1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để người yêu bớt giận

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhhoai86, 29/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của em này thì đáon là bạn trai nó chán em rồi (mới có chuyện hẹn sang mà không sang). Chuyện em rủa nó thì là giọt nước cuối cùng để nó rút thôi, còn chia tay là cả 1 quá trình rồi mà em không nhận ra. Thôi em rút đi em gái.
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đoán thế. Trường hợp này rất là ĐIỂN HÌNH ấy. Mình không dọa đâu nhưng bạn chủ top nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống này. :)
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình thì lại nghĩ chắc bạn trai bạn chỉ topic sock vì cách cư xử của bạn chỉ topic thật. :-? Là mình thì mình cũng cực kỳ sock luôn ý chứ :(
  4. thanhhoai86

    thanhhoai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    thế bjo e phải lam tn ạ?
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo không được manh động rồi mà. Tin mình đi, mình biết những chuyện kiểu như thế này. Xảy ra quá nhiều. Đơn giản là không được mè nheo, van xin, hay cố gắng nói chuyện gì hết. Không được làm phiền giai khi giai đang không muốn nói chuyện. Chân lý đấy.
  6. thanhhoai86

    thanhhoai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    e lỡ mè nheo rồi, thế bjo e dừng mè nheo thì có làm sao ko ạ?
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thì mình đã bảo là KHÔNG LÀM GÌ HẾT mà. Nếu giai yêu bạn thì lúc bình tâm trở lại nhất định sẽ tìm bạn (nhưng cần thời gian nhé, không được giục giã mè nheo năn nỉ níu kéo). Còn nếu giai không còn yêu bạn thì...chịu thôi (nói thật mình nghĩ khả năng này cao, khi chán rồi quá nhiều giai hành động kiểu này, vì giai nhiều người không dám/không nỡ nói thẳng vào mặt 1 cô gái là không còn yêu cô ấy nữa). Bạn có thể thắc mắc vì cách đây một thời gian, người yêu bạn còn quan tâm đến bạn...Nhưng tình yêu nhiều khi vậy đấy, chán thì nghĩa là chán thôi, có thể vì trước đấy cũng đã mệt mỏi và bớt yêu đi rồi, đến lúc này thì hết. Nhiều người yêu nhau 10 năm, vượt qua bao nhiêu chuyện mà vẫn chia tay nữa là...
  8. thanhhoai86

    thanhhoai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    em hiểu rồi. Vào đây em ngộ ra nhiều điều lắm. Có lẽ em cũng nên tìm cho em 1 con đường khác thôi. Hì stop vu hẹn hò với anh ấy vào thứ 5 này vậy:)
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Các mợ lại đưa về thuyết duyên số để tự AQ tinh thần cho chủ thớt à?

    Câu này nói ra có nghĩa tình hình đã trở nên tồi tệ lắm rồi. Bạn cũng nên xem lại cách ứng xử, làm đẹp lòng zai chứ nhỉ? Yêu là bắt đầu đi cùng nhau trên một đoạn đường dài, đừng vì thấy người ta hiền, chân thành mà bắt nạt. Thiện dụng nhân giả vi chi hạ, người khéo đặt bản thân mình ở dưới người, như vậy là có cái đức không tranh với người, đồng thời cũng chứng tỏ một người không muốn làm khổ người khác, phỏng ạ?
    Bạn nên nói với anh ấy vài điều:
    1. Em xin lỗi vì đã hơi nặng lời.
    2. Trong 3 năm yêu nhau, em đã làm những điều không phải, cũng có thể chẳng còn cơ hội xin lỗi nữa, tuy biết rằng anh không chấp nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh vì những điều này.
    3. Em rất mong được quay lại, em hứa sẽ ... (tự bịa) Nói ra bây giờ em hy vọng không quá muộn, em vẫn còn yêu anh blah blah ... Thế nhưng, em có lỗi và không có quyền quyết định; nhận ra khi mất anh em cảm thấy ... (bịa tiếp)
    4. Anh tha lỗi cho em nhé?
    5. Em xin lỗi.

    Đại để cũng kha khá giống một bản kiểm điểm, nhưng chủ động xin lỗi và cầu hoà nhiều hơn. Thành hay bại, chỉ có thời gian và anh kia biết. Chúc chủ thớt may mắn vậy, nếu chia tay thì đây cũng là một bài học cho bạn, dù có thể nó hơi đắt.
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Dừng lại không làm phiền zai không có nghĩa là ngồi chờ zai đến tìm. Bây giờ bạn để cho zai một khoảng thời gian đủ để suy nghĩ, sau đó quay lại nói chuyện đàng hoàng, dù zai không quay lại với bạn nhưng việc bạn sai ( lỡ lời ) thì bạn vẫn phải xin lỗi. Dù zai không còn yêu bạn thì cái cách cư xử của bạn trong chuyện này vẫn phải để cho zai tôn trọng bạn.
    Bạn đã hẹn thứ 5 gặp zai, zai đã đồng ý thì thứ 5 cứ đi gặp, nói mọi chuyện, và nói thẳng với zai rằng nếu anh không còn yêu em thì hãy chia tay vì không còn yêu, lỗi em sai em xin lỗi nhưng đừng đánh đồng 2 việc đó lại với nhau.
    Đã hẹn rồi lại hủy hẹn thì tôi thấy trẻ con lắm

Chia sẻ trang này