1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để người yêu bớt giận

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhhoai86, 29/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhhoai86

    thanhhoai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Dạ hông. Thật ra là như này ạ. Em định hôm nay gặp anh ấy cơ, nhưng mà anh ấy bảo là anh ấyko muốn gặp em bây h, em bảo là em muốn gq vviệc này sớm nên anh ấy mới đồng ý, còn xin lỗi thì em cũng đã nói nhiều lắm rồi. Em định thứ 5 này sẽ bảo anh ấy là em bận, sau đó sẽ hẹn lại vào 11 dịp nào đó mà cả em và anh ấy bình tâm trở lại đã. Có đc ko ạ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tình hình là em cũng đã xin lỗi và cầu hòa như thế rồi ạ, nhưng mà anh ấy bảo bây h anh ấy ko còn tính yêu nữa, chỉ còn tình thương thôi, nên quay lại cũng chẳng đc lâu nữa. Vì thế nên em mới bảo là gặp anh ấy để gq chuyyện nay sớm hơn, nhưng mà h em nghĩ lại em thấy có lẽ bọn e nên giãn ra 1 thời gian nữa, đợi lúc nào anh ấy bình tâm lại thì hơn. Đc ko ạ?
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đã nói rồi mà. Nếu zai đã đồng ý thì cứ gặp, chả việc gì phải hẹn lại hay hủy hẹn gì gì hết. Em nói xin lỗi nhiều lần nhưng đã lần nào em hỏi thẳng zai rằng đòi chia tay vì hết yêu em chưa? Nói em xin lỗi zai trong lần hẹn tới không có nghĩa là em nói em xin lỗi mà em nói kiểu nước đôi rằng lỗi của em em nhận nhưng anh thành thật với bản thân đê, chia tay vì hết yêu chứ không phải vì em sai :D

    Tính mình nóng nên mấy vụ này hủy đi hủy lại hẹn mình không ưng, đã nhịn thì nhịn cho trót, dùng dằng mất thời gian :P
  3. thanhhoai86

    thanhhoai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tính zai nhà em thì lại ko thích vội vàng và nóng nảy cơ ạ. Tính anh ấy là cứ phải từ từ, nóng là xôi hỏng bỏng k ngay. Đấy, có 1 lần em nóng thôi mà sự thể nó ra như này đấy ạ. Với lại hôm tr em có hỏi zai nhà em rồi,anh ấy bảo là anh ấy vẫn còn tình cảm, chứ ko phải chia tay là hết tình cảm đâu(cái này thì em tin là zai nói thật, vì cũng đã có lần bọn em chia tay rồi, lần ấy thi zai bảo thẳng với em là vì zai hết tc cơ, chứ ko có lằng nhằng thế này đâu ạ). Thế nên là em hủy hẹnt hì có sao ko ạ? hic
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã có câu trả lời rồi đấy thôi. Trong trường hợp này, bạn có câu trả lời bằng hành động (không muốn liên lạc, không muốn gặp) lẫn lời nói rồi đấy thôi.

    Thôi, đã hẹn rồi thì cứ y hẹn, rồi đến hỏi cho rõ mọi chuyện. Anh có còn yêu em nữa không - đấy mới chính là câu bạn cần hỏi, chứ không phải là giận hay không. Yêu nhau 3 năm, ko thể chỉ vì 1 câu nói mà quyết định chia tay được, chia tay là vì hết tình cảm thôi.

    (Xin lỗi tôi nói hơi thẳng, chắc bạn cũng sốc, nhưng sự thật thì vẫn phải đối diện, tôi không lạ gì cách cư xử của giai trong trường hợp này).
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đã hẹn thì cứ đến, nói được chuyện gì thì nói không thì im lặng. Mà zai kiểu của nhà bạn á? Mặc kệ là zai lấy cớ xù bạn luôn đấy. Kiểu này là cứ phải " quấy rối " có chiến thuật :-?
  6. thanhhoai86

    thanhhoai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hi, quáy rối có chiến thuật là sao ạ? Bác có thể cho em xin cái chiến thuật ấy ko ạ?
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đi xin lỗi, đừng bao giờ đặt câu hỏi có không. [:D] Hỏi được hay không thì 85% câu trả lời sẽ là câu phía sau, lại còn thêm chữ không nữa thì sẽ là không rồi. Phải khéo léo, và tế nhị, vứt ngay chữ "không" vào sọt rác. Cái này có sách vở hết rồi. Phải hỏi là: anh muốn làm bạn trai hay người yêu của em? (Quarker, 14)

    Cứ đi gặp đi bạn ạ, dùng dằng làm gì, muốn giữ thì phải oánh, oánh vào tâm lý zai. Nhớ đi gặp zai ăn mặc đẹp rạng ngời mà không chói lóa, se sua lên gái ơi; nói chuyện thì cứ nhìn thẳng mặt, zai nhìn lại thì giữ tiếp tục chừng 10s rồi cúi xuống ly nước.

    Thường nếu là tôi nhé, từ chối không gặp thì tôi sẽ "vô tình" tạo ra một cuộc hẹn, vì gặp lúc này mới có ý nghĩa và mang tính quyết đấu, chứ sau khi zai đã bình tâm, sóng yên bể lặng thì chả còn gì để nói cả. Lỡ xoắn rồi, cho nó lên đỉnh luôn [:D]
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Gái ơi là gái, chuyện tới nước này (chị đoán là trai chán gái lắm rồi), nhưng gái còn yêu trai thì có thể làm như thế này:

    - Im bặt luôn không liên lạc với trai nữa
    - Nếu cái ảnh avatar ở trên là của gái thì gái dễ thương, xinh xắn, nhưng hơi giản dị. Gái nên chăm chút nhiều hơn vào quần áo, tóc tai, trang điểm của gái.
    - Đi chơi bời, học nhảy, học nấu ăn, học tùm lum hết, đi chơi với nhiều bạn bè nam nữ vào và đánh tiếng cho trai biết (thông qua bạn bè chung)

    Nếu bạn bè chung của gái và trai kể về gái cho trai nghe rằng gái thay đổi, đẹp hơn, nấu ăn khéo hơn, nhiều bạn bè hơn, học nhảy, và chơi với nhiều bạn trai hơn thì may ra trai còn suy nghĩ lại, tình cảm lại quay về. Còn nó đã hết tình cảm mà gái càng níu kéo thì nó càng chán gái ạ.
  9. thanhhoai86

    thanhhoai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    zai nhà em thì càng xoắn càng sợ ấy ạ. Vì hôm trc zai nhà em cũng có bảo là cho zai 1 tháng để zai suy nghĩ nhưng mà do em nóng vội quá, nên em thấy em càng vội thì lại càng làm zai nản, và dứt khoát hơn.. Thế nên em định để thêm mấy hôm nữa cho zai suy nghĩ thật kỹ ccàng. Còn đến lúc zai suy nghĩ kỹ rồi mà vẫn qd chia tay thì em sẽ ko níu kéo. Em ko cần 1 người ko có sự bao dung và vị tha như thế ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em cảm ơn chị. Em sẽ làm như lời khuyên của chị :)
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đổ lỗi lên người khác cũng được, nếu nó làm gái bớt đau khổ.

    Nhưng nếu gái chịu nhìn thẳng vào sự thật thì vẫn là lỗi của gái trước; tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nhận thức được điều này, gái sẽ khá hơn rất nhiều. Thế thôi, chấp nhận chia tay để có được một bài học, và cũng giữ chút tôn trọng còn sót lại của 2 người.

Chia sẻ trang này