1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để người yêu bớt giận

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhhoai86, 29/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đúng là đẽo cày giữa đường
  2. thanhhoai86

    thanhhoai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thật ra là em ko hề đổ lỗi cho anh ấy, em thừa nhận ngay từ đầu là em sai cơ mà? em ko hề trách j ở anh ấy cả. lỗi là của em và bây h,và dù anh ấy có qd thê nào thì em vẫn hoàn toàn đồng ý cơ mà
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Gửi bạn 1 bài viết từ năm 2008 của bạn tixtu. (Tôi biết là bạn k có đòi tự sát như chủ topic nọ, nhưng bạn hãy đọc riêng post này tách bạch ra khỏi topic đó.) Tôi mạn phép người viết bài để tô đen vài câu tôi cho là quan trọng.

    http://ttvnol.com/tvty/1123165/page-5
  4. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thực ra xin lỗi chỉ nên làm 1 lần. Nói 1 lần thôi. Nói cụ thể ra mình sai thế nào đủ để người kia biết là mình đã nhỡ lời, đã biết mình sai và đừng nhắc lại nữa. Cố gắng đừng bao giờ lặp lại lỗi đó. Khẳng định với người ta đây là lần đầu và cố ko tái phạm. Thế thôi. Và chờ đợi thông điệp từ họ.
    Hãy để cho nhau khoảng thời gian để cơn phẫn nộ, tự ái qua đi. Khi qua rồi thì những gì tốt đẹp lại trở về thôi.

    Bạn càng nài nỉ, càng xoắn, tâm lý người ta càng kiêu, lời xin lỗi nhiều lần thành giảm giá trị.
  5. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chủ top đừng động thủ nữa. Bây giờ muốn làm gì thì nên thông qua người thứ 3. Nếu hai người có bạn chung, thực sự thân thiết, thì thử nhờ. Thông qua người thứ 3 đấy để bạn biết được tình trạng thực sự của anh ấy bây giờ như thế nào, anh ấy đang nghĩ gì? và ngược lại.
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Em thừa nhận là em sai, nhưng cái cách mà em thừa nhận không biết có làm cho anh ta cảm nhận được không?

    Nói thật, đọc những comment của nhiều người trong này, tôi thấy họ chả hiểu về tình cảnh này cả, tôi không nghĩ là anh ta đã chịu đựng em trong 1 thời gian dài và đây là giọt nước tràn ly (hoặc anh ta đã chán em sẵn rồi và đây chỉ là cái cớ để chia tay).

    Việc em thể hiện cái lỗi của mình như thế nào mới là điều quan trọng, nó phải thể hiện cái sự sâu lắng, ân hận thật sự của em, chứ ko phải là sốt sình sịch blabla... em sai rồi em sai rồi lần sau em thề em hứa không bao giờ thế nữa... Có điều mà anh đang nghi ngờ: Không biết là em có thực sự ân hận/ăn năn vì mình đã cư xử như thế không, hay là em cho rằng anh ấy đáng bị 1/2 hoặc 1/3 như thế??? Nếu có cái tâm rồi, thì cái cách để làm lành không hề khó.
  7. thanhhoai86

    thanhhoai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ko hề anh ạ. Em ân hận thật sự. 2 ngày qua em tự giận mình và tự dằn vật rất nhiều. Em xin lỗi anh ấy rồi, h thì em sẽ cho em và anh ấy thời gian để bình tâm lại. Còn sau đó, khi anh ấy đã thật sự bình tâm thì mọi chuyện quyết định là ở anh ấy. Lỗi này thì đúng là em sai, nhưng em nghĩ trong cuộc đời con người ai cũng có lỗi lầm, em hay anh ấy sai(đã từg như thế) thì cũng cần nhận đc sự bao dung độ lượng. Còn nếu anh ấy vì chuyện này mà ko thể bao dung và độ lượng cho em được, thì có lẽ chỉ còn 1 cách chia tay là tốt nhất. Nếu thực sự chuyện đó xẩy ra, em sẽ cố gắng chấp nhận chuyện này 1 cách vui vẻ nhất có thể..
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Ừm, mình tin là anh ta sẽ bỏ qua thôi. Mỗi lần giận nhau là mỗi lần khám phá và hiểu nhau hơn.
    Yêu phải anh nào biết điều là rất sướng.

    PS: Cũng có thể anh ta cố tình làm như thế để trừng phạt và có ý dạy dỗ em thôi, anh ta biết em yêu anh ta nhiều thì im lặng và lạnh nhạt lúc nào cũng là sự trừng phạt dã man nhất, phải ko? (cách này mình đã dùng với vợ 1 vài lần ;)) )
  9. ddhuans

    ddhuans Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    :P Sau mấy năm đây là lần đầu tiên em post bài lại vì cách bác "dạy" ng iu làm giống em quá.

    @chủ thread:
    Có thể anh ấy đang "phạt" bạn cho bạn chừa hẳn thôi ^^, mình cũng làm 1 vài lần.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Những ng đàn ông không biết điều thường có hành động dằn vặt ng phụ nữ của mình và kể lại chuyện đó với icon ;)) cùng thái độ khoái trá.

Chia sẻ trang này