1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để người yêu quay lại :(((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngocaob, 17/11/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocaob

    ngocaob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trong diễn đàn giúp em với ạ.
    Bọn em yêu nhau được 3 năm rồi. Tình cảm của bọn em rất tốt đẹp, nhưng cuối tuần vừa rồi anh ấy cứ kêu công việc chán và mệt mỏi vì bị mọc răng. Em cũng hơi vô tâm chỉ bảo anh cố lên thế nọ thế kia mà không hỏi han gì đến cái răng đau.
    Anh lại hỏi em là sau này em đi làm lương em cao hơn lương anh thì sao? Rồi 2 năm nữa mà anh thất nghiệp anh lấy em thì thế nào? Em chỉ cười và bảo anh không phải lo, em học xong chắc gì đã xin đcược việc. Anh không nói gì nữa.
    Tối thứ 5 bọn em vẫn đi chơi với nhau như mọi lần.Thứ 6 vẫn bình thường ạ. Thứ 7 em nhắn tin thì thấy anh có vẻ khác khác, em hỏi anh làm sao đấy thì anh bảo anh đang nghĩ, nghĩ về công việc, tình yêu, tiền bạc....
    Tối anh đi làm về bọn em nói chuyện trên YM, sau 1 nói chuyện anh bảo tạm dừng lại là bạn 1 thời gian đã. Tối CN em có hẹn anh ra ngoài nói chuyện, nói 1 lúc thế nọ thế kia anh bảo thế bây giờ giả sử có người khác thích anh thì sao? Em khóc, xong anh ôm em vào bảo anh chỉ giả sử thôi mà. Xong 1 tí anh bảo là người đấy thích anh nọ kia, em lại khóc to hơn, anh lại ôm em chặt hơn và bảo thế bọn mình quên đi tất cả làm lại từ đầu nhá. Anh bảo anh rung động trước cô bé kia, em bảo anh say nắng, em sẽ cố giúp anh tỉnh thì anh bảo ko biết anh có tỉnh được không. Em biết được FB của cô bé kia, em kết bạn và nói chuyện, thì cô bé kia bảo em mới quý anh ấy thôi, chị yên tâm nọ kia, và em biết em ấy đã ko liên lạc với anh nữa mặc dù anh đã cố để liên lạc. Thế rồi anh ấy trách em là sao nói chuyện với cô bé kia làm gì, anh bảo từ giờ anh không yêu ai nữa, cả em cả bé kia có vẻ rất kiên quyết.
    Nhưng mà anh vẫn quan tâm đến em, em bị ốm anh vẫn xin nghỉ làm để đưa em đi khám, mua thuốc, mua đồ về cho em các thứ. Đến tối thì anh lại chủ động nt hỏi em đã đỡ chưa....nhưng mà anh luôn nói anh với em giò chỉ là bạn, em đừng hy vọng gì, bao giờ anh bằng anh H - là anh trai anh ấy thì anh mới tính chuyện yêu đương, thế nhưng hôm qua gặp trên mạng anh lại hỏi em là không biết bao giò mình mới có người yêu nnhir......
    Em được biết cô bé kia là em gái của chị học cùng anh, gặp nhau 1 lần duy nhất ở đám cưới chị bạn cách đây 2 năm và mới kết bạn trên FB từ ngày 6/11/2012. Qua em gái của anh thì em được biết anh bảo là N không quan tâm mấy, cái đứa kia vừa mới quen mà nó quan tâm lắm
    Mọi người giúp em ạ, em làm thế nào để anh ấy quay lại với em ạ?
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn không thấy thông tin kia mâu thuẫn à?

    Gặp nhau 1 lần duy nhất cách đây 2 năm thì làm sao cô kia "mới quý" anh kia thôi, và tại sao lại còn trấn an bạn làm gì?

    Mới kết bạn trên FB hay twitter hay linked hay cái gì gì thì có liên quan gì đến việc "đã cố để liên lạc"? Một cái là cái online network, còn một cái là quan hệ trong đời thật. Có phải là trên net mới "kết bạn" là ngoài đời lâu nay chưa đi lại với nhau đâu?

    Hay ghê hén, gặp nhau từ 2 năm trước, anh kia cố liên lạc và cô kia đã không liên lạc nữa mà cả hai người bọn họ đều thừa nhận với bạn là thích người kia.

    Bạn ạ, muốn giải toán thì đề bài phải đúng. Muốn xử lý việc gì trong đời thì thông tin phải đầy đủ.

    Tôi thấy là 2 ng kia cùng có cảm tình với nhau và cùng biết là ng kia có cảm tình với mình. Còn việc anh bồ bạn có ngừng mqh với bạn hay không là việc riêng giữa 2 bạn. Cái cảm tình giữa họ thì lại là việc của riêng họ. Bây giờ anh bồ cũ của bạn đã quyết chia tay và lòng đã có người mới thì bạn làm gì được?
  3. ngocaob

    ngocaob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    cô bé kia mới học năm 2 và học ở bắc giang, do thấy trên FB của chị bạn kia có thì anh ấy kb thôi. còn từ trước đến giờ họ chưa từng nói chuyện với nhau, kể cả ở đám cưới.
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Bạn căn cứ vào đâu mà khẳng định đc hai điều kia? Mọi hoạt động của 2 người đó từ 2 năm trc đến giờ bạn kiểm soát đc?

    Nghi bạn bị ăn bánh lừa lắm. Và có cảm giác bạn như kẻ ngốc trong câu chuyện của họ.
  5. ngocaob

    ngocaob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    điện thoại hay nick YM cả FB của anh ấy mình đều biết mà. Hơn nữa từ trước đến giờ anh ấy là người đứng đắn và rất nghiêm túc với mình, 3 năm yêu nhau mình hiểu chứ. Vừa tuần trước anh còn bảo mình là mẹ anh bảo sang năm em được tuổi thì cưới đi, anh chỉ mong mình cưới sớm thôi. Có ai ngờ sau 1 ngày mọi thứ lại đảo lộn hết lên thế này chứ :((:((:((:((:((:((
  6. ngocaob

    ngocaob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    không ai giúp em sao? :((:((:((:((
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    == Đàn ông say nắng là chuyện bình thường, ngay cả khi đã có người yêu hoặc có vợ.
    == Vấn đề của em là phải làm sao để anh ta cảm nhận được nhiều hơn cái mới mẻ, thú vị, đáng yêu từ em. Chuyện giữa anh ta và cô gái kia hãy để anh ta tự giải quyết vì em ko phải cha mẹ, ko phải vợ, ko phải ông bà của anh ta, việc chen vào can thiệp là rất vô duyên và rất có thể sẽ làm hình thành thêm các tác nhân gây căng thẳng trong mối quan hệ với bạn trai. (tâm lý đàn ông rất ức chế khi bị kiểm soát, soi mói, giáo huấn, ngăn cấm, ra lệnh)

    Em hãy thử tự trả lời các câu hỏi sau :
    == Em có biết trang điểm không.? Em tự tin về cách ăn mặc của mình chứ.?
    == Em có thường xuyên tham gia các môn thể thao hoặc các hoạt động nhằm giữ gìn vóc dáng.?
    == Khả năng nội trợ của em tốt chứ.?
    == Em thuộc mẫu phụ nữ nào : hiền dịu, khéo tay hay vụng về, đanh đá.?
    == Em có hiểu các nhu cầu cơ bản của cánh đàn ông không.?
  8. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Có gì nữa đâu mà vấn véo hả e?
    Giai nó đã chấm con mái kia,nó muốn dứt khỏi e một cách từ từ trong danh dự,ko muốn bị e ăn vạ bắt đền la làng lên,ko muốn bị người khác xì xào nó là thằng phụ tình,bắt cá 2 tay. Vậy thôi!
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Trường hợp 1: Bạn tưởng bạn kiểm soát đc bạn trai cũ của bạn trong lòng bàn tay nhưng thực ra anh ta liên lạc với cô kia đã lâu. Trường hợp này thì họ có cảm tình với nhau lâu dài và cái cảm tình của anh kia lớn hơn cả cái "tình yêu" dành cho bạn, cho nên là anh ta sẵn lòng bỏ bạn và nói toẹt với bạn, nói toẹt cả việc anh ta có người khác nữa.

    Trường hợp này thì bạn không thay đổi được gì.

    2/ Trường hợp 2: Hai người họ thật sự không hề nói chuyện gì với nhau, lẫn chỉ gặp nhau 1 lần cách đây 2 năm, tuy nhiên tình cảm của họ thật mãnh liệt và anh này dù không hề nói chuyện gì với cô kia cũng đùng đùng về nhà đòi bỏ bạn.

    Trường hợp này thì bạn không thay đổi được gì.

    Nhận xét: Tôi ngả về trường hợp 1, vì lúc đầu bạn nói là cô bé kia nói là anh bồ cũ của bạn nhiều lần cố gắng liên lạc nhưng cô bé nhất định không chịu liên lạc lại, sau đó bạn lại đoan chắc rằng họ chưa từng liên lạc nhau vì bạn kiểm soát rất tốt FB và đt của bồ cũ bạn. Tức là thông tin mâu thuẫn. Vì bạn kiểm soát tốt cái nỗi gì mà anh kia nhiều lần cố liên lạc cô kia mà bạn không hề biết.

    Kết luận: Dù là trường hợp 1 hay 2 thì bạn cũng không làm anh ta quay lại được. Tuần trước anh ta muốn cưới bạn, nhưng tuần này đã nói lời chia tay thì bạn còn bấu víu vào cái lời nói tuần trước làm gì. Giá đô la nó lên thì bạn còn mua được đô la với giá cũ không mà bạn bám mãi vào cái quá khứ đó vậy? Hy vọng quá khứ sẽ trở thành tương lai?

    Tóm lại, bạn dùng cái đầu bạn mà suy nghĩ thì tốt hơn nhiều so với nghe lời anh ta kể lại và lời cô ta kể lại. :)) "Chúng nó" yêu nhau và có "dã tâm" gạt bạn đi mà bạn tin lời "chúng nó" như tin sấm truyền ấy. :))
  10. ngocaob

    ngocaob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này