhưng anh ấy sợ em, anh ấy sợ đến 1 lúc nào đấy anh ấy lại lmắc lỗi thì em sẽ lại như thế. EZm đã xin lỗi anh ấy rồi, nhưng anh ấy vẫn bảo ko đc. Em muốn hỏi mọi người trong hoàn cảnh của em bây h thì em phải làm j để người yêu em hết giận? Em thật sự hỗi hận lắm rồi. Bọn em yêu nhau 3 năm rồi, có chia tay 1 vài lần nhưng chưa lần nào như thế này cả. Mọi người cho em ý kiến nhé. Hiện tại em cảm thấy rất khó khăn. Thank cả nhà nhiều
  2. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Mắc lỗi gì mới được? Chung chung quá.
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Khó nhỉ, đôi khi chỉ nói "một điều" thôi đã thành to chuyện. Thế điều ấy cụ thể là thế nào, có đụng chạm j đến tự ái tự trọng j của đối phương ko? Có phải là chửi bới dằn vặt j ko? Có xúc phạm j ko?

    Còn nếu bạn chỉ là quát mắng ko thôi thì chịu khó dỗ dành xin xỏ ngọt ngào vào. Đàn ông rộng lượng lắm, vẫn còn yêu thì sẽ chẳng vì thế mà chia tay thật đâu, chỉ làm mình làm mẩy tí thôi. Đời thì ai chẳng có lúc phạm lỗi. Anh ấy có thể phạm lỗi (nên bạn mới "mắng"), bạn cũng có thể phạm lỗi (đã quá nặng lời). Đã yêu nhau thật, thì 9 bỏ làm 10, hai bạn còn yêu tận 3 năm thì chắc chẳng thiếu những vụ căng thẳng. Căn bản là mỗi ng` có thực sự nhận ra vấn đề để sau ko tái diễn nữa hay ko.

    Ng` yêu bạn có vẻ giống ng` yêu mình, hay là con trai ai cũng giống nhau nhỉ??? Cái tai cái mắt "nhạy cảm" lắm, thik nhẹ nhàng thắm thiết cơ. Đôi khi mình tức điên, cố nuốt giận rồi, chỉ lạnh nhạt hay hối thúc có tý thôi đã mặt nghệt ra, im im bảo sợ, rồi đổ riệt là mình ko còn yêu nữa nên mới thế. Lần nào lần nấy cũng phải dỗ hút chết. Cách để dỗ thì tùy xem ng` yêu bạn thik j, thik ăn ngon thì nấu cho 1 bữa, hảo ngọt thì điêu thuyền ra vẻ dịu dàng rót mật vào tai, chăm lo chiều chuộng, nhắn tin tình cảm, gặp thì xông vào ôm chặt lấy v.v... Nhưng đây chỉ là biện pháp tình thế, nếu sau bạn chú ý tìm cách nói khác dễ nghe hơn, đỡ nặng nề hơn mới là biện pháp lâu dài.

    Nếu chỉ là giận hờn thì mãi cũng phải xuôi, trừ khi đây chỉ là cái cớ để anh ấy quyết chia tay bạn.
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên gặp hay xin lỗi ở thời điểm này nhé. Cứ đợi 1 thời gian đi, khi nào nhớ quá thì hãy gặp nhau.
  5. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Em trình bày cụ thể ra đây xem nào, chung chung thế ai mà vấn được. Nhưng riêng anh thì anh dự ca này của em hiểm nghèo, cho thở máy. Nếu em chửi trai có hệ thống thì rất có thể 3 năm qua trai này cố đấm ăn xôi, lần này bỗng đâu xuất hiện trước mặt 1 tô phở Kobe thịt thà ngọt nước nên trai khều cho em chửi rồi lấy cớ mà phắn. Gạt nước mắt quay lưng đầu không ngoảnh lại, no xôi rồi ta lại chiến Kobe. Cũng là một cách giãy hàng nghệ thuật vậy.
  6. thanhhoai86

    thanhhoai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Là như thế này ạ. Hôm ấy anh ấy bảo đến em làm em đợi cả ngày mà ko thấy đến, rồi em mắng anh ấy, cũng nói hơi nặng lời 1 chút, bảo rằng anh ấy ko có ý thức, anh ấy vô trách nhiệm rồi blâbl... nhiều lắm em cũng ko nhớ hết nhưng mà nhứng lời nặng nề nhất là như thế, rồi còn nói 1 từ j đấy cũng hơi bậy(bình thường em ko bao h nói bậy đâu ạ) thế mà h anh ấyn nhất quyết dứt khoát với em(anh ấy bảo rằng em ko có lỗi nhưng mà anh ấy nhìn thấy hình ảnh khác từ em, anh ấy ko muốn tiếp tục như thế nữa, anh ấy bảo chúng em sẽ ko thể sống với nhau đc vì tính no0ngs nảy của em và yêun nhau chỉ làm nhau thêm khổ). Hic. em đã xl anh ấy rồi nhưng anh ấy bảo là em ko có lỗi j để phải xin cả, và chỉ là anh ấy nhận ra con người em như thế mà thôi. em thật sự ko biết làm thế nào nữa cả. Lúc nãy em hẹn anh ấy đến thứ 5 nàyn ra quán để dứt khoát rồi(anh ấy thì bảo là ko muốn gặp em bây h nhưng em bảo em muốn gq chuyện này sớm hơn), Nhưng mà thật sự là em chẳng muốn chia tay anh ấy j cả. em thấy tc của em còn rất nhiều và emm biết anh ấy cũng rất yêu em, nhưng em ko còn cách nào để làm anh ấy đỡ giận cả. hic hu hu. anh chị cho em 1 lời khuyên nhé
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Tôi chưa từng mắng mỏ ai (bạn bè, ng thân, đồng nghiệp, date, bạn trai...) vì quên hẹn hay vì đến trễ cả, thậm chí khi lý do họ đưa ra k đc thỏa đáng lắm, nên k thông cảm đc cho bạn vụ này. Nhưng chắc nhiều bạn sẽ thông cảm đó.

    2/ Đỏ: Tôi mà nhận ra bản chất của ai k phù hợp với tôi thì tôi cũng chia tay, k cần phải cãi vã gì cả. K ở cùng nhau cả đời được thì chia tay thôi chứ gì nữa.
  8. long.hx

    long.hx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hehhehehe
    theo mình, tốt nhất mình dùng kế: "Lấy độc trị độc"
    tức là để người yêu bớt giận, ta phải giận người yêu nhiều vô, giận không thèm gặp luôn
    chắc chắn rất hiệu quả
  9. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ớ, mình có câu chuyện thế này, chỉ nghe kể lại vs là 9x nên có thể chị thấy ko hợp thì ko nên áp dụng nhá.
    2 đứa nó là mối tình đầu, rồi chẳng hiểu sao 1 ngày cãi nhau, con bé đùng đùng đòi về phòng, thế là thằng kia giữ lại, con bé vừa đánh thằng kia vừa giằng ra nhưng ko thoát khỏi.... bla bla gì gì đấy, thằng kia buông con này, thế là con bé khóc rồi chỉ nói 1 câu "anh có biết là em chỉ yêu anh không?" nghe xong câu này thấy 2 đứa im bặt, chắc đang ôm nhau :))
    Chuyện xảy ra ở KTX ...
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có những ng sống 30, 40, 50t rồi mà còn không giải quyết vấn đề khéo đc như các em 9X nữa ấy chứ.

Chia sẻ trang này