1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để người yêu bớt giận

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhhoai86, 29/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhhoai86

    thanhhoai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ớ, mình có câu chuyện thế này, chỉ nghe kể lại vs là 9x nên có thể chị thấy ko hợp thì ko nên áp dụng nhá.
    2 đứa nó là mối tình đầu, rồi chẳng hiểu sao 1 ngày cãi nhau, con bé đùng đùng đòi về phòng, thế là thằng kia giữ lại, con bé vừa đánh thằng kia vừa giằng ra nhưng ko thoát khỏi.... bla bla gì gì đấy, thằng kia buông con này, thế là con bé khóc rồi chỉ nói 1 câu "anh có biết là em chỉ yêu anh không?" nghe xong câu này thấy 2 đứa im bặt, chắc đang ôm nhau :))
    Chuyện xảy ra ở KTX ...
    [​IMG]Thật ra thì trường hợp của chị nó nặng nề hơn tn rất là nhiều. anh nhà chị thì rất dễ tính, cũng rất hiền, nhưng khi anh ấy dứt khoát rồi thì chị cũng rất khó để thay đồi:((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thật ra chuyện của chị khó khăn hơn thếnày. Anh nhà chị là người rất dễ tính, rất hiền nhưng cũng vì thế nên 1 khi anh ấy đã quyết tâm rồi thì chị khó lay chuyển lắm. Đây là lần đầu tiên trong đời chi như thế nhưng chị hối hận lắm rồi. Nhưng mà anh ấy thì cũng lại quyết tâm lắm rồi.:((
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Vụ này ban căng nếu như zai kia quyết tâm bỏ em (có ngmới or quá chán em rồi). Thế nên nếu tiếc thì em cứ níu kéo nhiệt tình cho bõ công yêu.
  3. thanhhoai86

    thanhhoai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì mình nói nặng lời quá nên anh ấy khó chiụ, anh ấy từng nói với mình rồi, dù anh ấy có thế nào, có làm j đi nữa thì anh ấy vân muốn đc góp ý 1 cách nhẹ nhàng nhưng ko hiểu sao lần này mình lại như thế. Với cả anh nhà mình ko dễ ngọt nhạt, mình nắn tin thì anh ấy bảo là anh ấy bận, đang làm việc nên ko muốn nói chuyện. Ko cho mình cơ hội để ngọt ngào, rồi thì anh ấy ko chịu gặp mặt mình thì làm sao mà nấu cơm cho anh ấy ăn đc, và thật sự thì mình thấy anh ấy qtâm lắm rồi. Mình thấy khó có thể lay chuyển anh ấy. Còn tc thì mình chắcc chắn là anh ấy vẫn còn yêu mình
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em chắc chắn là anh nhà em ko có ng mới, trong 3 năm yêu nhau, em biết là anh ấy ko có ai khácnồài em(trong thời gian 3 năm cũng có lúc bọn em chia tay gần 1 năm nhưng mà anh ấy ko yêu đc ai khác cả), và anh ấy cũng ko hề chán em nhưng chỉ có điều là vì chuyện nàyn anh ấy ko thể chấp nhận đc. Em cũng ko biết làm thế nào cả:((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em đã xin lỗi anh ấy rồi. Em cũng đã bảo anh ấy là anh ấy cứ suy nghĩ kỹ đi. Nhưng lúc nãy anh ấy nt bảo với em là thật ra anh ấy ko thấy em có lỗi j, chỉ là anhấy thấy bọn em ko hợp nhau thôi(bọn em yêu nhau 3 năm rồi, ko hợp nhau làm sao có thể đi cùng nhau chặng đường dài như thế?)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh nhà em ko thuộc tuyp người như thế đâu ạ. Có thể đánh giá 1 cách công bằng là anh ấy rất chung thuỷ(cái này đã đc kiểm nghiệm và mọi người chứng nhận rồi ạ). Và hôm ấy cũng là điều cả 2 ko mong muốn chứ anh ấy ko hề cố ý như thế. em thật sự thấy em quá đáng quá,, nhưng h em ko muốn vì chuyện này mà 2 đứa chia tay. Em cũng ko hiểu sao bọn em yêu nhau(anh ấy rất yêu em, em tự tin là như thế) nhưng lai ko thể bỏ qua cho em đc chuyện này?
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Zai này chịu đựng tốt nhỉ, nếu em bảo nó chưa chán em thì nghĩa là vẫn còn tình cảm với em = tiếp tục chịu đựng = tiếp tục làm ny em. Còn ko thì ngược lại, em cứ thử đi.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vợ chồng lấy nhau 20 năm còn li dị được. Yêu nhau 3 năm cũng không hề có nghĩa là HỢP NHAU CẢ ĐỜI đâu. Đó là tôi nói trên lý thuyết.

    Anh kia mà đã có ý bỏ, thì đây chỉ là dịp để bỏ, chứ không phải là nguyên nhân đâu.

    Bạn cứ níu kéo cho bõ công yêu đương, kết quả thì tùy anh kia, bạn k quyết định được.
  6. thanhhoai86

    thanhhoai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Zai nhà em thật sự rất chung thủy và rất tốt, thế nhưng mà hôm qua em nt xin lỗi rồi,, chỉ bảo là anh ko thấy em có lỗi j, chỉ là thấy ko hợp nhau(hôm trc anh ấy cũng bảo là vẫn rất yêu em, chỉ có điều là thấy ko hợp thôi) nên h em ko biết phải tiếp tục bằng cách nào nếu anh ấy cứ dứt khoat thế này í ạ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trước đây anh ấy ko bao h có ý định bỏ em cả, htrc còn dự địh với em là cuối năm này cưới, còn lên hết kế hoạch rồi,chỉ có điều em ko hiểu sao anh ấy lại thế,h anh ấy ko muốn gặp em, ko muốn nc qua đt,nt thì anh ấy bảo là bận ko muốn nc, thì em níu kéo kiểu j bây h(chỗ anh ấy làm em có đến 1 lần rồi nhưng mtr nhà nước lại quân đội nên ko cho vào để gặp đâu mà em cũng quên béng nó ở đâu rồi nên ko thể đứng gtrc cổng mà đợi đc đâu ạ:(()
  7. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thôi bh em để cho zai nó thở đi, càng xoắn thì càng nhanh đi. Ko hợp hay lí do ji cũng mặc kệ nó, chỉ biết là bh em có cố thế nào cũng vô ích thôi, đừng có khủng bố SMS hay gọi điện ép nó nc nữa, dẹp hết. Nếu tình cảm của nó lớn hơn cái lí trí thì sẽ biết đường quay lại, còn ko thì em phải chấp nhận thôi.
  8. thanhhoai86

    thanhhoai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    thank các bác nhiều, em nghĩ em cũng ko sms nữa đâu, em định níu kéo nhưng mà có lẽ càng níu kéo càng khó
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Anxiety nói đúng đấy. Đây là cái cớ thôi, bản thân mình cũng hiểu mà. Khi chán thì chỉ một câu nặng lời cũng đủ để dứt áo ra đi. Yêu nhau mấy năm hay mấy tháng, khó tránh khỏi những lúc cái cá tính của mình bộc lộ ra, thật ra anh ng yêu em chắc không nghĩ em tệ hại hay là "nhìn ra con người thật của em" mà chia tay đâu. Nhìn ra con người thật nó là cả 1 quá trình, anh khuyên em cứ nhả dần ra thôi, còn yêu thì sẽ quay lại, đừng ép.
  10. thanhhoai86

    thanhhoai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em phải nói rõ ràng với anh ntn. Cũng có lần anh ấy bảo anh ấy hết yêu em rồi, bọn em chia tay, xong rồi 1 thời gian sau anh ấy lại bảo là anh ấy yêu em, tình cảm trôi dậy, bọn em lại yêu, xong thì lần đấy anh ấy thất nghiệp, anh ấy chán đời nên cũng ko muốn yêu đương j hết, thế là em nói chia tay, em bảo em sẽ lấy chồng, anh ấy có nc với bạn anh ấy rằng anh ấy sẽ cố gắng đi làm thật nhiều tiền để cưới 1 người, rồi anh ấy vẫn yêu em và bọn em lại quay lại, và bây h thì lại là ntn, Anh nghĩ anh ấy ntn? Cách đây 1 tuần bọn em vẫn đi chơi rất vui vẻ, anh ấy còn muốn chăm sóc cho em nhiều lắm cơ

Chia sẻ trang này